Khi không có đôi thì chúng ta vẫn ổn cả mà

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 13:53 25/06/2017

Việc tạm-thời-chưa-thuộc-về-ai nào phải là một điều tồi tệ. Thậm chí, với nhiều người, sự tự do ấy cũng là ổn thôi...

Vào một đêm khi không ngủ được, tôi lướt dọc ngang facebook bằng cái điện thoại di động cho chán mắt. Cơ man là những người trẻ thức khuya. Không biết vì họ bận công việc, hay vì họ vô tình mất ngủ như tôi, hay là vì một lý do nào khác?

Đại loại, khi bạn thức khuya và online vào khung giờ rất muộn này, bạn sẽ thấy hằng hà sa số các status tâm trạng chơi vơi, buồn bã, cô đơn. Hoặc là những status đi share lại cái lý do không thể ngủ nổi là bởi vì: thương nhớ một người dưng.

Ô kìa. Không có "một người dưng" thì chúng ta vẫn sống rất ổn đấy thôi. Không có một người để ở bên thì ngày mai trời vẫn sáng, chúng ta vẫn sấp ngửa xách cặp táp đi làm và vẫn phải hỏi nhau "trưa nay ăn gì nhỉ", "tối nay ngồi café ở đâu nhỉ?"

Cuộc sống vẫn diễn ra, dù muốn dù không, dù tươi đẹp hay u buồn, đều sẽ diễn ra. Cho nên việc tạm-thời-chưa-thuộc-về-ai nào phải là một điều tồi tệ. Thậm chí, với nhiều người, sự tự do ấy cũng là ổn đấy chứ?

Đành rằng khi mà chúng ta đang còn trẻ, chúng ta sẽ muốn được yêu thương để không lãng phí những ngày xuân xanh. Chúng ta muốn sau này khi về già, được ngồi điểm lại những cuộc tình đã đi qua đời mình, được hoài niệm xa xôi về những quá khứ huy hoàng, những si mê vụng dại…

Khi không có đôi thì chúng ta vẫn ổn cả mà - Ảnh 1.

Nhưng đâu phải cứ muốn yêu là sẽ được yêu, hỡi bạn hiền. Có những yêu tha thiết thế, mà quanh quẩn vẫn không thể tìm được ý trung nhân. Âu cũng là do số phận đã sắp xếp và an bài. Đôi khi chúng ta chưa tìm gặp được người ưng ý, là bởi vì khoảng thời gian này vẫn chưa đúng lúc để người ấy xuất hiện.

Tôi vẫn thường tự an ủi tinh thần mình rằng: quãng ngày này tôi chờ đợi mà người vẫn chưa tới, hẳn là người ấy vẫn đang miệt mài kiếm tìm tôi, hoặc là đang đi lạc ở một bến bờ nào đó khác. Còn tôi, hẳn là tôi vẫn chưa đủ tự tin hoặc sẵn sàng để yêu một người. Tôi còn thiếu nhiều thứ, còn muốn bồi đắp thêm nhiều thứ, và đó là lý do vì sao Thượng đế ban cho tôi dư dả thời gian để được thảnh thơi một mình.

Có những nỗi buồn đúng là chỉ biết giấu vào đêm. Nhưng nếu đêm này qua đêm khác bạn đều giấu đi như thế, e rằng nỗi buồn sẽ tự động được đóng gói vào một cái thùng vô hình, càng ngày càng ứ đầy lên.

Cho nên, hãy nhìn tích cực hơn lên. Yêu thì tốt mà không yêu cũng chẳng sao cả. Chỉ khi nào không có công việc để làm, không có cơm để ăn, nước để uống và không khí để hít thở, thì lúc bấy giờ mới có rất nhiều sao để quan tâm.

Chứ còn bây giờ, việc đi một mình hay hai mình, chỉ nên buồn chút chút thôi. Đừng mãi tâm sự với đêm về những điều sầu não nữa. Hiện tại cuộc đời cho mình thứ gì, thì mình hưởng thụ đã đời và chán chê thứ ấy đi. Cho mình độc thân lẻ bóng, thì hãy sống một cuộc sống độc thân tuyệt vời.

Quả thật, không có đôi cũng chẳng làm sao cả mà, việc gì phải buồn bạn nhỉ?