Xem cách biến hóa đồ vật "chui" vào... lỗ kim

Quang Khải, Theo Mask Online 00:00 29/03/2012

Những tác phẩm này đạt đến ngưỡng phá vỡ mọi giới hạn trong nghệ thuật và được coi là kì quan thứ 8 của thế giới hiện đại...

Nhà điêu khắc 55 tuổi người Anh - Willard Wigan vốn mắc chứng rối loạn khả năng đọc và học tập từ khi ông còn ngồi trên ghế nhà trường. Chính vì thế, bây giờ, ông không thể đọc hay viết. Thế nhưng, ông đã khiến cho công chúng toàn cầu phải ngỡ ngàng bởi những tác phẩm điêu khắc nhỏ nhất thế giới của mình. Ông thực hiện những tác phẩm này chỉ với một chiếc dao mổ và kính hiển vi để có thể nhìn rõ sản phẩm của mình trong quá trình thực hiện.

Bức tượng phi hành gia Buzz Aldrin.

Có thể kể tới một số tác phẩm tiêu biểu của nhà điêu khắc tài năng này như bức tượng phi hành gia Buzz Aldrin trên con tàu Apollo 11 nổi tiếng trong hành trình chinh phục Mặt trăng, tượng Nữ thần Tự do làm từ một hạt vàng hay 9 chú lạc đà đang nối đuôi nhau bước đi... Điều thú vị là tất cả chúng đều nằm trọn trong lỗ những chiếc kim và chúng ta không thể nhìn rõ chúng bằng mắt thường được.

Bức tượng Nữ thần Tự do.

Những chú lạc đà đang nối đuôi nhau bước đi... trong lỗ kim.

Wigan đang miệt mài làm việc...

... và tác phẩm của ông.

Bức tượng David.

Các đối tượng được ông Wigan lựa chọn để thực hiện bao trùm từ nền văn hóa đại chúng cho tới nghệ thuật kiến trúc. Một trong số những tác phẩm kinh điển của ông là bức tượng David của nhà kiến trúc sư tài ba Michenlangelo, được tạo ra trong vòng vỏn vẹn 1 phút từ một hạt cát hay phiên bản thu nhỏ cả tòa nhà Lloyd ở London. Gần đây, Wigan cũng tạo nên mô hình thu nhỏ của gia đình tổng thống Mỹ Barack Obama hay bức tượng nhà phi hành gia Buzz Aldrin trong lỗ một cây kim nhân dịp kỉ niệm 40 năm ông chinh phục Mặt trăng (1969). Có thể kể thêm một số công trình khác như chiếc kính hiển vi Betty Boop, bản sao của chiếc cúp FIFA World Cup… và tất cả chúng chỉ cao vỏn vẹn 0,005mm mà thôi. Bằng đôi bàn tay tài năng và khéo léo của mình, cho tới giờ, ông đã thực hiện được khoảng 160 tác phẩm điêu khắc rất tinh xảo.

Gia đình tổng thống Mỹ - Barack Obama.

Trung bình mỗi tác phẩm ngốn mất của Wigan khoảng 8 tuần.


Trung bình, mỗi tác phẩm ngốn mất của Wigan khoảng 8 tuần. Ông thực hiện chúng trong điều kiện vô cùng nghiêm ngặt. Không gian làm việc của Wigan phải đạt đến độ yên tĩnh tuyệt đối, thậm chí nghe được cả tiếng đập cánh của ruồi. Ngay cả âm thanh còi xe bên ngoài dội lại cũng ảnh hưởng đến từng động tác chạm khắc của Wigan, thế nên ông thường làm việc trong đêm. Bên cạnh đó, ông cũng phải kiểm soát hệ thống thần kinh cũng như nhịp thở của mình để đảm bảo không gây ra ảnh hưởng nhỏ nhất nào tới tác phẩm. Khi làm việc, ông đưa mỗi động tác của mình rơi vào khoảng tạm ngưng giữa hai nhịp tim vì tim đập sẽ khiến tay run và chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm hỏng cả kiệt tác "li ti" mà ông đang hoàn thiện.

Tượng vàng Oscar.


Bố con nhà Simpsons.


Đàn chim đậu trên sợi cước.

Để tạo nên những kiệt tác này, Wigan sử dụng lưỡi dao phẫu thuật Swann-Morton, một công cụ tự làm (vốn là một mảnh kính hiển vi bằng vonfram được mài nhọn, hoặc nhíp gắn kim cương). Các loại vật liệu được ông sử dụng bao gồm nylon, hạt cát, bụi, vàng, mạng nhện… tùy thuộc vào nội dung kiệt tác mà ông sắp thực hiện. Để tô màu cho các sản phẩm, ông sử dụng lông từ ruồi chết tự nhiên vì ông không giết ruồi cho quá trình thực hiện nghệ thuật của mình.


Khả năng kì diệu của ông khiến giới khoa học phải ngả mũ nể phục, câu chuyện về Wigan cũng trở thành đề tài hết sức sôi nổi trong giới phẫu thuật siêu vi và chuyên gia về công nghệ nano tại nhiều trường đại học trên toàn thế giới. Người ta nói, tác phẩm của Wigan đạt đến ngưỡng phá vỡ mọi giới hạn trong nghệ thuật và gọi đó là kì quan thứ 8 của thế giới hiện đại.

Chưa biết được rằng khả năng hiếm thấy này của Wigan sẽ kéo dài trong bao lâu nhưng kiệt tác độc đáo của ông chắc chắn sẽ còn sống mãi với thời gian. Bây giờ, chúng mình cùng xem clip sau để hiểu rõ hơn về quy trình làm ra những tác phẩm độc đáo này nhé!