Khoảnh khắc người phụ nữ được giải cứu sau 2 tháng bị giam cầm trong container như động vật, cưỡng hiếp 2 lần/ngày

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 12:00 11/06/2017

Một đoạn video mới được công bố cho thấy khoảnh khắc đáng sợ khi lực lượng cảnh sát bang South Carolina, Mỹ giải cứu Kala Brown, 30 tuổi, sau khi nạn nhân bị bắt cóc, giam cầm trong container và cưỡng hiếp suốt 2 tháng trời.

Đoạn video đáng sợ mới được công bố cho thấy khoảnh khắc lực lượng cảnh sát bang South Carolina, Mỹ phát hiện và giải cứu nạn nhân Kala Brown vào ngày 3/11/2016, 2 tháng sau khi cô bị "trói như động vật" trong container đựng hàng tại một khu đất của Todd Kohlhepp, 45 tuổi, một tội phạm tình dục có tiền án trước đó.

Khoảnh khắc cảnh sát phát hiện và giải cứu cô Kala, 2 tháng sau khi cô bị Kohlhepp giam cầm trong container.

Sau khi nghe thấy tiếng kêu gào của Kala, lực lượng cảnh sát đã nỗ lực phá cửa container màu xanh, sau đó, tiến vào trong kiểm tra và phát hiện nạn nhân đang bị xích bên trong không gian tối tăm, không đèn, không cửa sổ hay thậm chí là cửa thông gió.

Trong đoạn video có thể thấy Kala đang nằm trên một chiếc giường tự chế. Cô mặc chiếc áo dài màu đen, quần thể thao sweatpant và đi dép xỏ ngón. Đặc biệt, nạn nhân còn bị xích quanh cổ, dây xích gắn chặt vào tường container. 

Khoảnh khắc người phụ nữ được giải cứu sau 2 tháng bị giam cầm trong container như động vật, cưỡng hiếp 2 lần/ngày - Ảnh 2.

Cảnh sát tiến hành phá cửa chiếc container.

Khoảnh khắc người phụ nữ được giải cứu sau 2 tháng bị giam cầm trong container như động vật, cưỡng hiếp 2 lần/ngày - Ảnh 3.

Kala được phát hiện bị xích quanh cổ trong chiếc container.

Ngay khi thấy lực lượng cảnh sát tiến vào giải cứu, Kala cất giọng yếu ớt nói "Tôi bị xích cổ vào bức tường".

"Cô à, chúng tôi có mang theo kéo cắt sắt đây rồi", một cảnh sát đáp lại.

"Thế còn bạn cô đâu rồi?", một nhân viên cảnh sát khác hỏi Kala.

"Charlie à? Hắn ta đã bắn anh ấy", Kala nói, đề cập đến người bạn trai 32 tuổi Charles Carver của cô.

"Ai bắn cơ?", nhân viên cảnh sát hỏi tiếp.

"Todd Kohlhepp đã bắn Charles Carver 3 phát vào ngực, sau đó hắn bọc anh ấy vào tấm bạt rồi đặt anh ấy lên chiếc máy kéo và nhốt tôi ở đây. Tôi chưa nhìn thấy anh ấy lại lần nào. Hắn ta nói rằng anh ấy đã chết và đã được đem đi chôn. Hắn ta nói rằng còn có nhiều thi thể khác bị chôn ngoài đó", Kala bình tĩnh kể lại cho cơ quan chức năng sau khi được cởi trói.

Sau khi giải cứu Kala khỏi container, lực lượng cảnh sát khoác một chiếc khăn lên vai rồi đưa nạn nhân ra ngoài.

Khoảnh khắc người phụ nữ được giải cứu sau 2 tháng bị giam cầm trong container như động vật, cưỡng hiếp 2 lần/ngày - Ảnh 4.

Kala cùng bạn trai Carver.

Trước đó, Kala (30 tuổi) và bạn trai Carver đã mất tích suốt 2 tháng trước khi được giới chức phát hiện ra và giải cứu. Định vị điện thoại của Kala cho thấy nạn nhân đã ở trong khu vực này trước khi hoàn toàn biến mất.

Thi thể của Carver sau đó đã được tìm thấy trong 1 nấm mộ nông trong khu đất của Todd Kohlhepp. Tiến hành tìm kiếm và kiểm tra, giới chức cũng đã phát hiện ra các phần thi thể của các nạn nhân khác trong khu đất này.

Khoảnh khắc người phụ nữ được giải cứu sau 2 tháng bị giam cầm trong container như động vật, cưỡng hiếp 2 lần/ngày - Ảnh 5.

Gã tội phạm nguy hiểm Kohlhepp.

Sau khi bị cáo buộc bắt cóc Kala, cảnh sát cho biết Kohlhepp còn thú nhận đã giết chết 4 người trong một cửa hàng mô tô ở South Carolina vào năm 2003.

Ngày 26/5, Kohlhepp thừa nhận có liên quan đến cái chết của 7 người, cũng như bắt cóc và cưỡng hiếp Kala.

Kohlhepp hiện đang phải đối mặt với án tử hình không khoan hồng.

Khoảnh khắc người phụ nữ được giải cứu sau 2 tháng bị giam cầm trong container như động vật, cưỡng hiếp 2 lần/ngày - Ảnh 6.

Khoảnh khắc Kohlhepp bị bắt giữ tại nhà riêng.

Khoảnh khắc người phụ nữ được giải cứu sau 2 tháng bị giam cầm trong container như động vật, cưỡng hiếp 2 lần/ngày - Ảnh 7.

Chiếc container mà nạn nhân Kala bị giam nhốt.