Việt Nam trên "bản đồ tái chế" và võ thuật "lai" hip hop

Ling Ling, Theo 00:01 19/11/2011

Cùng xem hình ảnh đất nước mình theo cách rất "lạ" với các update hay ho và thú vị khác!

Bản đồ thế giới bằng linh kiện máy tính hỏng


Susan Stockwell - một nghệ sĩ gốc Anh - vừa ra mắt một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ mô phỏng tấm bản đồ thế giới. Điều đặc biệt ở đây là tấm bản đồ này được làm hoàn toàn bằng linh kiện máy tính cũ hỏng.

Tác phẩm có tên “Thế giới” này được Susan bắt đầu thực hiện từ năm 2010. Để sản phẩm của mình thực sự nổi bật, Susan đã đi đến ý tưởng sử dụng các linh kiện máy tính bỏ đi. Điều này không chỉ giúp cô tiết kiệm chi phí mà còn là một động thái cổ vũ mạnh mẽ chiến dịch bảo vệ môi trường.



Bạn biết không, linh kiện máy tính thường chứa rất nhiều kim loại nặng, có thể khiến môi trường ô nhiễm nặng nề khi chúng ta vứt bỏ bừa bãi. Bên cạnh đó, chúng còn là loại rác khó phân hủy, tiêu tốn nhiều tiền của cho việc xử lý. Chính vì vậy, xu hướng tái sử dụng linh kiện máy tính không còn khả năng hoạt động đang là xu thế chung của toàn thế giới. Và cô Susan ngay lập tức đã tham gia vào “đội quân xanh” này.


Nhìn vào tác phẩm “Thế giới”, ta dễ dàng nhận ra đất nước Việt Nam bên góc phải.

Sau khi ra mắt, tác phẩm đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ phía công chúng. Ngay lập tức, nhiều người đã bày tỏ mong muốn thể hiện một tác phẩm nghệ thuật độc đáo từ linh kiện máy tính cũ như Susan.


Nếu các bạn có hứng thú với những tác phẩm tái chế như Susan Stockwell, hãy giữ lại những thiết bị cũ hỏng để thử sáng tạo nhé!


Tác phẩm "Căn phòng máy tính" lấy cảm hứng từ "Thế giới" của cô Susan.

Robot vẽ graffitti "cực đỉnh"

Vừa qua, hai kỹ sư người Nhật là So Kanno và Takahiro Yamaguchi đã chế tạo thành công một “cậu” robot rất đáng yêu và nghịch ngợm. Tuy không thể hát hay đánh đàn như cậu robot nhiều ngón tay; chạy, đá bóng, bưng bề đồ như Asimo nhưng chú robot này lại khiến người khác ngạc nhiên về khả năng vẽ graffiti cực đỉnh của mình.




Tác phẩm graffiti của chú robot.

Được tích hợp một bộ bánh răng và cảm biến phương hướng trên “cánh tay”, chỉ cần cho “cậu ấy” một mảng tường và vài hộp sơn, chúng ta sẽ có một tác phẩm graffiti "ra trò". Mặc dù đối với nhiều người, đó chỉ là những hình vẽ linh tinh nhưng đó vẫn là một nỗ lực đáng khen ngợi của chú robot.

Hiện tại, chú robot này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên teen nhà mình khó lòng mang “cậu ý” về trang trí phòng riêng, nhỉ!

Mãn nhãn với màn trình diễn võ thuật "lai" hip hop

Teen có thể đã nghe qua về Shadow dance, một loại hình nghệ thuật xây dựng dựa trên sự uyển chuyển của các diễn viên múa giấu mặt, kết hợp với âm thanh và ánh sáng để kể lại một câu chuyện nào đó. Hôm nay, bạn sẽ tiếp tục phải trầm trồ trước sự sáng tạo của con người với “chiếc bóng”.

Video clip bạn sắp theo dõi dưới đây là một bài biểu diễn võ thuật kết hợp với... hip hop, phong cách gần giống Shadow dance. Tuy nhiên, điểm đáng nói là người nghệ sĩ sẽ thể hiện sự tương tác hoàn hảo với “bạn diễn” được dựng sẵn, vốn là các bóng đen. Trên nền âm nhạc sôi động, chắc chắn, bạn sẽ khó lòng rời mắt khỏi màn hình.


Nghệ thuật Shadow dance từng làm teen nhà mình mê mẩn.

Nhiều người có thể không mấy hứng thú với những màn biểu diễn võ thuật hơi khô khan hay các màn biểu diễn múa trong rạp hát, nhưng “phép thuật kì diệu” trong video sau đây sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ đó. Hãy cùng thưởng thức màn biểu diễn vô cùng thú vị của võ sư người Nhật này nhé!


Quả là một màn trình diễn ấn tượng!