Khó cho Công Phượng và HAGL!

Tùy Phong, Theo Thể Thao & Văn Hóa 09:19 02/04/2018

HAGL đã tìm được chiến thắng 3-2 quý như vàng trước tân binh V-League Nam Định, trong một trận đấu mà Công Phượng ngồi dự bị.

Khó cho Công Phượng và HAGL! - Ảnh 1.

Ở V-League, Công Phượng vẫn chưa gây ấn tượng về phong độ lẫn chuyên môn như Xuân Trường. Ảnh: Tùy Phong

Đây là một trong những lần hiếm hoi, kể từ sau khi quay lại đội bóng phố Núi sau khoảng thời gian tu nghiệp ở Nhật Bản, Phượng không có tên trong đội hình xuất phát. Trước đó, Công Phượng là số 1 ở sân Pleiku, bất kể phong độ của anh. Trên bình diện các ĐTQG, cầu thủ này cũng luôn được đặc cách suất chơi chính thức. Phần vì các giá trị thương mại, phần nữa, người ta vẫn luôn kỳ vọng vào Phượng: Một cầu thủ có tố chất và thậm chí từng được ví là thần đồng.

Nhưng, rất hiếm khi Công Phượng đáp ứng được sự kỳ vọng. Trận đấu mới nhất của đội tuyển Việt Nam với Jordan, Công Phượng gần như không tìm được sự liên lạc nào với người đá cặp là Anh Đức, cũng như các vệ tinh. Pha solo trước khi đưa bóng tìm trúng xà ngang khung thành Jordan của Công Phượng, cũng là “tự làm”. Nói tóm lại, Phượng quá lạc lõng ngay cả trong hành trình kỳ diệu của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, giải đấu mà Công Phượng cũng đã có 1 bàn thắng.

Công Phượng là một tiền đạo có tố chất, như đã nói, một cầu thủ có khả năng thu hút khán giả, nhưng tại sao và như thế nào, anh thường không phát huy được khả năng chơi bóng tốt nhất của mình? Bởi Phượng chơi bóng quá cá nhân. Và tai hại hơn là, các thầy của anh ở nhiều cấp độ, không ai bắt anh hay dạy cho anh phải thay đổi. Họ mặc định và đặc cách để Phượng làm điều mình muốn. Cho đến trận đấu với Nam Định ở Pleiku, có lẽ lần đầu tiên BHL đội bóng phố Núi "dám" cho Công Phượng ngồi dự bị, để đội bóng chiến thắng.

Minh Vương, Văn Toàn và Hồng Duy, những người chơi tiền vệ nhưng lại là tác giả của các bàn thắng. Thời điểm trận đấu gần như đã an bài, Công Phượng được tung vào sân (nửa sau hiệp 2), nhưng ngay cả khi không chịu bất cứ áp lực nào, Phượng vẫn không chịu lên tiếng. HAGL chiến thắng, nhưng có lẽ Công Phượng đã cảm nhận được tất cả. Không có anh, đội bóng chơi tốt hơn. Có Phượng trên sân, HAGL thậm chí đã bị gỡ bàn và thiếu chút nữa phải chia điểm. Công Phượng sẽ phải làm quen với băng ghế dự bị?!

Trở lại với những diễn biến ở Pleiku. Nam Định rõ ràng không đủ lực để chơi ở V-League, bởi đến HAGL mà họ cũng từng bị dẫn sâu 2 bàn, ở vài thời điểm, trước khi thua chung cuộc, thì còn có thể thắng ai. Nam Định đá 4 trận, thua 3 và hoà 1, lộ diện một ứng viên xuống hạng. Trong khi đó, HAGL dù nhận được nhiều kỳ vọng ở mùa này, như niềm tin mà người hâm mộ đặt vào Công Phượng, nhưng họ vẫn chưa thể bật lên được. Chiều ngược lại, yếu cỡ Nam Định cũng có thể làm khó dễ đội bóng của bầu Đức, rõ ràng HAGL khó mộng xưng vương.