Khoảnh khắc nhận ra tuổi già ập đến: Đồng nghiệp thì sinh năm 2001 và bắt đầu gọi bạn là "cô" với "chú" hết rồi!

N.N; Design: Minh, Theo Helino 07:59 05/05/2019

Khi tuổi tác vượt qua cột mốc 25, thỉnh thoảng bạn sẽ lại phải suy nhược vì những dấu hiệu tuổi tác hiện ra ở khắp nơi.

Sau tuổi 25, rất nhiều những áp lực và khủng hoảng sẽ ập xuống đầu bạn. Nào là phải kết hôn, lập gia đình, mua nhà, mua xe rồi gây dựng tiền đồ, sự nghiệp. Tuổi 25 còn khiến bạn suy nhược vì giờ đây, không thể tự hào rằng mình trẻ trung gì nữa.

Sau 25 nghĩa là, đám con nít bắt đầu léo nhéo gọi bạnbạn bằng "cô", "chú" thay vì "anh" hay "chị". Một sáng, bạn giật mình nhận ra 10 năm trước là năm 2009 chứ không phải là năm 1999. Bạn bè cũng bắt đầu lên chức bố mẹ và đám nhóc đã bắt đầu đòi bạn tiền lì xì.

Khoảnh khắc nhận ra tuổi già ập đến: Đồng nghiệp thì sinh năm 2001 và bắt đầu gọi bạn là cô với chú hết rồi! - Ảnh 1.

Những dấu hiệu của tuổi già xuất hiện ở khắp nơi. Khi nhân viên ở cửa hàng mỹ phẩm bắt đầu tư vấn cho bạn sản phẩm chống lão hoá và 10h là bạn bắt đầu tự giác đi ngủ để giảm quầng thâm mắt.

"Khoảnh khoắc nào bạn thấy mình đã già?" - Câu hỏi được đăng tải trên trang Reddit và dân mạng đã bàn tán vô cùng rôm rả về những khoảnh khắc nhận ra dấu hiệu của tuổi tác:

- Khi bạn bắt đầu quan tâm đến những chương trình cho vay của ngân hàng hay những tư vấn của công ty nhà đất gửi vào email

- Tôi nhớ rằng khoảng thời gian gần nhất ở cạnh bố mẹ là khi, họ bằng tuổi tôi bây giờ. Lúc đó, họ đã là "người lớn" còn tôi chẳng có cảm giác rằng mình "người lớn" gì cả.

- Thức dậy sau một trận "quẩy" tưng bừng đêm qua và thấy mình mẩy cực kì đau nhức.

- Khi xem phim trên TV và chẳng biết tên của bất kì diễn viên nào.

- Khi hào hứng với việc mua máy hút bụi hơn là mua quần sắm áo.

Khoảnh khắc nhận ra tuổi già ập đến: Đồng nghiệp thì sinh năm 2001 và bắt đầu gọi bạn là cô với chú hết rồi! - Ảnh 2.

- Khi mấy bạn nhỏ gọi tôi là "cô" thay vì "chị".

- Tôi nhận ra mình đã 28 tuổi - quá già thì đồng nghiệp của tôi bảo em ấy sinh năm 2001.

- Khi đám trẻ nói rằng Hannah Montana là series phim đã quá cũ.

- Bắt đầu càu nhàu vì thấy ê ẩm mỗi khi phải cúi xuống nhặt thứ gì đó lên.

- Khi nhận ra các vận động viên của đội tuyển quốc gia đều nhỏ hơn tôi 10 tuổi và đã kiếm được một đống tiền.

- Khi bắt đầu thấy nhạc mở quán bar hay nhà hàng to quá mức cho phép.

- Khi bạn bè rủ đi quẩy vào lúc 10h đêm thì tôi sẽ "Eo, thôi không đi đâu".

- Bây giờ mỗi khi ăn, tôi đều xem thật tỉ mỉ thành phần, calo có trong đồ ăn.

- Khi đứa cháu 6 tuổi hỏi tôi về khủng long và cho rằng tôi sinh cùng thời với chúng?!

- Khi ăn kem và không ăn hết nổi một cây vì cảm thấy nó ngọt quá mức.

Nguồn: Reddit, BuzzFeed