Khán giả “dở khóc dở cười” tại "Ánh sáng hay bóng tối"

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 05/12/2016

Tập 1 “Ánh sáng hay bóng tối” đã chính thức phát sóng trên VTV3 lúc 20h ngày 3/12 thu hút đông đảo người xem.

Không hổ danh là gameshow “chơi khăm” người chơi nhất trên sóng truyền hình, tập mở màn “Ánh sáng hay bóng tối” với sự tham gia đặc biệt của hai chàng lém lỉnh MC Minh Xù và diễn viên trẻ Tôn Kinh Lâm đã mang lại nhiều cảm xúc khác nhau cho khán giả xem show.

Khán giả “dở khóc dở cười” tại Ánh sáng hay bóng tối - Ảnh 1.

Không khí cực sôi động bởi cử chỉ lém lỉnh của Minh Xù và Tôn Kinh Lâm

Gay cấn ngay phút chào sân khi hai chàng điển trai phải căng não đấu trí với Ông hoàng ánh sáng Đại Nghĩa để giành cơ hội ở lại thiên đường lung linh. Những câu hỏi không thể “hóc búa” hơn cùng sự “chặt chém” điêu luyện của Ông hoàng không những thử thách IQ của Minh Xù và Tôn Kinh Lâm mà còn khiến trường quay rộn rã những trận cười sảng khoái.

Khán giả “dở khóc dở cười” tại Ánh sáng hay bóng tối - Ảnh 2.

Không khí đối mặt vui nhộn giữa Ông hoàng và người chơi đã đốt cháy sân khấu Ánh sáng hay bóng tối

“Ánh sáng hay bóng tối” là gameshow đặc biệt khi kết hợp khéo léo hai hình thức là trả lời câu hỏi và trò chơi vận động như phiên bản gốc của Đức. Theo đó, nếu người chơi thắng sẽ được ở lại thiên đường cùng phần thưởng tương ứng, ngược lại sẽ bị “lọt xuống” tay Nữ hoàng bóng tối Lê Khánh. Đây cũng chính điểm nhấn đặc biệt thu hút người xem bởi không ai lường trước được độ “khó nhai” của những “hình phạt” mà Nữ hoàng đưa ra.

Ở màn đầu tiên khi Minh Xù và Tôn Kinh Lâm diện kiến Nữ hoàng Lê Khánh là “bóng rổ sơn”. Ở thử thách này, Minh Xù là anh chàng không may mắn khi phải cầm rổ hứng những trái bóng đầy bột màu, còn người ném bóng không ai khác chính là đồng đội của anh, Tôn Kinh Lâm. Thật khó cho chàng Lâm phải không?

Khán giả “dở khóc dở cười” tại Ánh sáng hay bóng tối - Ảnh 3.

Diễn biến li kỳ của Nữ hoàng bóng tối

Khán giả “dở khóc dở cười” tại Ánh sáng hay bóng tối - Ảnh 4.

Minh Xù và Tôn Kinh Lâm vượt chướng ngại vật đầu tiên mang tên "bóng rổ sơn"

“Nụ cười ngàn cân” có lẽ là “cực hình” khó đỡ nhất trong tập 1 “Ánh sáng hay bóng tối”. Theo đó, cơ miệng của Tôn Kinh Lâm được kéo rộng sang bên bằng hai móc nhỏ với hai đầu xô nước khiến người xem “sởn gai óc”. Không dừng lại ở đó, Nữ hoàng bóng tối lại tiếp tục “hạnh hạ” người chơi bằng nhiều hình phạt quái chiêu, trong đó phải kể đến khoảnh khắc cắn vỡ những quả trứng bột màu cực “khoai”.

Khán giả “dở khóc dở cười” tại Ánh sáng hay bóng tối - Ảnh 5.

Tôn Kinh Lâm "luyện tập" cơ miệng trong gameshow Ánh sáng hay bóng tối

Khán giả “dở khóc dở cười” tại Ánh sáng hay bóng tối - Ảnh 6.

Diện mạo hoàn toàn mới sau khi cắn vỡ những quả trứng chứa bột màu sặc sỡ trong chương trình

Đội chơi tiếp theo tiếp tục hành trình gian nan đầy thú vị trong “Ánh sáng hay bóng tối” là cặp đôi lớn tuổi Công Kiều - Hồng Thu. Không kém cạnh Minh Xù và Tôn Kinh Lâm, đội chơi thứ hai đã mang đến nhiều bất ngờ khi thể hiện sự trẻ trung và nhanh nhẹn vượt qua hàng loạt “chướng ngại vật” khiến hai vị “quyền lực” phải chào thua.

Khán giả “dở khóc dở cười” tại Ánh sáng hay bóng tối - Ảnh 7.

Cặp đôi lớn tuổi Công Kiều – Hồng Thu "hỏi xoáy đáp xoay" cùng Thiên thần ánh sáng Đại Nghĩa

Khán giả “dở khóc dở cười” tại Ánh sáng hay bóng tối - Ảnh 8.

Hai cô đã vượt qua những thách thức "khó nhằn" của Nữ hoàng Lê Khánh

Kết thúc chương trình, nhiều khán giả chia sẻ rằng “Ánh sáng hay bóng tối” đã khiến họ phải “dở khóc” bằng những thử thách khó chưa từng thấy, nhưng cũng chính nó đã khiến họ cười sảng khoái vì tính cách vui vẻ, tự nhiên của ông bà hoàng và các đội chơi.

Chương trình phát sóng 20h00 thứ 7 hàng tuần trên VTV3.