Khổ thân Bảo, thích thầm Ánh Dương nhưng mỗi lần "thả thính" đều bị ăn mắng hoặc nhừ đòn vì quá duyên

Paul - Ảnh: VTV, Theo Helino 19:30 03/06/2019

Bảo thả thính nhưng lại quá vô duyên nên lần nào cũng bị cô nàng Ánh Dương từ chối một cách phũ phàng.

Nhìn lại chặng đường anh chàng Bảo (Quang Anh) của Về Nhà Đi Con "thả thính" crush Ánh Dương (Bảo Hân), mới thấy anh chàng "chật vật" thế nào. Thính thì chất lượng rất tệ, còn phương pháp tiếp cận của anh chàng lại cực kì hậu đậu, vụng về. Bảo sao không bị cô nàng Ánh Dương từ chối thẳng thừng.

Khổ thân cô nàng Ánh Dương, bị một anh chàng quá là vụng về trong chuyện tán tỉnh thầm thích để làm gì mà suốt ngày phải đối mặt với những ca thả thính quá tréo ngoe. Những câu thả thính của Bảo nếu không quá sỗ sàng thì là quá... sống sượng khiến Ánh Dương cho dù là bạn thân cũng phải "giáng" cho một cú tát để cho.... tỉnh.

Khổ thân Bảo, thích thầm Ánh Dương nhưng mỗi lần thả thính đều bị ăn mắng hoặc nhừ đòn vì quá duyên - Ảnh 1.

Lần 1: Sỗ sàng rủ Dương: "Mình 19 tuổi rồi, hay đừng đi nhậu nữa mà hãy thử... hôn đi!"

Ngay trong tập 2, vừa mới vào phim mà anh chàng Bảo đã rất táo bạo đi "xin phép" Dương cho anh chàng "hôn một cái". Vấn đề là Bảo quá thô lỗ, ai lại đi "xin phép" được hôn. Phải từ từ lựa thời điểm mà thả thính rồi sau đó mới hôn chứ!

Khổ thân Bảo, thích thầm Ánh Dương nhưng mỗi lần thả thính đều bị ăn mắng hoặc nhừ đòn vì quá duyên - Ảnh 2.

Bảo đòi: "Hôn thử một cái thôi!"

Tiếc là Bảo cũng... chọn không đúng thời điểm luôn. Giữa một khung cảnh không hề lãng mạn, hai người bạn đang bị giang hồ truy đuổi và phải trốn vào trong một góc. Giữa tình huống nguy hiểm mà Bảo lại giở chứng đòi... "hôn một cái đi" thì bảo sao Dương không từ chối.

Khổ thân Bảo, thích thầm Ánh Dương nhưng mỗi lần thả thính đều bị ăn mắng hoặc nhừ đòn vì quá duyên - Ảnh 3.

Chu mỏ ra chờ đợi.

Có điều Dương chọn cách từ chối hơi... ác. Cô nàng giả vờ đồng ý, khiến Bảo phải nhắm mắt, đưa môi ra chờ đợi. Sau đó... búng vào môi bạn một cái khiến Bảo giật hết cả mình. Có lẽ còn thêm cã hụt hẫng nữa. Khổ thân Bảo!

Khổ thân Bảo, thích thầm Ánh Dương nhưng mỗi lần thả thính đều bị ăn mắng hoặc nhừ đòn vì quá duyên - Ảnh 4.

Cái kết đắng cho kẻ sỗ sàng.

Lần 2: Ăn vả vì quá vô duyên, đòi chia... bao cao su ra dùng chung với crush

Không biết anh chàng hy vọng Ánh Dương cầm "áo mưa" đi dùng với ai mà lại đòi chia cho crush "một ít" để dùng. Đây có lẽ cũng được tính là một lần Bảo "thả thính" vì chúng ta biết rằng anh chàng đang thích Dương, vì vậy có lẽ khi chia cho cô bạn một ít "áo mưa", có lẽ anh chàng đã thầm hy vọng Dương sẽ... dùng với mình. Nhưng nếu như vậy thì thành ra Bảo "kém duyên" quá rồi, ai lại đưa bao cao su cho con gái cầm bao giờ?

Khổ thân Bảo, thích thầm Ánh Dương nhưng mỗi lần thả thính đều bị ăn mắng hoặc nhừ đòn vì quá duyên - Ảnh 5.

"Cậu có dùng không tớ... đưa cho một ít".

Vì hành động "kém sang" như vậy, Bảo lại lần nữa ăn một cái "bạt tai thân thiện" của Ánh Dương. Riêng lần này có lẽ anh chàng không cảm thấy bản thân tổn thương gì lắm. Có vẻ như Bảo vẫn chưa hiểu ra độ kém duyên của mình trầm trọng tới mức nào.

Lần 3: Bị Dương gọi là "tiểu đệ" phũ phàng

Qua lần thứ ba, Bảo tỏ ra quan tâm, lo lắng cho Dương khi cô nàng đòi bỏ thi giữa kì để đi đấu game, nhưng lại đuối lý khi cô nàng cho rằng chỉ cần thi cuối kì ngon vẫn sẽ qua, lại còn có 10-15 "củ" để đút túi, dư sức... học lại. Lần tỏ ra quan tâm, chăm sóc này Bảo lại bị Dương lấn át vì không... ngầu bằng. Bị cô nàng không biết vô tình hay cố ý, gọi là "tiểu đệ". Bảo cũng chỉ phản kháng một cách nhẹ nhàng, cho có. Có thể thấy anh chàng này khá nhỏ nhẹ và nhút nhát, và vẫn bị Ánh Dương "lấn át" về mặt tính cách. Ban đầu, Dương thậm chí còn định không cho Bảo đi thi đấu giải game cùng vì quá "nhát cáy" nhưng trước sự chân thành của Bảo, có lẽ cô nàng tomboiloichoi cũng đã đổi ý.

Khổ thân Bảo, thích thầm Ánh Dương nhưng mỗi lần thả thính đều bị ăn mắng hoặc nhừ đòn vì quá duyên - Ảnh 6.

"Tiểu đệ ở nhà chờ tin chiến thắng của tỉ tỉ".

Lần 4: Không ăn ốc nhưng... vẫn đòi đổ vỏ

Sang tập 25, Dương bị ông Sơn hiểu lầm là có thai, bản thân Bảo ban đầu cũng đã rất sốc vì nghĩ rằng Dương đã phản bội mình. Nhưng trong thời gian chỉ từ sáng đến tối, anh chàng đã thay đổi suy nghĩ và cực kỳ nhiệt tình. Bảo xung phong... nhận nuôi đứa trẻ luôn mặc dù hoàn toàn không phải là tác giả của cái thai (giả tưởng) trong bụng Dương.

Khổ thân Bảo, thích thầm Ánh Dương nhưng mỗi lần thả thính đều bị ăn mắng hoặc nhừ đòn vì quá duyên - Ảnh 7.

Bảo căm phẫn khi cho rằng Dương phản bội cậu.

Điều này đã khiến Dương phải nổi trận lôi đình vì Bảo quá khờ, ai nói gì cũng tin mà không nhìn lại vấn đề. Dương cho biết, cả ngày đi học cùng với Bảo, tan trường ra quán game cũng ở với Bảo. Đến tối về nhà luyện cấp cho game hết cả buổi tối thì lấy đâu ra thời gian bồ bịch mà có bầu kia chứ? Bảo không suy nghĩ mà ngay lập tức tin rằng Dương có thai là một hành động khiến cô nàng nghĩ rằng cậu bạn thân không hiểu và không hề tin tưởng mình.

Khổ thân Bảo, thích thầm Ánh Dương nhưng mỗi lần thả thính đều bị ăn mắng hoặc nhừ đòn vì quá duyên - Ảnh 8.

Đối với Bảo thì lại khác, anh chàng chỉ đơn giản muốn chứng tỏ rằng mình rất... nhiệt tình. Sẵn sàng chấp nhận nuôi đứa trẻ không cần biết bố đứa bé là ai. Lần này thì rõ ràng là một quả thính siêu nặng của Bảo thả nhưng lại quá... vô duyên. Dương nổi giận mắng cho là đúng, nhưng Bảo có vẻ như không tổn thương lắm mà dường như lại... nhẹ nhõm nhiều hơn.

Khổ thân Bảo, thích thầm Ánh Dương nhưng mỗi lần thả thính đều bị ăn mắng hoặc nhừ đòn vì quá duyên - Ảnh 9.

Bảo "xung phong" đổ vỏ cho Dương.

Nhìn chung, cứ hễ Bảo "thả thính" là lại bị Dương đánh, mắng, chửi chỉ vì thính quá vô duyên. Anh chàng còn suy nghĩ quá trẻ con và ngây thơ nên những mong muốn, sự thể hiện mà Bảo dành cho Dương đôi lúc quá ngây ngô, dù đó là sự chân thật. Đối với người còn trẻ và nông nổi như Ánh Dương, có lẽ cô nàng cần một sự chín chắn, trưởng thành và... "ngầu" hơn để rung động. Tiếc rằng sau này cô nàng lại thích... bố của Bảo vì chính những phẩm chất đó.

Cũng mong rằng cảm giác đối với ông Quốc (Tuấn Tú) - bố của Bảo chỉ là cơn say nắng tạm thời, và cuối cùng biên kịch sẽ giúp sức đưa đôi chim ri Bảo - Dương này về với nhau theo đúng nguyện vọng của khán giả.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Dương và Bảo có đẹp đôi không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.