Nhờ suy nghĩ và khả năng tưởng tượng đầy bay bổng mà các nghệ sĩ có thể cho ra đời những tác phẩm đặc sắc mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra. Đôi khi chủ thể của các nghệ sĩ là những món đồ vô tri vô giác nhưng họ vẫn thể hiện được khả năng sáng tạo không giới hạn của mình thông qua một vài nét vẽ nguệch ngoạc phụ họa thêm và thế là những vật vô hồn ấy được thổi hồn vào, như thể chúng được "sống" lại.
Đó là cũng chính là tài năng của nghệ sĩ người Mexico, Alberto Arni, người đã cho mọi người thấy được các loại trái cây, sẽ như thế nào nếu như chúng có cảm nhận và cảm xúc. Alberto chỉ đơn giản thêm vào những nét vẽ của mình trong ảnh chụp trái cây nhưng đủ để làm chúng "sống" lại, trở nên "drama" hơn với những câu chuyện bị con người "xẻ thịt".
"Tôi luôn tìm kiếm cách sáng tạo mới để khám phá công việc của mình. Từ khi còn nhỏ, mỗi khi nhìn thấy ai cắt trái cây, tôi luôn tưởng tượng đến cảm nhận của chúng. Chúng ta đã cắt và ăn các loại trái cây ngon ngọt đầy đáng thương ấy" - Alberto nói với Bored Panda.
Hãy cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm thú vị của Alberto để lần kế tiếp cắt táo hay thưởng thức một trái chuối, bạn sẽ cảm thấy có một chút sự có lỗi.
Bớ làng nước ra đây mà coi loài người "phanh thây" tôi này.
Một nhát dao chí mạng...
Có né tránh thế nào cũng không thể thoát khỏi số phận bị "xẻ thịt".
Bạn tôi ơi, có sao không?
Tạm biệt mảng da thịt này...
Đừng bỏ tớ xuống, đừng rửa tớ, đừng cắt tớ.
Ngon thì nhào vô này!
Sao ruột gan cậu lại vương vãi ra ngoài hết thế này?
Cậu ơi, đừng đi, ở lại với tớ.
Nhìn thân thể này, tôi chỉ muốn lả đi mà thôi.
Thân thể bị chia cắt làm 2, loài người muốn tôi sống sao?
Có biết lột da như vậy đau lắm không?
Còn gì đau đớn hơn việc trên tay cầm một phần thi thể của mình chứ?
Hoang mang quá, thân thể này không phải là của tôi nữa, tôi là ai? Đây là đâu?
Các cậu ơi, mạnh mẽ lên nào!
Tôi sắp không thể gắng gượng được nữa rồi.
Lần này quyết chiến đấu đến cùng. Cũng là tôi: "Xin đầu hàng".
Có ai thấu nỗi đau này?
Đau đớn nhất là khi kẻ thù trước mặt mà không thể làm được gì. Chỉ có thể nhìn nó tước đi từng phần cơ thể mình.
(Nguồn: B.P)