Xem ảnh không trọng lực và ngơ ngác không biết chụp thế nào

Oksein, Theo Mask Online 00:08 30/05/2012

Hãy tạm quên đi cảm giác thăng bằng và cùng dạo chơi trong thế giới “đảo điên” của những bức hình độc đáo...

Philippe Ramette - nghệ sĩ đến từ Pháp - là một chuyên gia thách thức trọng lực với những bức ảnh “ngả nghiêng thế giới”. Nhờ kỹ thuật dựng cảnh đặc biệt, ông đã tạo nên những bức hình khiến người xem vô cùng… chóng mặt. Chúng mình hãy tạm quên đi cảm giác thăng bằng và cùng dạo chơi trong thế giới “đảo điên” qua bộ ảnh của nghệ sĩ này dưới đây.

Dạo chơi trên mặt biển.

Đi bộ trên vách đá.

Lơ lửng giữa không trung.


Nếu để ý vị trí của nhân vật trong hình, người xem sẽ không khỏi sửng sốt bởi trọng lực đã gần như biến mất: nhân vật khi thì thản nhiên đi bộ trên cây, lúc lại nhẹ nhàng bước trên mặt nước hay nằm thư giãn tận đáy đại dương... Sẽ chẳng khó gì nếu những bức hình này được “phù phép” bằng Photoshop, nhưng điều đáng nói là Philippe Ramette đã thực sự chụp hình trên thực địa, với các thiết bị hỗ trợ và không can thiệp vào hình ảnh chút nào.


Nhân vật như vừa từ dưới biển bước lên trên mỏm đá.
 

Nằm nghỉ dưới đáy đại dương.


Chơi đùa cùng trọng lực. 


Nhìn thoải mái thế này nhưng thực ra nhân vật đang được treo theo phương song song với mặt đất. 


Chiếc dây thừng như thể đang giữ cho cái ghế khỏi bay lên.

Trong khi các cộng sự dàn dựng bối cảnh theo ý tưởng, Philippe Ramette sẽ trực tiếp chỉ đạo và kiêm luôn vai trò người mẫu. Quả nhiên ông đã “diễn xuất” không tồi khi giữ vẻ mặt “tỉnh bơ” trong khi cơ thể thì bị treo ngược, còn tinh thần bị “khủng bố” bởi cảm giác choáng váng và mất hết cân bằng về không gian. Ông thừa nhận: “Nếu lại gần tôi lúc đó, bạn sẽ thấy cánh tay tôi đang căng ra vì dùng sức, quần áo thì rũ xuống theo phương trọng lực còn khuôn mặt đỏ gay do máu dồn xuống đầu”.


Đi bộ trên thân cây...




Hình ảnh chụp ở tòa nhà Grimaldi Forum (Monaco).


“Dập dềnh” trên ban công giữa bến cảng Hồng Kông - ý tưởng đến với ông trong một giấc mơ từ nhiều năm trước.

Đạo cụ được nghệ sĩ này sử dụng là các trụ đỡ bằng kim loại do ông thiết kế, một đầu của nó gắn với mặt tiếp xúc, đầu kia là thanh đỡ lưng giấu sau lớp áo. Ngoài ra còn có một vòng kim loại khác hình chữ C để giữ mắt cá chân. Quần áo của ông được cột cố định và tóc vuốt gel sao cho chúng không rũ xuống khi bị treo ngang mặt đất. Chẳng hạn, trong bức ảnh ấn tượng chụp bên bến cảng Hồng Kông, một bể kính đầy nước được gắn phía dưới ban công có vai trò như một chiếc phao, còn trụ đỡ bằng thép gắn vào ban công sẽ giữ chặt phần cổ chân và lưng nhân vật. 


Tác giả vốn là một nhà điêu khắc nên việc thiết kế những đạo cụ này không gây khó khăn cho ông chút nào.


Bộ vest kín đáo sẽ che lấp hoàn hảo mọi dấu vết của đạo cụ.


Tuy chụp hình ở những vị trí rất nguy hiểm... 


... song với sự hỗ trợ của cần cẩu, dây cáp và nhiều đạo cụ khác, vấn đề an toàn cho nhân vật luôn được đảm bảo.

Việc chụp hình dưới nước khá phức tạp nên để chuẩn bị cho bộ ảnh, ông đã phải dành cả tháng học lặn trong một bể bơi ở Paris. Khi chụp, để chống lại lực đẩy của nước, ông phải mang một lượng lớn chì trong quần áo và đeo cả dưới cổ chân. Để có khung hình đẹp, trước khi chụp nhóm phải đợi cho cát biển lắng xuống và bọt nước tan hết. Một nhóm thợ lặn sẽ hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp bình oxi khi ông cần thêm dưỡng khí. 

Philippe Ramette tâm sự, việc thử sức với một phong cách mới chính là khi ông tìm đến và chinh phục những giới hạn mới của nghệ thuật. Và quả thực, với các tác phẩm của mình, ông đã thách thức những giới hạn mới của nhiếp ảnh từ trọng lực, đến độ cao, chiều sâu... Ông cho biết, “Đối với tôi, có thể đi bộ dưới nước như trên mặt đất, đứng trên vách đá mà không bị làm phiền bởi trọng lực… là những trải nghiệm vô cùng thú vị”. 


Ngồi trên ống khói ngắm toàn cảnh thành phố về đêm.


Leo tường nhà.


Từ bờ vực thẳm đến đáy biển sâu, địa hình càng chênh vênh càng hứa hẹn nhiều tấm hình đẹp mắt.


Series ảnh thám hiểm đại dương được chụp ngoài khơi đảo Corsica, phía Tây Bắc Địa Trung Hải. 


Xem bản đồ dưới đáy biển...

Leo "núi" dưới đại dương sâu thẳm.


Chờ đợi...