Khi con gái đá bóng: Đau quá thì ra ngoài khóc cho đã, rồi lại vào sân lăn xả quên mình vì tổ quốc

GN, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 29/04/2019

Cách những cô gái đá bóng cũng máu lửa chẳng kém đấng nam nhi. Tuy nhiên, họ vẫn có những cách biểu lộ cảm xúc rất riêng của mình. Nữ cầu thủ trẻ Hanin Tamim của U19 Lebanon tại Vòng loại U19 châu Á đang diễn ra tại Hà Nội là một ví dụ điển hình.

Khi con gái đá bóng: Đau quá thì ra ngoài khóc cho đã, rồi lại vào sân lăn xả quên mình vì tổ quốc - Ảnh 1.

Tối 28/04, U19 Lebanon và U19 Việt Nam chạm trán nhau ở lượt trận thứ 2 vòng loại U19 nữ châu Á. Trận đấu diễn ra vô cùng nóng bỏng với rất nhiều pha va chạm nảy lửa.

Trong một tình huống va chạm rất mạnh, nữ cầu thủ trẻ Hanin Tamim (số 11) của U19 Lebanon đã bị tổ thương ở vùng bụng. Cô nàng lập tức ngã xuống sân và bật khóc vì quá đau đớn. 

Khi con gái đá bóng: Đau quá thì ra ngoài khóc cho đã, rồi lại vào sân lăn xả quên mình vì tổ quốc - Ảnh 3.

Vừa khóc, vừa hét lên vì đau, Hanin khiến những người có mặt trên sân một phen thót tim.

Khi con gái đá bóng: Đau quá thì ra ngoài khóc cho đã, rồi lại vào sân lăn xả quên mình vì tổ quốc - Ảnh 4.

Các nhân viên y tế phải sân để dìu cô bé ra ngoài.

Trong lúc rời sân, Hanin không thể đứng thẳng, nước mắt của cô liên tục rơi. Có lẽ Hanin cũng lo rằng mình không thể tiếp tục thi đấu. Trong trường hợp đó, U19 Lebanon sẽ phải chơi với 10 người trong khoảng 15 phút cuối trận, do đã sử dụng hết quyền thay người trước đó. 

Khi con gái đá bóng: Đau quá thì ra ngoài khóc cho đã, rồi lại vào sân lăn xả quên mình vì tổ quốc - Ảnh 6.

Các bác sĩ liên tục trườm đá và xoa bóp cho Hanin bên ngoài đường biên, đồng thời liên tục động viên để cô... nín khóc.

Sau khoảng 5 phút nằm khóc "cho đã", cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn của Lebanon lại vào sân và thi đấu hết mình như chưa có gì xảy ra.  

Khi con gái đá bóng: Đau quá thì ra ngoài khóc cho đã, rồi lại vào sân lăn xả quên mình vì tổ quốc - Ảnh 8.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về phía U19 Việt Nam. Kết quả này khiến U19 Lebanon chính thức bị loại, thế nhưng tinh thần thi đấu của các cô gái bên phía đội khách vẫn rất đáng ghi nhận.