Khổ như cá chép ngày tiễn ông Táo: Vừa được phóng sinh đã bị "đội quân" chèo thuyền chờ sẵn để chích điện

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 14:03 28/01/2019

Có đến 5-6 chiếc thuyền, mỗi chiếc từ 1-2 người mang theo dụng cụ gậy chích điện và vợt để neo đậu chực chờ "xử lý" hàng trăm con cá chép vừa được phóng sinh dưới sông Sài Gòn. Những chú cá chưa kịp bơi đã bị "hốt" lên thuyền mang đi đâu không biết.

Sáng ngày 28/1 (23 tháng Chạp âm lịch) nhiều người dân Sài Gòn tổ chức lễ tiễn đưa ông Công, ông Táo theo nghi thức truyền thống hàng năm.

Trong ngày này, nhiều người dân cũng đến sông, hồ và các con kênh ở Sài Gòn để thả cá chép. Theo phong tục tín ngưỡng của người Việt, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. 

Tại chùa Diệu Pháp (nằm bên sông Sài Gòn, quận Bình Thạnh) hàng trăm người đã đến đây thắp hương và cùng nhau thả cá chép phóng sinh trong ngày tiễn ông Táo. 

Tuy nhiên giống như mọi năm, hàng trăm cá chép chưa kịp bơi lội đã bị "hốt" lên thuyền bán lại cho các tiểu thương hoặc hàng quán. 

Tại khu vực người dân ra sông thả cá, có đến 5-6 chiếc thuyền với dụng cụ đầy đủ, chờ sẵn để chích điện rồi vớt cá. Chứng kiến cảnh này, những người thả cá phóng sinh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, vội thả xuống sông rồi dùng tay đẩy nước để cá bơi nhanh hơn, tránh bị chích điện. 

Hàng trăm chú cá chép đã bị chích điện rồi vớt lên thuyền nằm thoi thóp. 

Khổ như cá chép ngày tiễn ông Táo: Vừa được phóng sinh đã bị đội quân chèo thuyền chờ sẵn để chích điện - Ảnh 1.

Hàng ngàn con cá được phóng sinh xuống sông Sài Gòn trong ngày 23 tháng Chạp, tiễn ông Táo.

Khổ như cá chép ngày tiễn ông Táo: Vừa được phóng sinh đã bị đội quân chèo thuyền chờ sẵn để chích điện - Ảnh 2.

Tuy nhiên trong ngày thả cá chép, đội quân chích điện chèo thuyền chờ sẵn dưới sông để vớt cá.

Khổ như cá chép ngày tiễn ông Táo: Vừa được phóng sinh đã bị đội quân chèo thuyền chờ sẵn để chích điện - Ảnh 3.

"Đội quân" chích điện vớt cá rảo quanh sông Sài Gòn.

Khổ như cá chép ngày tiễn ông Táo: Vừa được phóng sinh đã bị đội quân chèo thuyền chờ sẵn để chích điện - Ảnh 4.

Cá chép được thả xuống sông Sài Gòn nhưng rất ít con có thể sống sót và bơi lội được.

Khổ như cá chép ngày tiễn ông Táo: Vừa được phóng sinh đã bị đội quân chèo thuyền chờ sẵn để chích điện - Ảnh 5.

Chàng trai loay hoay thả cá, cách đó không xa là 2 chiếc thuyền chờ đến vớt cá.

Khổ như cá chép ngày tiễn ông Táo: Vừa được phóng sinh đã bị đội quân chèo thuyền chờ sẵn để chích điện - Ảnh 6.

Những người phụ nữ đi cả xuồng máy đi vớt cá. Cá chưa kịp bơi lội đã bị vớt lên thuyền.

Khổ như cá chép ngày tiễn ông Táo: Vừa được phóng sinh đã bị đội quân chèo thuyền chờ sẵn để chích điện - Ảnh 7.

Một số người sau khi thả cá xuống nước liền dùng tay đẩy để cá bơi nhanh hơn, trốn khỏi "đội quân" chích điện.

Khổ như cá chép ngày tiễn ông Táo: Vừa được phóng sinh đã bị đội quân chèo thuyền chờ sẵn để chích điện - Ảnh 8.

Những con cá chép vừa được thả xuống sông...

Khổ như cá chép ngày tiễn ông Táo: Vừa được phóng sinh đã bị đội quân chèo thuyền chờ sẵn để chích điện - Ảnh 9.

...Tuy nhiên bị chích điện chết sau đó.

Khổ như cá chép ngày tiễn ông Táo: Vừa được phóng sinh đã bị đội quân chèo thuyền chờ sẵn để chích điện - Ảnh 10.

Không chỉ thả cá, người dân cũng phóng sinh cả cua trong ngày 23 tháng Chạp.

Khổ như cá chép ngày tiễn ông Táo: Vừa được phóng sinh đã bị đội quân chèo thuyền chờ sẵn để chích điện - Ảnh 11.

Một số người thả cá với số lượng lớn đã thuê thuyền ra giữa sông.

Khổ như cá chép ngày tiễn ông Táo: Vừa được phóng sinh đã bị đội quân chèo thuyền chờ sẵn để chích điện - Ảnh 12.

Tuy nhiên vẫn khó thoát được cảnh bị chích điện đến chết.

Khổ như cá chép ngày tiễn ông Táo: Vừa được phóng sinh đã bị đội quân chèo thuyền chờ sẵn để chích điện - Ảnh 13.

Dụng cụ của "đội quân" bắt cá gồm bình ắc quy, cần chích điện và vợt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày