Khi các thánh lắm mồ hôi đi học lúc trời 40 độ, áo trắng hoá xuyên thấu, vắt ra được cả xô nước

A Mei, Theo Helino 16:09 20/04/2019

Dù trời có nóng đến mấy thì học sinh vẫn phải đi học mỗi ngày, vậy nên chỉ còn cách nghĩ ra đủ trò mà "sống chung với lũ" thôi chứ biết làm sao.

Những ngày qua, từ sáng đến trưa nhiệt độ ngoài trời ở Sài Gòn có thể đạt ngưỡng gần 40 độ C khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, ngộp thở vì nắng nóng. Điều này không chỉ gây khó khăn, mệt nhọc cho những người lao động ngoài đường mà còn là cực hình đối với các bạn học sinh khi đi học. Hiện tại phần lớn các trường học vẫn sử dụng quạt trần là chủ yếu, thế nhưng với không khí oi bức và hầm hập như thiêu đốt thì dường như chiếc quạt treo trên cao chẳng giúp được gì nhiều. Đối với những người lắm mồ hôi thì thời điểm này đến lớp không khác gì được đi phòng sauna xông hơi miễn phí, chiếc áo trắng trở nên ướt đẫm đến mức nhìn xuyên thấu được, nếu cứ cởi ra vắt liên tục thì có lẽ cũng phải ra cả xô nước chứ chẳng đùa...

Khi các thánh lắm mồ hôi đi học lúc trời 40 độ, áo trắng cũng hoá xuyên thấu vắt ra được cả xô nước - Ảnh 1.

Vừa đi học vừa được xông hơi miễn phí... (Ảnh: Ngọc Duyên)

Khi các thánh lắm mồ hôi đi học lúc trời 40 độ, áo trắng cũng hoá xuyên thấu vắt ra được cả xô nước - Ảnh 2.

Đến các đồng đội cũng quá thương nên bất chấp mặc kệ cái nóng của bản thân để quạt cho bạn (Ảnh: Thị Liên)

Tuy vậy dù nóng đến mấy thì đi học vẫn là việc không thể tránh khỏi, vậy nên các bạn trẻ cũng phải chấp nhận tình thế và chỉ còn cách nghĩ ra đủ trò để "sống chung với lũ". Đủ các thể loại quạt to quạt bé, quạt giấy quạt tay quạt điện mini được các bạn huy động để đối phó với cái nóng. Rồi thì để trên bàn không đủ mát, học sinh còn đút cả quạt vào trong người, gắn trên áo treo trên cổ để hạ hoả giải nhiệt. Thế mới thấy, nóng vậy chứ nóng nữa cũng không đẩy lùi được ý chí của lũ nhất quỷ nhì ma đâu nhé!

Khi các thánh lắm mồ hôi đi học lúc trời 40 độ, áo trắng cũng hoá xuyên thấu vắt ra được cả xô nước - Ảnh 3.

Để quạt dưới bàn không đủ xi nhê nên phải nhét hẳn vào cổ áo để cái mát luồn lách khắp cơ thể mới học bài nổi (Ảnh: Lâm Phú Quý)

Khi các thánh lắm mồ hôi đi học lúc trời 40 độ, áo trắng cũng hoá xuyên thấu vắt ra được cả xô nước - Ảnh 4.

Học thể dục bắt buộc phải đi giầy, thế nhưng chân nóng như thiêu như đốt thì phải làm thế nào? (Ảnh: Gia Lộc)

Khi các thánh lắm mồ hôi đi học lúc trời 40 độ, áo trắng cũng hoá xuyên thấu vắt ra được cả xô nước - Ảnh 5.

Càng về trưa nhiệt độ càng nóng, số lượng quạt cũng phải nâng cấp theo thời gian (Ảnh: Lâm Phú Quý)

Khi các thánh lắm mồ hôi đi học lúc trời 40 độ, áo trắng cũng hoá xuyên thấu vắt ra được cả xô nước - Ảnh 6.

Quạt phải to bằng nửa người thế này mới đủ để sống sót qua mùa nóng này (Ảnh: Phạm Minh Châu)

Khi các thánh lắm mồ hôi đi học lúc trời 40 độ, áo trắng cũng hoá xuyên thấu vắt ra được cả xô nước - Ảnh 7.

Quạt tay quạt máy, cái gì sinh ra gió đều trở thành báu vật của các bạn trẻ (Ảnh: Phạm Trung Trực)

Khi các thánh lắm mồ hôi đi học lúc trời 40 độ, áo trắng cũng hoá xuyên thấu vắt ra được cả xô nước - Ảnh 8.

Thế nào là một công đôi việc? Đó là vừa quạt liền hồi vừa học bài, quạt một phát là kiến thức bay thẳng vào đầu (Ảnh: Lê Hà Phương Thuỳ)

Khi các thánh lắm mồ hôi đi học lúc trời 40 độ, áo trắng cũng hoá xuyên thấu vắt ra được cả xô nước - Ảnh 9.

Một sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng trước khi đến trường (Ảnh: Hà Văn Hoài)

Khi các thánh lắm mồ hôi đi học lúc trời 40 độ, áo trắng cũng hoá xuyên thấu vắt ra được cả xô nước - Ảnh 10.

Mùa hè thì chỉ có cái quạt là người bạn không thể tách rời, vậy nên phải trang trí cho "bạn mình" thật đẹp mới được (Ảnh: Bảo Lê)

Khi các thánh lắm mồ hôi đi học lúc trời 40 độ, áo trắng cũng hoá xuyên thấu vắt ra được cả xô nước - Ảnh 11.

Muôn vàn những phong cách treo quạt (Ảnh: Phúc Minh)

Khi các thánh lắm mồ hôi đi học lúc trời 40 độ, áo trắng cũng hoá xuyên thấu vắt ra được cả xô nước - Ảnh 12.

Đại gia của những chiếc quạt - đây chắc chắn chính là nhân vật khiến mọi người ghen tỵ nhất trong lớp mùa này (Ảnh: Đồng Thiện Phúc)

Khi các thánh lắm mồ hôi đi học lúc trời 40 độ, áo trắng cũng hoá xuyên thấu vắt ra được cả xô nước - Ảnh 13.

Lợi dụng cái nóng để mở tiệm kinh doanh, đúng là tuổi trẻ tài cao (Ảnh: Phương Quỳnh)

Khi các thánh lắm mồ hôi đi học lúc trời 40 độ, áo trắng cũng hoá xuyên thấu vắt ra được cả xô nước - Ảnh 14.

Nóng quá nên đành phải ăn đồ chua giữa giờ giải lao để hạ hoả chăng? (Ảnh: Kiến Nguyễn Khánh Đoan)