Trầm trồ trước thác nước cao nhất thế giới

PRIMROSE , Theo 06:02 31/07/2010

Hoành tráng và thơ mộng thôi rồi <img src='/Images/EmoticonOng/34.png'>

Thác Angel (tiếng Tây Ban Nha: Salto Ángel, tiếng địa phương: Kerepakupai Merú) ở Venezuela là thác nước tự nhiên cao nhất thế giới. Chiều cao từ đỉnh thác xuống chân thác là 979m - cao gấp 2,5 lần tòa Empire State nổi tiếng ở Mỹ và gấp 15 lần thác Niagara ở biên giới giữa Mỹ và Canada.
 

 

 
Mặc dù được nhà thám hiểm Ernesto de Santa Cruz tìm thấy trước tiên vào đầu thế kỷ 20 nhưng phải đến năm 1933, khi phi công người Mỹ James Crawford Angel khám phá “kỹ càng” hơn thì nó mới được mọi người chú ý. Năm 1936, ông quay lại và hạ cánh trên đỉnh thác. Thác nước này đã được đặt tên theo tên ông - "Angel Falls". Điều thú vị là thổ dân ở đây lại đặt tên thác là "Auyan-tepui" hoặc "Aiyan-tepui", nghĩa là "Miệng của Quỷ sứ" khác hẳn với cái ý nghĩa “thiên thần” mỹ miều của tên gốc.
 

 
Nằm trong khuôn viên của công viên quốc gia Canaima phía đông nam Venezuela, ngọn thác bắt đầu từ một nhánh sông nhỏ uốn khúc chảy xuyên qua các khe đá để đến đỉnh-nơi có tên là “Tepuy”. Dòng nước sau đó đổ mạnh xuống suốt 738m trước khi chia ra thành các thác nhỏ hơn đổ xuống sông.
 

 
Thác này hiện nay là một địa điểm du lịch rất hấp dẫn của Venezuela. Bạn có thể đi thuyền Kayak đến chân thác. Cái cảm giác được bao bọc bởi một làn sương mỏng do những hạt nước rơi từ trên cao xuống khoan khoái đến tê người luôn.
 

 
Vào mùa mưa, con thác đổ nước đầy ba dòng suối, đôi khi còn nhiều hơn, trông xa như một bức màn khổng lồ.
 

 
Tuy vậy để đến được với dòng thác thiên thần lại không hề dễ dàng chút nào vì bạn nhất thiết phải đi bằng máy bay. Vào những ngày nhiều mây, rất khó quan sát được thác. Trong suốt mùa khô (tháng 12 tới tháng 3), thác có ít nước hơn nhưng ở phía đỉnh thác sẽ không có nhiều mây.
 

 
Khung cảnh tuyệt đẹp nhìn từ đỉnh tháp khiến nhiều người miêu tả như đang được chiêm ngưỡng “vùng đất bị quên lãng”. Không một nơi nào khác trên Trái Đất có thể đem đến những cảm giác mới mở và hấp dẫn đến vậy.
 

 
Vào sáng sớm, cả khối núi ánh lên màu hồng của bình minh. Các nhiếp ảnh gia lại đặc biệt thích khung cảnh nơi đây sau mỗi cơn mưa, khi cầu vồng từ từ hiện ra. Lúc này, họ có thể có những bức hình tâm đắc về cảnh thiên nhiên kì thú. Hùng vĩ và nên thơ, mỗi điểm nhìn khác nhau lại đem đến một cảm giác khác lạ.