Vừa khai mạc được vài ngày, Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng được nhiều du khách ghé đến tham quan, chụp ảnh. "Đường Xuân" chính là một trong những điểm nhấn của Hội chợ năm nay.
Lấy chủ đề là "Xuân no ấm", đường hoa ở đây trang trí bình dị và ấm áp với những cánh én mùa Xuân tung bay, những ngôi nhà truyền thống với cây nêu, cờ hoa, câu đối...
Một cô bé đi dạo giữa cánh đồng lúa vàng ươm được tái hiện như thật.
Khu vực "Vườn Xuân" bắt mắt với những lồng gà quen thuộc của miền quê Nam bộ, khu vực này có rất nhiều hoa trái đặc trưng của 3 miền đất nước.
Hình ảnh thôn quê được khắc họa rõ nét, là nơi nhiều người có thể đến để lưu lại những khoảnh khắc bình dị cho mình.
Không chỉ là những con thuyền mùa xuân cập bến, vào buổi tối, khu vực này sẽ tổ chức thả hoa đăng để du khách cầu may cho năm mới. Đặc biệt còn có chương trình đờn ca tài tử, quan họ, hát chèo trên thuyền hàng đêm.
Những quả trứng gà đầy màu sắc nằm ven sông.
Không cần nhiều đèn đóm trang trí, đường hoa ở Phú Mỹ Hưng chủ yếu dùng những vật liệu gần gũi với đời sống hàng ngày. Trong ảnh là một "đường hầm" với mái vòm bảy sắc cầu vồng được đan bằng những sợi len màu sắc.
Những chú gà được khắc họa vui nhộn nằm giữa hoa vàng cỏ xanh.
Những chú gà - linh vật năm Đinh Dậu làm bằng chất liệu mây, tre… tượng trưng cho một cuộc sống phồn thịnh.
Cùng lưu lại những khoảnh khắc đẹp của thôn quê.
Một gia đình dạo chơi giữa đồng lúa vàng bát ngát.
Những chiếc lồng gà được cách điệu sáng tạo thành những chiếc đèn, bên dưới là các gian hàng trưng bày các sản vật đặc trưng của miền Tây.
Các bé cũng được xúng xính áo dài khăn đóng cách tân, cùng mẹ dạo phố chụp ảnh.
Các khu vực Đường Xuân, Vườn Xuân sẽ phục vụ khách tham quan đến ngày mùng 6 Tết tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM.