Khi bí mật đằng sau bức ảnh gia đình hạnh phúc được tiết lộ, ai nấy đều ngạc nhiên với việc người mẹ từng làm

Đan Vy, Theo Trí thức trẻ 16:30 04/09/2017

Quyết định gây sốc của người phụ nữ mới chỉ bước sang tuổi 30 này từng vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng chị vẫn kiên trì và cuộc sống viên mãn hiện tại của chị khiến không ít người ghen tị.

Khi cô con gái 2 tuổi bò vào lòng cô để được mẹ âu yếm, Gemma Mahon khẽ nhích cái bụng bầu lùm lùm sang bên cạnh để con sà vào. Cô bé đáng yêu có mái tóc vàng giống mẹ và đôi mắt to xanh thẳm khiến cho ai nhìn thấy cũng thấy giống y hệt bố. Người thường nhìn vào sẽ thấy gia đình họ cũng giống như bao gia đình trẻ bình thường khác với một thành viên nữa đang chuẩn bị đến với thế giới này. Điểm duy nhất khiến họ trở nên đặc biệt chính là nét mặt hạnh phúc rạng ngời của tất cả các thành viên trong gia đình.

Thế nhưng, sự thật đằng sau hình ảnh gia đình hạnh phúc đó khiến cho nhiều người bất ngờ. Bé gái xinh đẹp ngồi trong lòng Gemma không phải con của chồng cô ấy, cũng không phải là kết quả của những mối quan hệ nam nữ trước đó. Beatrice được sinh ra từ tinh trùng của một bác sĩ thú y Đan Mạch cao lớn và bảnh bao do chính mẹ bé... đặt mua trên mạng sau khi từ bỏ việc tìm kiếm một người đàn ông phù hợp để kết hôn.

Khi bí mật đằng sau bức ảnh gia đình hạnh phúc được tiết lộ, ai nấy đều ngạc nhiên với việc người mẹ từng làm - Ảnh 1.

Nhìn tấm ảnh này không ai nghĩ rằng anh Ian không phải bố của bé gái đáng yêu kia.

Gemma cho biết trước khi đi đến lựa chọn khác người này, cô đã trải qua 3 mối tình sâu đậm, thậm chí đã đính hôn với một người. Nhưng 3 tháng trước đám cưới, chính cô đã hủy hôn vì biết cả 2 không phải sinh ra để dành cho nhau. Từ đó trở đi, Gemma cũng có hẹn hò với nhiều người đàn ông nữa nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà những mối quan hệ đó không được lâu bền. Quá mệt mỏi với hết mối tình này tới mối tình khác, cô đã quyết định từ bỏ cơ hội đi tìm người đàn ông của đời mình. Thay vào đó, cô sẽ sống hạnh phúc một mình suốt quãng đời còn lại.

Tuy nhiên, cô không hề tử bỏ ý định có một gia đình. Hơn ai hết, cô biết mình luôn khao khát những đứa con nhưng sợ rằng, đợi tới khi tìm được người đàn ông như ý để lấy làm chồng thì cô đã chẳng còn khả năng làm mẹ nữa. Rất thực tế, Gemma nghĩ ngay tới ý tưởng bỏ tiền ra mua tinh trùng để có được điều mình muốn mà chẳng cần ràng buộc đời mình với bất kì người đàn ông nào.

"Tôi nghĩ đó là một quyết định hoàn toàn thực tế và đúng đắn. Tôi đã ở vào tuổi chín muồi của một người phụ nữ. Tôi tự mua được nhà và có thu nhập tốt. Tôi lại đang ở cái tuổi 20, khỏe mạnh và sung mãn với đủ khả năng để làm mẹ. Bởi vậy, đây chính là thời điểm tuyệt nhất để có một đứa con", Gemma chia sẻ.

Nghĩ là làm, cô lên mạng tìm hiểu về việc có con một mình. Có rất nhiều điều khiến cô phải băn khoăn như việc con sẽ thiếu đi tình thương của cha nhưng rồi lại tự trấn an mình rằng con sẽ nhận được gấp đôi tình thương yêu từ cô, gia đình và bạn bè.

Nghĩ đến việc phải thưa chuyện với bố mẹ đều là công chức nhà nước và có tư tưởng khá truyền thống, Gemma cũng thấy hơi lo ngại. Nhưng thật may mắn là bố mẹ cô đều ủng hộ quyết định của con gái. Vậy là việc duy nhất còn lại mà Gemma cần làm là dồn tiền để mua tinh trùng và thực hiện thụ tinh.

Khi bí mật đằng sau bức ảnh gia đình hạnh phúc được tiết lộ, ai nấy đều ngạc nhiên với việc người mẹ từng làm - Ảnh 2.

Gemma bên con gái nhỏ khi mới sinh.

Nhiều người nửa đùa nửa thật rằng Gemma chỉ cần "tình một đêm" là cô có thể chẳng phải tốn từng đó tiền để có một đứa con nhưng đối với Gemma, làm như vậy thật ghê tởm. Cô quyết định mua tinh trùng từ Ngân hàng Tinh trùng Châu Âu (European Sperm Bank), nơi xuất khẩu tinh trùng từ Thụy Điển tới hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Tinh trùng đông lạnh được gửi tới cơ sở ở Anh trong khi Gemma phải uống vitamin trong 3 tháng trước khi bơm tinh trùng để có được sức khỏe tốt nhất khi mang thai. Hai tuần sau khi tiến hành thủ thuật, Gemma đã vui mừng biết nhường nào khi cầm que thử dương tính. Đến thời điểm đó, cô chưa từng một giây phút nào cảm thấy hối hận về quyết định của mình.

Khi bé Beatrice được 9 tháng, một người bạn của Gemma nói rằng chồng cô ấy muốn làm mối cho Gemma. Cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà vừa đùa vừa trả lời vui vẻ: "Trước đó hãy cảnh báo anh ta rằng tôi đã có con nhờ đi xin tinh trùng".

Thế nhưng, ngay khi gặp Ian, người chồng hiện tại, Gemma biết cô đã gặp được người đàn ông mà mình chờ đợi bấy lâu nay khi bước sang tuổi 30. Ian, 46 tuổi, đã có 4 đứa con từ các mối quan hệ trước và hiện đang nhận nuôi bé Beatrice. Anh thừa nhận ban đầu có hơi ngạc nhiên khi biết chuyện của Gemma nhưng điều đó càng khiến anh khâm phục cô hơn.

Khi bí mật đằng sau bức ảnh gia đình hạnh phúc được tiết lộ, ai nấy đều ngạc nhiên với việc người mẹ từng làm - Ảnh 3.

Ảnh chụp đám cưới của Gemma và Ian.

Sau 6 tháng tìm hiểu, Gemma và Ian đã dọn về chung một nhà ở West Bridgford, Nottinghamshire và tổ chức đám cưới 6 tháng sau đó. Hiện cả hai đang mong chờ đứa con chung đầu tiên với niềm hạnh phúc và phấn khởi vô bờ.

"Tôi có rất nhiều người bạn cứ ngồi đợi Bạch mã hoàng tử xuất hiện. Họ trở nên khắt khe với đàn ông hơn. Và đến khi tìm được đúng người thì mới nhận ra mình quá già để sinh nở. Thế nhưng, tôi không muốn như họ mà làm theo cách của mình. Tôi vẫn có cả chồng cả con - chỉ là không phải theo thứ tự mà mọi người vẫn mong đợi mà thôi", Gemma tự hào chia sẻ.

Các chị em nghĩ sao về tư tưởng này? Liệu đây có phải là cách để phụ nữ chúng ta tự giải phóng cho mình áp lực về chuyện phải lấy chồng sinh con? Hãy cùng đưa ra ý kiến nhé!