Không chỉ kịch bản lê thê, phần âm nhạc của Chung kết The Face cũng bị chê thiếu hấp dẫn

Dao Kéo - HN, Theo Trí Thức Trẻ 13:38 28/08/2017

Tưởng như các tiết mục âm nhạc từ khách mời có thể cứu vớt đêm Chung kết The Face mùa 2, nhưng hầu như không ai đọng lại gì sau mỗi phần biểu diễn của các nghệ sĩ.

Chung kết The Face 2017 diễn ra tối 27/8 nhận nhiều ý kiến trái chiều của khán giả về nội dung chương trình. Nhiều người nhận xét tập cuối cùng của The Face 2017 dường như chỉ là đêm thi Hoa hậu với những màn phát biểu lê thê, thử thách không có gì mới mẻ khiến khán giả cảm thấy buồn ngủ. Tưởng như các tiết mục âm nhạc từ khách mời có thể cứu vớt, tạo thêm chút sức hút cho đêm chung kết nhưng hầu như không ai đọng lại gì sau mỗi phần biểu diễn.

Điều khiến cho khán giả thất vọng nhất chính là những cái tên các nghệ sĩ tham gia trong chương trình. Nếu như năm ngoái có sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà và cái tên không thể hot hơn - Sơn Tùng M-TP - với những phần trình diễn đầy bùng nổ thì năm nay, dàn khách mời khó có thể chiều lòng khán giả.

Sơn Tùng và Hà Hồ là hai gương mặt khách mời hot nhất chung kết The Face 2016

Ngay từ tiết mục mở màn với sự kết hợp của Ali Hoàng Dương với nhóm PB Nation, công chúng đã hoàn toàn thất vọng vì phần âm nhạc không mấy ấn tượng. Lẽ ra, nên có một tiết mục đầu tư công phu và hoành tráng hơn để "đầu xuôi, đuôi lọt" hoặc cũng nên mở màn bằng sự góp mặt biểu diễn của một nghệ sĩ đình đám nào đó thay vì gương mặt khá mới mẻ như Ali Hoàng Dương.

Không ít người lúng túng khi phần âm nhạc để các thí sinh thi Final Catwalk với bài hát "Yêu là tha thu" của Only C cùng bài hát mới của Tóc Tiên. Rõ ràng, để phần thi của các thí sinh thuận lợi, nên lựa chọn một bản nhạc có giai điệu và tiết tấu ổn định thay vì những bài hát được remix lúc nhanh, lúc chậm cộng phần biểu diễn live của ca sĩ trên sân khấu khó lòng làm cho những bước đi được hoàn hảo. Cộng thêm phần vũ đạo quá rườm rà và nhiều vũ công, người hâm mộ muốn xem trình diễn cũng bị che lấp mất.

Chung kết The Face 2017: Màn trình diễn của Lưu Hương Giang

Chung kết The Face 2017: Màn trình diễn của OnlyC

Chung kết The Face 2017: Màn trình diễn của Tóc Tiên

Chất lượng âm thanh qua sóng truyền hình kém cũng là một trong những lý do khiến khán giả khó "cảm được" giai điệu của bài hát, nhất là với các ca khúc lần đầu ra mắt. Và đêm qua trên sóng trực tiếp, khán giả phải liên tục nghe rất nhiều tạp âm trong suốt chương trình. Vì vậy, việc Lưu Hương Giang, Tóc Tiên hay Ali Hoàng Dương đều chọn debut ca khúc hoàn toàn mới của họ trên một sân khấu trực tiếp và buộc phải hát live như con dao hai lưỡi, có thể gây ra nhiều phản ứng tiêu cực nếu đó là một ca khúc không hay, lại còn bị nghe chênh hụt, âm lượng to nhỏ không đều qua sóng ti vi.

Nếu như phần âm nhạc thường là yếu tố khuấy động, tạo điểm nhấn và hâm nóng không khí thì dường như phần âm nhạc xuyên suốt đêm chung kết The Face lại chưa thể làm tròn nhiệm vụ của mình. Vậy là ngoài kịch bản dài lê thê đến mức buồn ngủ, quá nhiều chi tiết râu ria thừa thãi, kết quả chẳng mấy bất ngờ… thì The Face năm nay còn có một điểm trừ không thể bỏ qua, chính là phần âm nhạc quá chán.