Không chỉ khiến khán giả mất kiên nhẫn bởi mối tình "chị - em" mãi chẳng có tiến triển, Encounter (tựa tiếng Việt: Gặp Gỡ) còn làm cho người xem không khỏi "ức chế" bởi sự xấu tính của các nhân viên trong khách sạn Donghwa. Dường như mọi thói hư tậu xấu nơi công sở đều được đạo diễn và biên kịch của bộ phim "gom" đủ trong Encounter. Cũng chính vì dư luận nhiều chuyện tại Donghwa mà mối tình của cặp đôi Song Hye Kyo và Park Bo Gum gặp không ít trở ngại trong phim.
Encounter phơi bày sự thật về những con người làm việc nơi chốn văn phòng "thị phi".
Có một người sếp thu hút truyền thông như Soo Hyun (Song Hye Kyo), vừa là con gái của một chính trị gia, đã vậy lại còn là con dâu "cũ" của tập đoàn hàng đầu TaeKyung, bảo sao nhân viên không thường xuyên lấy chuyện của Soo Hyun ra làm "quà" trong những giờ rảnh rỗi. Điển hình như nhân vật Goo Eun Jin (Park Jin Joo), một nhân viên "quèn" trong phòng truyền thông của Donghwa, trong phim, Eun Jin thường xuyên là người "nhiều chuyện" bậc nhất khi thường xuyên đem những lời đồn trên mạng của Soo Hyun ra kể cho mọi người nghe.
Thường xuyên tự nhận xuất thân chẳng thể nào bằng được Soo Hyun.
Đỉnh điểm của màn nói xấu công khai đó chính là cho rằng Soo Hyun là người của giới chính trị, vậy cho nên sẽ thường xuyên tìm đến những quán rượu có "trai" vịn.
Màn lộng ngôn của Eun Jin chỉ bị dập tắt khi bị trưởng phòng lên tiếng chỉ điểm.
Không chỉ thích nói xấu sếp, chính các nhân viên trong khách sạn cũng tự "đạp" lên nhau để tồn tại trong môi trường công sở. Tuy chỉ miêu tả vài nét thoáng qua, nhưng Encounter đã phần nào tái hiện những màn "chơi nhau" thường nhật tại chốn công sở. Từ việc bà mẹ chồng của Soo Hyun tác động đến người vẽ tranh cho khách sạn, cho đến màn mua chuộc đồng nghiệp trong cùng phòng truyền thông của Jin Hyuk, nhằm mục đích tung tin nặc danh Soo Hyun quấy rối tình dục nhân viên của công ty mình.
Lee Jin Ho (Kim Ho Chang), bạn đồng nghiệp của Jin Hyuk và là cấp dưới của Soo Hyun chính là kẻ chủ mưu bày ra trò hãm hại Soo Hyun và Jin Hyuk, theo lời mẹ chồng cũ của Soo Hyun.
Chấp nhận phản bội khách sạn Donghwa và tuyên bố trung thành với TaeKyung, đây là nhân vật đáng ghét nhất trong Encounter.
Câu nói "sếp nào - nhân viên nấy" thật sự chẳng áp dụng đúng trong Encounter, nhất là trong khách sạn Donghwa. Căn bản rõ ràng ai cũng có thể thấy Soo Hyun đích thị là một người kiệm lời, bởi vì là con gái của một chính trị gia nên Soo Hyun luôn cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình. Riêng về "tập thể" nhân viên của Donghwa, khán giả chỉ cảm nhận họ vô cùng "kém sang" khi công khai hóng phốt của sếp mình. Ngay cả trong tập vừa rồi, khi Jin Hyuk đi vào nhà ăn, chính lời chỉ trỏ bàn tán của đồng nghiệp đã khiến chàng trai xấu hổ đến mức không chịu nổi phải ra ngoài rồi.
Ngay từ lúc bước vào Jin Hyuk đã trở thành tâm điểm chú ý.
Jin Hyuk vô cùng bối rối sau khi công khai mình chính là chàng trai "ramen" của giám đốc Cha.
Jin Hyuk nhận được vô vàn cái ánh nhìn "kì lạ" của đồng nghiệp.
Ngay cả khi đã rời khỏi phòng ăn, Jin Hyuk cũng không tránh khỏi sự soi mói từ các nhân viên trong khách sạn Donghwa.
Hậu quả là Park Bo Gum của chúng ta phải lủi thủi ra ngoài ngồi một mình.
Nếu như Soo Hyun, một người vốn dĩ đã quen với những bình luận ác ý từ cư dân mạng và cái nhìn soi mói từ dư luận, thì Jin Hyuk hẳn vẫn còn "non" vì chỉ là một cậu trai mới bước vào đời. Tuy gặp phải muôn vàn khó khăn, nhất là sự soi mói từ đồng nghiệp tuy nhiên với bản chất của một người lạc quan, Jin Hyuk vẫn tự tìm được niềm vui trong công việc cho mình.
Nhắn tin cho "crush" để giải khuây cũng không phải là ý kiến tồi.
Encounter phát sóng vào 19h30 theo giờ Việt Nam trên đài tvN vào tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần.