"Zoom" vào hình ảnh đáng yêu về muôn loài khắp Trái Đất

Hồng Phượng, Theo 00:00 02/10/2011

Cái chết chú "chuột mắt lác" Heidi là câu chuyện động vật nổi bật nhất tuần qua...


Chú chuột mắt lác” nổi tiếng một thời được thông báo đã qua đời ngày 28/9 vừa qua. Mặc cho những nỗ lực cứu chữa tận tình của nhân viên sở thú Leipzig (Đức), chú chuột Heidi vẫn không qua khỏi chứng viêm khớp tuổi già. 

Heidi năm nay tròn 3 tuổi rưỡi, từng là một trong những con vật được yêu thích nhất trên thế giới. Thậm chí, Heidi còn có hẳn một fanpage riêng trên Facebook, thu hút trên 340 nghìn người “Like”. Hiện tại, các fan hâm mộ trên fanpage này đang bày tỏ niềm tiếc thương đối với “minh tinh của các loài vật” – chú chuột Heidi.

Một chú rùa sulcata (rùa cạn châu Phi) bốn ngày tuổi đang nằm im trên đầu mẹ của chú. Bức ảnh này được chụp tại vườn thú Nyiregyhaza ở Hungary. Được biết, rùa sulcata là một trong ba loài rùa cạn lớn nhất thế giới với trọng lượng khi trưởng thành có thể lên đến 80kg.
 
"Chị ong nâu” đang tìm nhụy trên đóa hoa hướng dương còn sót lại trong một khu vườn tại Dresden, Đức.

Đôi vẹt lông xanh cực kỳ "bắt mắt" này đang trú ngụ tại vườn chim El Nido ở Ixtapaluca, Mexico - vườn chim lớn thứ ba trên thế giới với hơn 320 loài chim đang sinh sống. Vẹt lông xanh là loài đáng yêu nhất trong họ nhà vẹt.
 

Loài ngựa hoang Przewalski hay còn gọi là ngựa hoang châu Á là một loài ngựa cổ, có nguồn gốc từ Mông Cổ và gần như đã bị tuyệt chủng. Loài ngựa này được tìm ra nhờ vào sĩ quan quân đội đồng thời là một nhà thám hiểm – Nikolai Przewalski ở Mông Cổ vào cuối thế kỷ 19.
 

Bức ảnh tuyệt đẹp này đã mang về giải Nhất tại cuộc thi Ảnh thiên nhiên Anh quốc năm 2011. Bức ảnh được chụp tại hòn đảo xa xôi Sula Sgeir, một hòn đảo bỏ hoang thuộc hải phận Scotland và là nhà của rất nhiều loài sinh vật biển.
 

Một nàng thiên nga Bewick đang ung dung bơi lội trong hồ nước công viên tại thành phố Stavropol, phía nam nước Nga.
 

Cố gắng lê mình nhanh nhất có thể, chú rùa da non này đang cố gắng đến được với biển ở Playa Grande, Costa Rica trước khi trời sáng. Mặc cho nỗ lực của những trung tâm bảo tồn, số lượng rùa da non Thái Bình Dương đã giảm 90% trong vòng 2 năm qua, do bị lấy trộm trứng và săn bắt trái phép.
 

Cảnh hoàng hôn đỏ lửa ở hạt Durham, thị trấn Barnard Castle (Anh) cũng khiến đàn hươu phải ngẩn ngơ...
 

Khu vực biển Tây Nam Thái Bình Dương là nơi làm tổ thích hợp cho loài đồi mồi có tên khoa học là Eretmochelys imbricata. Từng bị đe dọa do săn bắt và khí hậu thay đổi, loài đồi mồi này đang phát triển trở lại nhờ vào những nỗ lực bảo tồn.
 

Cú tung mình của "anh chàng" cá voi trắng lưng gù ở cảng Cid tại đảo Whitsunday, Úc.
 

Tình nguyện viên Tamblyn Williams đang “vác” chú sư tử 6 tuần tuổi tên là Jagger trên vai. Jagger được chuyển đến Công viên sư tử Seaview tại Nam Phi từ một vườn thú khác, nơi “cậu ta” là một phần của chương trình gây giống. Tuy nhiên, ngay sau khi được sinh ra, cậu đã bị cặp sư tử bố mẹ bỏ rơi. Cùng lúc đó, cô tình nguyện viên trẻ Tamblyn cũng mới đặt chân đến Nam Phi trong chương trình nghiên cứu cuộc sống hoang dã của mình. Tamblyn nhận trách nhiệm chăm sóc Jagger và kể từ đó cho đến nay, cả hai là một đôi bạn thân thiết nhất công viên.
 

Hổ mẹ Iris đang liếm mặt “quý tử” mới 7 tuần tuổi của mình. Bức ảnh được chụp tại vườn thú Royev Ruchey, Nga. Giống hổ Amur hiện đang đứng bên bờ tuyệt chủng vì nạn săn bắn bừa bãi.
 

Còn đây là khung cảnh nhộn nhịp trong chuồng chú voi 8 tuổi tên Jule, khi nhân viên vườn thú Hagenbeck (Hamburg, Đức) đang giúp “cô nàng” đánh răng.
 

Chú gấu trắng Willy có vẻ như rất thích tấm ván đồ chơi này của mình. Tại vườn thú Ashboro, Bắc Carolina (Mỹ), Willy rất thích “làm trò mua vui” cho khán giả với chiếc ván xanh yêu quý.
 

Một chú gấu Koala hoang dã đang chờ các tình nguyện viên tại Trung tâm nghiên cứu Koala Sunshine Coast (Queensland, Úc) chụp X – quang cho mình. Trong thời gian gần đây, trung tâm nhận thấy sự suy giảm cá thể loài gấu này một cách rõ rệt. Nhiều khả năng, chúng cũng là loài bị đe dọa tuyệt chủng khi mất đi môi trường sống tự nhiên do quá trình đô thị hóa quá nhanh.
 

Chú khỉ tên Fang Fang (sinh sống ở vườn thú địa phương) đang “mở tiệc” sinh nhật lần đầu tiên của mình với các bạn thiếu nhi ở trường mẫu giáo Weihai, tỉnh Weihai, Trung Quốc.
 

“Đại gia” tinh tinh tỏ ra rất khoái chí với một miệng đầy toàn dưa hấu tại vườn thú Taronga, Sydney, Úc.
 

Hình ảnh ngỗng mẹ chuẩn bị dạy đàn con của mình tập bắt cá, được ghi lại tại sông Almond, Edinburgh, Anh. Đáng tiếc là vài ngày sau khi bức ảnh này được chụp lại, đàn ngỗng con chỉ còn lại hai vì thời tiết thay đổi quá đột ngột.
 

Con chim bói cá đột ngột lao xuống nước hòng tìm kiếm cho mình một bữa sang thịnh soạn. Tuy nhiên, vì quá vội vàng mà “cậu ta” đã hụt một con mồi béo bở. 


Frank và Louie là tên người ta gọi chú mèo hai mặt này. Hết tháng này, chú mèo sẽ tròn 12 năm tuổi, thiết lập kỷ lục chú mèo hai mặt “sống thọ nhất”. Frank và Louie có đầy đủ miệng và mũi riêng nhưng chia sẻ với nhau 3 con mắt.