Khổ cho Trần Tinh Húc từ thái tử bị "biếm" thành anh bán chè lỗ vốn ở Đông Cung ngoại truyện

THUY LE, Theo Helino 03:51 07/04/2019

Đông Cung ngoại truyện tập 3 lại tiếp tục khiến khán giả phải cảm thán cho số phận bi đát của nam chính khi kiếp trước anh làm thái tử cao cao tại thượng, kiếp này lại thành anh bán chè bị lỗ vốn phải mang chè dư "đãi" vợ mình.

Đông Cung ngoại truyện lại tiếp tục công cuộc "chọc cười" khán giả của mình bằng một tập 3 không thể "mặn mà" hơn được nữa khi các nhân vật từ thái tử, công chúa lẫn đại hiệp võ công cái thế nay đều bị "biếm chức" một cách trầm trọng. Chỉ trong 3 phút mà người xem đã được thưởng thức hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà nổi bật nhất là thân phận bi đát của nam chính Trần Tinh Húc lẫn nam phụ Ngụy Thiên Tường.

Ngoại truyện Đông Cung - Tập 3

Tập phim này chủ yếu khắc họa cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc của đôi vợ chồng Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) và Tiểu Ngũ (Trần Tinh Húc). Hai người hết sức ngọt ngào, cùng nhau pha trà rồi thưởng trà. Mọi chuyện sẽ hết sức lãng mạn cho đến khi Tiểu Phong phát hiện trà có mùi mốc do đó là số còn dư sau khi anh bán chè Tiểu Ngũ bán không hết được hàng lại còn lỗ vốn. Xem đến đây quả thật không thể không cảm thán cho nam chính đường đường là thái tử nay "lịch kiếp" lại trở thành anh bán chè chẳng có tài kinh doanh. Tuy nhiên không ít người cho rằng đây chính là kết quả "nghiệp quật" từ kiếp trước chứ chẳng có gì ngạc nhiên cả.

Khổ cho Trần Tinh Húc từ thái tử bị biếm thành anh bán chè lỗ vốn ở Đông Cung ngoại truyện - Ảnh 2.

Chồng pha trà cho vợ uống thật lãng mạn.

Khổ cho Trần Tinh Húc từ thái tử bị biếm thành anh bán chè lỗ vốn ở Đông Cung ngoại truyện - Ảnh 3.

Cho đến khi khán giả biết rằng đây là hàng thừa do anh chồng bán chè lỗ vốn.

Khổ cho Trần Tinh Húc từ thái tử bị biếm thành anh bán chè lỗ vốn ở Đông Cung ngoại truyện - Ảnh 4.
Khổ cho Trần Tinh Húc từ thái tử bị biếm thành anh bán chè lỗ vốn ở Đông Cung ngoại truyện - Ảnh 5.

Khán giả cảm thán cho phận hẩm hiu của thái tử Đông Cung cao cao tại thượng năm nào.

Khổ cho Trần Tinh Húc từ thái tử bị biếm thành anh bán chè lỗ vốn ở Đông Cung ngoại truyện - Ảnh 6.

Mọi người không quên thắc mắc là miệng lưỡi anh ngọt thế sao anh vẫn buôn chè lỗ.

May mắn chính là, dù cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng vẫn rất yêu thương nhau. Nhân sinh nhật chồng Tiểu Phong còn đặc biệt tặng anh một chiếc dây nịt mới. Khung cảnh sẽ tuyệt đối cảm động nếu như sau đó đạo diễn không hé lộ cho khán giả biết rằng hai vợ chồng đang bị theo dõi bởi một camera gắn trên cành cây. Liên hệ với phần phim chính Đông Cung, khán giả nhất loạt cho rằng cái camera này đích thị là sư phụ Cố Kiếm (Ngụy Thiên Tường) "lịch kiếp" mà thành. Chính là ở cổ trang Cố Kiếm có thói quen đứng trên cây âm thầm theo dõi Tiểu Phong nên đến hiện tại cũng bảo toàn chức năng đó chăng?!

Khổ cho Trần Tinh Húc từ thái tử bị biếm thành anh bán chè lỗ vốn ở Đông Cung ngoại truyện - Ảnh 7.
Khổ cho Trần Tinh Húc từ thái tử bị biếm thành anh bán chè lỗ vốn ở Đông Cung ngoại truyện - Ảnh 8.

"Chỉ cần ở bên em, anh ăn gì cũng được." - Đây vốn dĩ là một cảnh rất lãng mạn và cảm động.

Khổ cho Trần Tinh Húc từ thái tử bị biếm thành anh bán chè lỗ vốn ở Đông Cung ngoại truyện - Ảnh 9.

Cho đến khi phát hiện đôi vợ chồng đang nằm trong tầm ngắm...

Khổ cho Trần Tinh Húc từ thái tử bị biếm thành anh bán chè lỗ vốn ở Đông Cung ngoại truyện - Ảnh 10.
Khổ cho Trần Tinh Húc từ thái tử bị biếm thành anh bán chè lỗ vốn ở Đông Cung ngoại truyện - Ảnh 11.

"Kiếm không tự sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng người sang dạng máy mà thôi!" - Chân lý mới của hội khán giả yêu thích Đông Cung.

Đón xem Đông Cung ngoại truyện những tập tiếp theo mỗi tối trên trang Youku.