Khẩu nghiệp mãi cũng chán, điều tra “kẻ thứ 3” trong lặng lẽ mới là đam mê mới của hội chị em

Super June/ Design: Hà Mĩ, Theo Helino 00:17 21/07/2019

Đam mê lắm mới có thể đi soi từng cái react, từng cái comment, zoom từng cái ảnh lên để phát hiện "bằng chứng phạm tội" đấy!

Tiểu tam hay còn gọi là Tuesday đang là một "vấn nạn" khiến người người nhà nhà lo sợ. Cứ thấy nhân vật Nhã của "Về nhà đi con" bị cả nước ném đá vì cái tội dưỡn dẹo, xà nẹo cướp chồng người ta thì biết. Ai mà muốn một ngày mình bỗng chốc cao lên chỉ vì 2 chiếc sừng được cắm từ đời nảo đời nào đâu.

Vậy nên, phòng còn hơi chống, cứ thấy ai nằm trong diện tình nghi là phải "điều tra" ngay để còn kịp thời ngăn chặn. Mà stalk Facebook của Tuesday với nhiều người cũng là một thú vui khó bỏ. Trí thông minh này rồi cũng để làm gì ngoài chuyện soi từng cái comment, từng cái react một rồi đặt giả thuyết, xâu chuỗi manh mối và suy luận để tìm ra sự thật đâu. Stalk một hồi lại thành đam mê luôn ấy chứ.

Nói chung, hãy cho tôi một "tiểu tam", tôi sẽ cho bạn profile full HD không che tần tần tật info không thiếu một chữ chỉ sau 24h!

Trong việc theo đuổi ước mơ, chị có thể là một người thiếu nghị lực. Nhưng mà, chị luôn dành một sự tập trung cao độ, đầy tâm huyết và kiên nhẫn cho việc soi từng cái comment của em. Liệu hồn!

Khẩu nghiệp mãi cũng chán, điều tra “kẻ thứ 3” trong lặng lẽ mới là đam mê mới của hội chị em - Ảnh 1.

Chỉ cần đánh hơi thấy mùi Tuesday thì một đứa mù công nghệ cũng có thể trở thành cao thủ tất cả các nền tảng MXH.

Khẩu nghiệp mãi cũng chán, điều tra “kẻ thứ 3” trong lặng lẽ mới là đam mê mới của hội chị em - Ảnh 3.

Tầm đấy rồi thì ngủ thế nào được nữa. Khéo ngày mai thôi là người yêu lại "anh nghĩ chúng ta nên dừng lại vì anh muốn tập trung cho sự nghiệp" bây giờ đấy chứ! Phải stalk ngay để diệt Tuesday không cho nó nảy mầm.

Khẩu nghiệp mãi cũng chán, điều tra “kẻ thứ 3” trong lặng lẽ mới là đam mê mới của hội chị em - Ảnh 5.

Chỉ ước rằng khi học hành hay làm việc tôi cũng có thể chăm chú, tập trung xong lại còn tư duy nhanh nhạy và logic như khi stalk Facebook người khác.

Khẩu nghiệp mãi cũng chán, điều tra “kẻ thứ 3” trong lặng lẽ mới là đam mê mới của hội chị em - Ảnh 7.

Không thể để lọt bất kì một đối tượng khả nghi nào! Phòng còn hơi chống, không thể mất bò mới lo làm chuồng được.

Khẩu nghiệp mãi cũng chán, điều tra “kẻ thứ 3” trong lặng lẽ mới là đam mê mới của hội chị em - Ảnh 9.

Ủa tưởng 2 người đứng ở hai góc hình mà tôi không nhận ra à? 100 người chứ 1000 người tôi cũng zoom lên để tìm dấu hiệu khả nghi cho bằng hết.

Khẩu nghiệp mãi cũng chán, điều tra “kẻ thứ 3” trong lặng lẽ mới là đam mê mới của hội chị em - Ảnh 11.

Mỗi cái story đều cap màn hình lại, zoom lên, xăm soi đến từng chi tiết nhỏ. Chỉ một giọng nói, thấp thoáng 1 bóng lưng hay một câu bóng gió vu vơ là có thể "kết tội" người yêu lăng nhăng rồi.

Khẩu nghiệp mãi cũng chán, điều tra “kẻ thứ 3” trong lặng lẽ mới là đam mê mới của hội chị em - Ảnh 13.

Anh nghĩ anh qua mắt được tôi à? Tuổi gì mà đòi cắm sừng tôi?

Khẩu nghiệp mãi cũng chán, điều tra “kẻ thứ 3” trong lặng lẽ mới là đam mê mới của hội chị em - Ảnh 15.

Stalk "tiểu tam" chẳng hiểu từ bao giờ đã trở thành một thói quen. Cơm có thể quên ăn chứ Facebook Tuesday không thể không stalk.

Khẩu nghiệp mãi cũng chán, điều tra “kẻ thứ 3” trong lặng lẽ mới là đam mê mới của hội chị em - Ảnh 17.

Tuesday đôi khi đã chắp cánh cho ước mơ của chúng ta theo một cách rất "trời ơi đất hỡi" như vậy đấy.

Khẩu nghiệp mãi cũng chán, điều tra “kẻ thứ 3” trong lặng lẽ mới là đam mê mới của hội chị em - Ảnh 19.