Khoảnh khắc cho thấy vẻ đẹp tuyệt vời của bóng đá: Hai huyền thoại của ông vua nước Đức xúc động nghẹn ngào, rơi lệ khi ghi bàn trong trận đấu cuối

TT, Theo Trí Thức Trẻ 23:37 18/05/2019

Nhìn những hình ảnh này, ai còn nói bóng đá là cuộc chơi của tiền bạc, lòng tham và sự tính toán.

Vòng 34 tại giải VĐQG Đức vào tối ngày 18/5 đánh dấu lần cuối cùng Frank Ribery và Arjen Robben khoác áo Bayern Munich. Ribery (12 năm gắn bó) và Robben (9 năm gắn bó) đều là những công thần của CLB. Họ mẫu mực cả trong lẫn ngoài sân cỏ và đã nhận được tình yêu của cả CLB lẫn người hâm mộ. Trước khi trận đấu diễn ra, cả hai được CLB có biệt danh "Hùm xám" tri ân cũng như nhận được cái ôm của Chủ tịch CLB Uli Hoeness.

Khoảnh khắc cho thấy vẻ đẹp tuyệt vời của bóng đá: Hai huyền thoại của ông vua nước Đức xúc động nghẹn ngào, rơi lệ khi ghi bàn trong trận đấu cuối - Ảnh 2.

Trên sân, các fan của Bayern cũng không quên dành tình cảm cho hai người hùng trước khi chia tay đội bóng. Trước vòng cuối cùng, Bayern vẫn chưa chắc suất vô địch nên HLV Niko Kovac cẩn thận cất cả Ribery và Robben lên băng ghế dự bị để dành sức cho hiệp 2.

Khoảnh khắc cho thấy vẻ đẹp tuyệt vời của bóng đá: Hai huyền thoại của ông vua nước Đức xúc động nghẹn ngào, rơi lệ khi ghi bàn trong trận đấu cuối - Ảnh 3.

Trước đối thủ vẫn còn mục tiêu Frankfurt, Bayern đã có thời điểm gặp khó khăn khi để đối thủ gỡ hòa ở phút 50 nhưng rồi vẫn vượt khó để vươn lên dẫn 3-1. Và rồi lần lượt Ribery (phút 61) và Robben (phút 67) được tung vào sân.

Khoảnh khắc cho thấy vẻ đẹp tuyệt vời của bóng đá: Hai huyền thoại của ông vua nước Đức xúc động nghẹn ngào, rơi lệ khi ghi bàn trong trận đấu cuối - Ảnh 4.

Những khoảnh khắc tuyệt diệu đã đến liền sau đó. Phút 72, Ribery đi bóng cực hay qua hai người trước khi dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 4-1. Bàn thắng rất đẹp trong ngày chia tay "Hùm xám" của cầu thủ có biệt danh "Gã mặt sẹo".

Khoảnh khắc cho thấy vẻ đẹp tuyệt vời của bóng đá: Hai huyền thoại của ông vua nước Đức xúc động nghẹn ngào, rơi lệ khi ghi bàn trong trận đấu cuối - Ảnh 5.

Chân sút người khác cởi phăng chiếc áo và không thể ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi. Phía xa, Robben cũng không thể ngăn được niềm vui sướng. Một giây phút tuyệt đẹp khi chúng ta bỗng nhận ra rằng bóng đá hiện đại không phải là cuộc chạy đua về kim tiền. Ở đó, vẫn còn những cầu thủ trung thành và sẵn sàng hy sinh hết mình cho CLB của mình.

Khoảnh khắc cho thấy vẻ đẹp tuyệt vời của bóng đá: Hai huyền thoại của ông vua nước Đức xúc động nghẹn ngào, rơi lệ khi ghi bàn trong trận đấu cuối - Ảnh 6.
Khoảnh khắc cho thấy vẻ đẹp tuyệt vời của bóng đá: Hai huyền thoại của ông vua nước Đức xúc động nghẹn ngào, rơi lệ khi ghi bàn trong trận đấu cuối - Ảnh 7.
Khoảnh khắc cho thấy vẻ đẹp tuyệt vời của bóng đá: Hai huyền thoại của ông vua nước Đức xúc động nghẹn ngào, rơi lệ khi ghi bàn trong trận đấu cuối - Ảnh 8.

Ít phút sau, đến lượt Robben lên tiếng, cầu thủ người Hà Lan ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 5-1 cho Bayern. Kết quả này giúp Bayern có lần thứ 7 liên tiếp vô địch tại giải VĐQG Đức với 2 điểm nhiều hơn Dortmund.

Khoảnh khắc cho thấy vẻ đẹp tuyệt vời của bóng đá: Hai huyền thoại của ông vua nước Đức xúc động nghẹn ngào, rơi lệ khi ghi bàn trong trận đấu cuối - Ảnh 9.

Người hâm mộ chắc chắn sẽ rất nhớ khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc cho thấy vẻ đẹp tuyệt vời của bóng đá: Hai huyền thoại của ông vua nước Đức xúc động nghẹn ngào, rơi lệ khi ghi bàn trong trận đấu cuối - Ảnh 10.

Robben và Ribery đã có cái kết không thể tuyệt vời hơn để khép lại cuộc hành trình của họ tại Bayern. Những đóng góp của bộ đội này chắc chắn sẽ được các fan của "Hùm xám" nhắc đến rất lâu nữa.