Việt Nam trong tuyển tập video cute của người Hàn

Lê Giang, Theo Mask Online 12:00 10/06/2012

Xem đất nước mình từ góc nhìn của những người bạn đến từ xứ sở kim chi...

Hai người bạn dễ thương đến từ Hàn Quốc này đã chọn cho mình một chuyến hành trình du lịch khám phá TP Hồ Chí Minh, Phan Thiết và Vũng Tàu. Họ thực sự đã có cuộc trải nghiệm thú vị và những kỉ niệm đáng nhớ về đất nước Việt Nam.



Hồ Chí Minh sôi động nhộn nhịp khiến đôi bạn này luôn cảm nhận được nguồn năng lượng bất tận khi đến đây. Và để minh chứng cho nguồn năng lượng đó, hai cô bạn người Hàn Quốc này đã bị thu hút tuyệt đối bởi cách di chuyển có phần “điên cuồng” mà cũng vô cùng kỳ diệu ở đây.



Đồi Cát Mũi Né - một trong những địa điểm say lòng người và là nơi tạo nên những bức ảnh nghệ thuật đẹp nhất. Đây cũng là nơi khám phá tiếp theo trong chuyến du lịch của đôi bạn người Hàn Quốc. Từ màu xanh ngút mắt của bầu trời, chắc hẳn hai bạn ấy sẽ choáng mắt với ánh vàng rực rỡ của bãi cát. Đồi cát còn có tên gọi khác là đồi cát bay, bởi hình dáng của nó thay đổi liên tục theo từng ngày, từng giờ.

Từ Mũi Né, hai bạn di chuyển đến Đồi Cát Vàng cách đó khoảng hơn 1km. Đây được xem là đồi cát có 1-0-2 tại Việt Nam, bắt nguồn từ mỏ sắt cổ tồn tại hàng trăm năm tạo nên. Cát trải thảm như bãi sa mạc hoang vu của xứ sở Châu Phi. Cát ở đây có nhiều màu, chủ yếu là các màu: vàng, trắng ngà, đỏ sậm, đỏ nhạt... trộn lẫn vào nhau trông rất đẹp mắt.



Thời gian còn lại ở Mũi Né, họ cùng nhau khám phá làng cá, đền Chăm... và tìm hiểu tập tục sinh hoạt của người dân nơi đây. Đi nhiều, tìm hiểu nhiều, đôi bạn Hàn Quốc này nhận thấy, người dân vùng biển dù ở đâu cũng chân chất, mạnh mẽ như đại dương vậy. Phong cách phóng khoáng, thoáng đạt, sự thật thà luôn thể hiện trong giọng nói, cách cư xử... của người dân nơi đây.

Điểm dừng chân tiếp theo của đôi bạn này là bãi biển Hồ Cốc, Vũng Tàu. Là một vùng hoang sơ mới được khai thác, nước biển ở đây trong xanh, khu bãi tắm rộng, độ dốc thoai thoải và đặc biệt đẹp thơ mộng nhờ các tảng đá nằm ngay trong bãi tắm tạo nên những đợt sóng biển tung bọt trắng xóa.

Hai người bạn dễ thương này không quên ghé thăm suối khoáng nóng Bình Châu để được đắm mình dưới làn nước từ trong lòng đất tuôn ra, sôi sủi thành bọt, ngâm chân ở những con suối có nhiệt độ 40 độ C và thưởng thức trứng gà luộc hồng đào… Họ còn đi những đâu tham quan nữa, chúng ta cùng trải nghiệm chuyến hành trình với các bạn ấy qua clip dưới đây.