Sau khi kết thúc chuyến hành trình ở Nhật Bản cùng rất nhiều lùm xùm đi kèm theo các vlogs ở xứ sở hoa anh đào, Khoa Pug lại tiếp tục chuyến đi đến Đài Loan để tham quan và làm vlog.
Trong các video mới được quay tại Đài Loan, tình hình có vẻ khả quan hơn khi Khoa và cameraman của mình liên tục gặp được những người đồng hương và giúp đỡ nhiệt tình. Tuy nhiên, trong vlog mới đây nhất, bên cạnh gặp được những khán giả yêu thích kênh youtube của mình, Khoa Pug lần đầu đã phải đối mặt với antifan ngay sau loạt lùm xùm, lại đúng vào lúc đang quay vlog review đồ ăn tại Đài Loan.
Cụ thể, vlog mới nhất được thực hiện tại Đài Loan review khi đi tham quan tại Cửu Phần, Thập Phần và đi vào làng mèo.
Tại Cửu Phần, Khoa Pug đã tham gia vào hoạt động thả đèn trời, tự tay ghi những điều ước lên đó như mong trước 30 tuổi có 1000 tỷ, lấy được vợ đẹp, đạt được nút kim cương trên kênh youtube...
Sau đó thì ăn uống nhẹ nhàng ngay cạnh đường tàu.
Trên đường đi đến địa điểm tham quan tiếp theo, Khoa Pug gặp được một số cô là người Việt cũng đang đi du lịch tại đây. Rất mừng là các cô cũng thích xem Khoa Pug review nên khi gặp thì đã gọi và vẫy tay rất nhiệt tình.
Sau khi tham quan thác nước, hành trình của Khoa Pug là đến làng mèo và Thập Phần. Hành trình này được anh lái xe mà Khoa Pug thuê nguyên ngày đưa đi.
Thế nhưng thật không vui khi đến Thập Phần bởi tại đây, Khoa Pug đã gặp và đối mặt với anti fan...
Tưởng ăn uống yên ổn mà lại gặp anti fan.
Anti fan này không xuất hiện trong hình ảnh được ghi lại nhưng lại có tiếng nói vọng vào vlog của Khoa Pug.
Vì đứng hơi xa nên không nghe rõ hoàn toàn những gì mà anti fan này nói, tuy nhiên có thể thấy được thái độ khá khó chịu khi thấy Khoa Pug, thậm chí còn gọi nam vlogger này là "thằng"...
Khoa Pug mặc dù vẫn tiếp tục công việc quay video và review của mình nhưng thái độ không còn vui vẻ như trước nữa, thậm chí có phần bị... mất hứng.
Bên cạnh đó, Khoa Pug cũng ít nói hẳn đi, thậm chí còn hơi có phần dè chừng, lo lắng nhẹ...
Cuối cùng, nam vlogger lựa chọn cách kết thúc clip sớm vì "ngồi đây run quá, sợ bị đánh".