Xách vali vượt thời gian thăm Paris vào năm 2100

Mymoon, Theo 00:01 11/04/2011

Các nhà kiến trúc sư đã vẽ ra Kinh đô ánh sáng Paris trong tương lai – một không gian xanh và ấm áp.

Từ ý tưởng nhằm chung tay với cộng đồng thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu, hai nhà kiến trức sư người Pháp Yannick Gourvil và Cécile Leroux đã tổ chức một cuộc triển lãm tại Paris với những hình ảnh mang tính đột phá của Kinh đô ánh sáng trong tương lai. Paris tương lai trong suy nghĩ của 2 nhà kiến trúc sư này vẫn đẹp mơ màng nhưng thêm nhiều phần hiện đại.
 
 
Một Paris mới năm 2100, nhiệt độ tăng thêm 2 độ C do biến đổi khí hậu nhưng được bù lại có rất nhiều không gian xanh cho người đi bộ, trên nóc các tòa nhà đều có vườn cây xanh tươi.
 

Hai bờ con sông Seine nổi tiếng sẽ được thiết kế lại nhưng vẫn đảm bảo là chỗ vui chơi nghỉ mát của người dân Paris khi hè về đấy.
 

Sông Seine sẽ còn “đảm nhiệm” vai trò giao thông thay cho đường bộ. Khi ấy, người dân Paris sẽ đi lại bằng... cano.
 

Những con phố trước đây chỉ toàn do ô tô “độc quyền” chiếm giữ nay không còn chút dấu vết. Tất cả được thay thế bằng các phương tiện giao thông công cộng, xe bus và xe đạp. Không gian trên cao sẽ được khai thác làm các chuyến tàu điện đô thị.
 

Các vỉa hè trồng hoa giờ sẽ được thay thế bằng trồng… rau
 

Một khu thiên đường dành cho người đi bộ sẽ được xây dựng bên ngoài trung tâm mua sắm Les Halles
 
Tuy các ý tưởng “điên rồ” không hề dựa trên căn cứ khoa học hay dự án thật sự của thành phố nhưng cuộc triển lãm đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân Paris. Hai nhà kiến trúc sư bày tỏ: "Nếu chúng ta bắt tay thực hiện ngay hôm nay, thiên đường đô thị này sẽ chính là tương lai của các thế hệ mai sau". Thật tuyệt vời phải không các bạn!