Không có tiền chữa bệnh, ông bố trẻ bật khóc quỳ gối xin bác sĩ điều trị cho con trai mình

COOKIE, Theo Thời Đại 15:25 16/08/2017

Trước khoản tiền viện phí quá lớn, người cha này chỉ biết quỳ gối để cầu xin các y bác sĩ hãy tiếp tục điều trị cho con trai mình.

Khoảnh khắc cảm động ấy đã vô tình được một nhân chứng có mặt tại bệnh viện ghi lại. Theo đó, người cha trong bức hình là anh Đỗ Trì Doanh, một nông dân 30 tuổi sống tại trấn Phần Đài, huyện Thái Hòa, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Sau khi kết hôn vào năm 2012, anh Đỗ đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm và vay mượn thêm 90.000 nhân dân tệ để sửa sang ngôi nhà thêm phần khang trang hơn. Tới đầu tháng 01/2017 thì họ chào đón đứa con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc khôn xiết.

Nhưng nào ai ngờ, bé Nhất Vệ lại phải nằm viện điều trị khoảng 2 tuần do mắc chứng bệnh thiếu máu lên não cục bộ.

Không có tiền chữa bệnh, ông bố trẻ bật khóc quỳ gối xin bác sĩ điều trị cho con trai mình - Ảnh 1.

Ông bố trẻ quỳ gối cầu xin bác sĩ điều trị cho con mình.

Cứ nghĩ con trai mình sẽ khỏe mạnh trở lại, ấy vậy mà vợ chồng anh Đỗ lại phải cho bé Nhất Vệ nhập viện cấp cứu ngay sau đó 3 tháng: "Thằng nhỏ thường xuyên bị tiêu chảy và ngủ li bì suốt ngày, có gọi như thế nào thì nó cũng chẳng hề tỉnh dậy".

Bó tay trước tình trạng của em, các bác sĩ tại bệnh viện địa phương đã khuyên cặp đôi này  đưa con tới bệnh viện khác trên địa phận tỉnh An Huy để tìm hướng chạy chữa.

Cuối cùng, do không nhận được kết quả khả quan nào nên họ đành mang bé Nhất Vệ tới Trung tâm Y tế Trẻ em Thượng Hải, thành phố Thượng Hải, cơ sở chăm sóc sức khỏe trẻ em hàng đầu tại Trung Quốc.

Không có tiền chữa bệnh, ông bố trẻ bật khóc quỳ gối xin bác sĩ điều trị cho con trai mình - Ảnh 2.

Bé Nhất Vệ mắc phải nhiều vấn đề nghiêm trọng bao gồm viêm màng não, thoát vị não và tràn dịch não.

Các bác sĩ chuyên khoa đã chẩn đoán bé Nhất Vệ mắc phải nhiều vấn đề nghiêm trọng về não bộ, bao gồm viêm màng não, thoát vị não và tràn dịch não. Họ yêu cầu gia đình hãy cho em phẫu thuật ngay lập tức.

Anh Đỗ cho biết: "Tôi cố gắng chạy vạy khắp nơi để vay mượn 80.000 nhân dân tệ (tương đương 270 triệu đồng) để trả tiền viện phí cho con. Nhưng dường như bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ".

Phẫu thuật xong, bé Nhất Vệ được theo dõi hai tuần tại bệnh viện trước khi có thể cùng cha mẹ trở về quê nhà tại trấn Phần Đài.

Nhưng chưa đầy một tháng sau, em bắt đầu có biểu hiện tiêu chảy và sốt cao bất thường nên vợ chồng anh Đỗ tiếp tục vượt quãng đường dài hơn 430km để đưa con quay lại thành phố Thượng Hải.

Không có tiền chữa bệnh, ông bố trẻ bật khóc quỳ gối xin bác sĩ điều trị cho con trai mình - Ảnh 3.

Mẹ của bé Nhất Vệ gần như kiệt sức trước tình trạng bệnh tình của em.

Vào ngày 02/08, đứa bé đáng thương phải trải qua một ca phẫu thuật nữa. Nhưng do gặp biến chứng nên em được chuyển tới khu vực điều trị tích cực và nằm tại đây cho tới tận bây giờ.

"Vợ chồng tôi không thể làm việc gì để kiếm thêm thu nhập trong suốt quãng thời gian ở bệnh viện cùng con. Thậm chí, tôi còn đi vay nặng lãi khắp nơi với số tiền lên đến 200.000 nhân dân tệ", anh Đỗ chia sẻ.

Do chưa có điều kiện trả tiền lãi cho các chủ nợ nên người cha khốn khổ thường xuyên bị dân xã hội đen "hỏi thăm" ngay giữa bệnh viện.

Không có tiền chữa bệnh, ông bố trẻ bật khóc quỳ gối xin bác sĩ điều trị cho con trai mình - Ảnh 4.

Muốn điều trị dứt điểm căn bệnh nguy hiểm của bé Nhất Vệ thì gia đình phải chi trả thêm khoảng 1,7 tỷ đồng.

Mọi chuyện chỉ trở nên phức tạp khi vào ngày 12/08 vừa qua, phía bệnh viện đã thông báo tin dữ cho vợ chồng anh Đỗ: Nếu muốn điều trị dứt điểm căn bệnh nguy hiểm của bé Nhất Vệ thì gia đình phải chi trả thêm tối đa 500.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng).

"Tôi thực sự tuyệt vọng nên đành quỳ gối xuống sàn và hết lời van xin các y bác sĩ hãy tiếp tục điều trị cho con trai mình. Tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để xoay sở viện phí", anh Đỗ tâm sự trong nước mắt.

Không có tiền chữa bệnh, ông bố trẻ bật khóc quỳ gối xin bác sĩ điều trị cho con trai mình - Ảnh 5.

Sau đó, gia đình anh Đỗ được Quỹ từ thiện dành cho Trẻ em Trung Quốc giúp đỡ.

Cảm động trước tình cảm mà người cha nghèo dành cho con trai nhỏ, phía bệnh viện đã hướng dẫn anh này liên hệ với tổ chức Quỹ từ thiện dành cho Trẻ em Trung Quốc để xin sự giúp đỡ.

Rất may mắn là sau gần ba ngày, trang quyên góp trực tuyến của quỹ đã thu về số tiền 220.000 nhân dân tệ, đạt gần một nửa so với chi phí điều trị tối đa mà vợ chồng anh Đỗ sẽ phải chi trả.