Học quân sự là một trong những học phần mà các sinh viên phải hoàn thành ở trường. Một tháng ở trung tâm giáo dục quốc phòng không phải là quá dài nhưng cũng đủ để đọng lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong quãng đời sinh viên.
Đó là một ngày mùa hè tháng 5 nắng cháy lưng... Từng đoàn xe nối đuôi nhau xếp dài từ cổng trường ĐH vào trong sân. Balo rồi túi xách, va li, lũ sinh viên năm nhất hòa vào dòng người đông đúc xếp hàng chờ điểm danh. Tất cả đều đang háo hức cho một hành trình dài phía trước: những tháng ngày không Thủ đô ồn ào, không sách vở, không deadline bài tập, chỉ có những người "đồng đội" cùng nhau.
Kỳ học quân sự là những ngày tháng thực sự trải nghiệm, thực sự được sống đúng nghĩa, tuy có nhiều vất vả với nhiều kỷ luật mới, nhưng càng khó khăn, gian nan, chúng ta mới càng có cơ hội vượt qua bản thân mình.
Những trung tâm kinh điển mà bất cứ sinh viên nào cũng không thể quên được như: Xuân Hòa (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), Hòa Lạc (thị xã Sơn Tây, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Minh Trí (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Mai Lĩnh (Hà Đông, Hà Nội),...
Hình ảnh những làn da nắng cháy của các cô cậu sinh viên được chia sẻ trên mạng đã nhận rất nhiều sự đồng cảm của dân mạng. Bởi đây giống như một dấu hiệu để ta tự hào khoe với bạn bè rằng: Ê mày, tao vừa trải qua kỳ quân sự, tao trưởng thành rồi!
Chân thì trắng nõn nà còn tay thì như vừa chui ra từ lò than
Không chỉ đen đi mà móng tay cũng bị cắt bớt, nail niếc gì chỉ còn là dĩ vãng
Dù gái hay trai thì sau 1 tháng học quân sự cũng đen nhẻm cả thôi
Bàn chân nửa trắng nửa đen
Nhan sắc dù sao cũng là thứ quan trọng, bịt kín được chỗ nào cho khỏi cháy nắng thì nên bịt
Đây có lẽ là lần đầu tiên các bạn sinh viên được trải nghiệm cuộc sống theo đúng khuôn khổ, kỷ luật
Những cánh tay cháy nắng là dấu hiệu rõ ràng nhất của những ai vừa trải qua kỳ quân sự
Hiếm hoi lắm mới có một bàn tay trắng nõn nà không bắt nắng như này. Mà lại là con trai nhé