Khoa học nói rằng bạn thân của bạn chẳng coi bạn là đứa bạn thân đâu

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 20:40 12/05/2016

Tình bạn cũng rắc rối chả kém gì tình yêu... Nói chung là đừng tưởng bở!

Người yêu có thể... chưa có nhưng bạn bè nhất định không được thiếu. Cứ thử nghĩ mà xem, lúc đói thì la cà quán xá với ai? Lúc ghét tiền rủ ai đi tiêu cùng? Lúc thất tình ai là người ngồi bên cạnh chửi rủa kẻ bạc bẽo ấy? Lúc đang muốn đi chơi game mà còn bận việc nhà thì đứa nào sang xin "đi học nhóm" cho? 

Nói thế để thấy được cái tầm quan trọng của bạn bè và lợi ích khi có được đứa bạn tâm đầu ý hợp.

Khoa học nói rằng bạn thân của bạn chẳng coi bạn là đứa bạn thân đâu - Ảnh 1.

 Liệu người ta có coi bạn là bạn thân không?

Thế nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn luôn có chung một cảm nhận về người kia. Điều bạn sắp nghe dưới đây có thể sẽ khiến bạn phải thất vọng.

Trong thực tế, bạn chẳng bao giờ biết được người khác thực sự đánh giá những gì và cảm nhận như thế nào về bạn. Dù hai bạn có thân đến đâu đi chăng nữa, chắc chắn vẫn có gì đó không hài lòng nhau. 

Không phải bạn thì sẽ là người kia và ngược lại. Đừng khẳng định 100% kiểu "chúng tôi thân thiết như thế này thì làm gì có chuyện đấy." Ơ kìa, bạn có phải người kia đâu mà biết được rõ như thế nhỉ?

Khoa học nói rằng bạn thân của bạn chẳng coi bạn là đứa bạn thân đâu - Ảnh 2.

"Sông có khúc, người có lúc", ai có thể mạnh miệng tuyên bố rằng tôi sống vừa lòng tất cả mọi người cơ chứ. Có thể tại thời điểm này bạn khiến người ta yêu thích mình nhưng tại thời điểm khác thì lại không như vậy. 

Bạn nghĩ các bạn là bạn thân nhưng đứa kia chỉ coi bạn là một người để chơi cùng không hơn không kém. Dưới góc nhìn khoa học, bạn bè xung quanh chúng ta không thực sự thích chúng ta như bạn vẫn nghĩ. 

Các nhà khoa học tại Đại học Tel Aviv đã hợp tác với các nhà nghiên cứu ở Viện Công nghệ Massachusetts cùng 84 sinh viên đại học ở Israel để đi đến kết luận như trên. Các nhà nghiên cứu đã yêu cầu sinh viên dự đoán các bạn khác nghĩ như thế nào về mình. 

Mặc dù 95% người tham gia cho rằng tình bạn của họ rất tuyệt vời, không có gì phải phàn nàn ở cả hai phía thì sự thực lại gây thất vọng tràn trề. 47% sinh viên được hỏi bày tỏ họ không thích và coi trọng người kia như cách người đó đối xử với họ. 

Con số khá lớn cho thấy bạn đang bị "ảo tưởng" về tình bạn của mình. Một người lúc này có thể là bạn, nhưng phút sau đã có thể không thích chơi với nhau nữa. Đã đến lúc bạn ngừng tưởng bở người khác thích mình và coi mình là bạn thân được rồi đấy. 

Khoa học nói rằng bạn thân của bạn chẳng coi bạn là đứa bạn thân đâu - Ảnh 3.

 Tôi có hàng tá lý do để không thích chơi với bạn.

Xem ra tình bạn cũng rắc rối chả kém gì tình yêu nhỉ. Mình muốn trở thành bạn thân của người ta mà người ta chỉ xem mình như tất cả những người khác. Thế nên hãy cứ hoà đồng và vui vẻ với tất cả mọi người bạn nhé.