Khoe lương tháng xông xênh và có tình yêu đẹp, thanh niên vẫn rùng mình khi nghĩ đến cưới vợ vì 1 lý do khiến dân mạng nổi đoá

BOBO, Theo Helino 23:00 09/05/2019

Nhiều người cho rằng lý do sợ cưới của anh chàng này hết sức... vô lý trong khi tuổi xuân của con gái là có hạn.

Ở tuổi 25, dù là nam hay nữ thì chắc chắn bạn đã chớm nghĩ đến việc kết hôn. Nếu đang có một tình yêu đẹp với ai đó nữa thì chuyện vun đắp tổ ấm chắc chắn chỉ là sớm muộn. Theo bạn thì: Lương tháng bao nhiêu thì mới đủ để bạn tự tin bước vào hôn nhân?

Câu trả lời chắn chắn với mỗi người thì sẽ khác nhau. Có người làm 5 triệu/tháng vẫn tự tin lập gia đình, sinh con đẻ cái, nuôi chúng lớn lên. Ai đâu xa xôi, là bố mẹ chúng ta ấy. Nhưng có người bạn trai làm hơn 30 triệu/tháng, bạn nữ tầm 20 triệu/tháng - hai người cộng lại cũng cỡ 50 triệu nhưng vẫn ngại cưới vì... sợ không đủ tiền sống.

Khoe lương tháng xông xênh và có tình yêu đẹp, thanh niên vẫn rùng mình khi nghĩ đến cưới vợ vì 1 lý do khiến dân mạng nổi đoá - Ảnh 1.

(Ảnh mịnh hoạ)

Như chàng trai trong tâm sự trên NEU Confessions mới đây chẳng hạn. Cậu bạn có 1 tình yêu khá đẹp với một cô gái được cho là khá phù hợp với mình. Tuy nhiên, "khổ chủ" vẫn chần chừ trước quyết định kết hôn vì: 50 triệu thì có đủ tiền nuôi con rồi dành dụm mua nhà không? Vợ cất hết tiền đi làm rồi phát cho 100k/ngày thì khác nào cực hình?

Chúng ta cùng nghe câu chuyện của cậu ấy và quan điểm của dân mạng về chuyện bao nhiêu tiền mới đủ kết hôn nhé!

#18076: Người yêu cứ nằn nặc đòi cưới thì phải làm sao?

Mình năm nay 25 tuổi, công việc ổn định lương cao, mình làm nhiều tiền hơn bạn gái (~32triệu/tháng). Quen bạn gái được 6 tháng rồi.

Tả sơ về em: Xinh xắn, dễ thương, nói chuyện ngọt lắm. Em thì không biết nấu nướng hay dọn dẹp gì nhưng thấy mình đi làm về mệt có phụ dọn nhà cửa, giặc đồ dùm. Em đúng kiểu "con gái cưng của mẹ" được cưng chiều lắm, nhưng không ngang ngược gì đâu nhé rất là hiểu chuyện. Em còn hay ghen nữa, từ lúc quen mình thì em đã block hết người yêu cũ rồi mấy đứa con gái lãng vãng quanh mình, đồng nghiệp nữ thì em chỉ chú ý dòm ngó thôi vì sợ ảnh hưởng công việc của mình, về khoảng này thì mình khá hiểu và đồng quan điểm với em và cũng yêu cầu em block hết nyc, anh trai mưa đi vì cái ba cái vấn đề này còn lạ gì nữa đâu đa số các cặp chia tay cũng vì người thứ 3 chen chân vào.

Khi quen em thì mình hoàn toàn tin tưởng em, cảm giác rất an toàn chứ không phải như mấy cô có người yêu rồi mà còn đăng status thả thính. Ngoài công việc gia đình thì e chỉ dành thời gian cho mình, em cũng có ít bạn bè lắm, lâu lâu đi chơi thì luôn nói với mình trước, mình có cảm giác được em tôn trọng, yêu thương rất nhiều. Em còn có sở thích trồng cây nữa nhưng vụn về nên cây nào cũng chết cả, yêu chó giống mình nữa.

Em thì không vòi vĩnh gì cả, nhưng mình vẫn để ý tặng quà cho em, thường thì mình tặng bất chợt không theo ngày lễ hay gì cả lâu lâu đưa vài triệu cho em đi shopping.

Nhưng dạo này em lại đòi mình cưới, mình cũng thương em nhưng mà chỉ 6 tháng quen nhau rồi cưới có gấp quá không? Mình đã có xe riêng nhưng chưa mua nhà riêng nữa, cưới rồi có con thì 2 đứa làm 50 triệu có đủ nuôi không?

Tiền thuê căn hộ rồi tiêu xài các thứ mình không thấy dư dả bao nhiêu. Em nói nhà mua sau cũng được, em sẽ giúp mình tiết kiệm. Mình nghe ghê nhất là cái câu tiết kiệm ấy có khi nào cưới về mỗi ngày em phát cho 100k tiêu vặt không?

Về phần gia đình mình thì cũng thích em mẹ mình cũng giục cưới nhưng mình dự là 28-30 tuổi có nhà cửa ổn định mới kết hôn. Em thật sự rất tốt, mình có nên cưới ngay kẻo trễ không? Anh nào cưới vợ rồi có thể cho em ý kiến được không?

Sau khi đọc chia sẻ này của chàng trai, đa số dân tình đều cảm thấy quá là bức xúc vì tổng thu nhập cả 2 đạt đến con số 50 triệu rồi mà vẫn nghĩ không đủ nuôi con, còn sợ vợ tương lai cầm hết tiền của mình thì quá... drama. 

Thu Trần: Lương người ta tháng 32 triệu còn sợ kết hôn. Còn mình thì 3,2 triệu/tháng. Bảo sao chưa lấy được chồng là đúng rồi.

Trang Piu: Mình nghĩ là không đủ đâu, 50 triệu chắc chỉ đủ ăn sáng thôi à.

Phạm Hoà: Tui đây cả cưới cả yêu trong 3 tháng (không có bầu trước nhé) công việc thì lương 5 triệu thôi, cưới vợ là cưới liền tay chớ để lâu ngày thành vợ người ta.

Minh Huệ: Thì anh trai cứ đợi 2 năm nữa 4 triệu đàn ông ế vợ rồi vào chung hội luôn 1 thể?

Phương Thảo: 50 triệu/tháng 2 vợ chồng với đứa con mà không đủ chắc nhà ông này toàn ăn toàn sơn hào hải vị. Chưa nghe các cụ bảo cưới vợ phải cưới liền tay à. Để lâu ngày thằng khác nó lại dắt mất ấy. Mà thôi, ông anh vẫn còn trẻ con lắm, lấy về khổ người ta.

Oanh nhỏ: Gì mà để con gái phải nhắc đến chuyện cưới xin trước thế??? Bản lĩnh đàn ông đâu? Ai cũng chỉ có thanh xuân thôi.