Tòa thánh Vatican lên tiếng về Ngày Tận thế

A, Theo Mask Online 11:07 13/12/2012

Cùng các cập nhật: Tái tạo thành công khuôn mặt người lùn "Hobbit", phát triển kim tiêm không đau nhờ lông nhím...

Tòa thánh Vatican trấn an tín đồ về Ngày Tận thế

Nhà thiên văn hàng đầu của Tòa thánh Vatican hôm qua tuyên bố, thế giới sẽ không diệt vong vào ngày 21/12 như dự đoán của một số người.

Đức cha Jose Funes, giám đốc Đài thiên văn Vatican, viết trên L'Osservatore Romano, một tờ báo của Tòa thánh, rằng tận thế là đề tài "không đáng được thảo luận", dù chúng đang tràn ngập trên mạng Internet, AP đưa tin.

"Đúng thế, vũ trụ đang giãn nở. Theo một số mô hình vật lý, vào một thời điểm nào đó, vũ trụ sẽ ngừng giãn nở và trái đất diệt vong. Nhưng sự kiện đó sẽ không xảy ra trong vài tỷ năm tới", đức cha Funes phát biểu.

Tòa thánh Vatican lên tiếng về Ngày Tận thế 1

Tin đồn tận thế khiến một bộ phận dân chúng tại nhiều nước như Nga, Pháp, Trung Quốc, Serbia, Mỹ hoang mang. Họ tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm, đổ xô tới hai ngọn núi "thần bí" ở Pháp, Serbia hoặc đóng tàu lớn để cứu người nếu sự kiện diệt vong xảy ra.

Giới khoa học khẳng định rằng, do người Maya có ý niệm về vòng tuần hoàn của sự sống nên ngày cuối cùng trong bộ lịch đá chỉ đơn thuần là điểm kết thúc của một chu kỳ thời gian, chứ không phải là thời điểm suy vong của thế giới này.

Một số nhà nghiên cứu khẳng định những người Thiên Chúa đã đề cập nhiều tới Ngày Tận thế, chứ không phải người Maya. Hậu duệ của người Maya cũng bác bỏ giả thuyết về nguy cơ diệt vong của Trái đất trong năm nay.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc)

Tái tạo thành công khuôn mặt người lùn "Hobbit"


Một nhà nhân chủng học người Úc đã tái tạo thành công khuôn mặt người lùn - một trong những thủy tổ của loài người. Người lùn (phụ nữ) này được miêu tả giống như nhân vật trong tác phẩm "Anh chàng Hobbit" của nhà văn J. R. R. Tolkien.

Tòa thánh Vatican lên tiếng về Ngày Tận thế 2
 Một trong những thủy tổ của loài người có tên khoa học là Homo floresiensis.

Theo Hãng tin UPI (Mỹ), hộp sọ trên được khai quật trong hang Liang Bua trên hòn đảo hẻo lánh Flores thuộc Indonesia vào năm 2003. Ít nhất 13 bộ xương của người Homo floresiensis cũng được khai quật tại địa điểm trên trong thời gian từ 2001-2004.

Người lùn Homo floresiensis có chiều cao chưa tới 1m so với chúng ta hiện nay, sống trên đảo Flores của Indonesia cách đây khoảng 17.000 năm.

(Nguồn tham khảo: DiscoveryNews)

Kim tiêm không đau nhờ lông nhím


Một nghiên cứu vừa được công bố tuần qua trên tạp chí Proceedings của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Anh tiết lộ, lông nhím có thể giúp các nhà khoa học phát triển các kim tiêm dưới da ít gây đau đớn.

Tòa thánh Vatican lên tiếng về Ngày Tận thế 3
Tạo ra kim tiêm không đau nhờ nhím.

Nhím Bắc Mỹ mang trên lưng chúng khoảng 30.000 lông nhọn hoắt đáng sợ và sẵn sàng găm vào mình các con vật ăn thịt chúng. 

Sau khi cắm lông nhọn vào kẻ thù, loài nhím có thể dễ dàng loại bỏ lông nhọn ra khỏi da thịt mình, nhưng đối với kẻ thù thì thật không dễ dàng để lấy những kim nhọn đó ra. 

Dựa trên cấu trúc của lông nhím, các nhà khoa học tạo ra loại kim tiêm dễ đâm qua da mà lại không đau đớn và không oằn.

(Nguồn tham khảo: ScienceDaily)

Khảo cổ xã hội thượng lưu thời kỳ Đồ đá ở Israel


Công tác khai quật một ngôi làng cổ đại ở miền Bắc Israel đã giúp các nhà khảo cổ phát hiện hàng trăm cổ vật thể hiện mối liên hệ giữa một bộ phận xã hội thượng lưu ở ngôi làng này với Mesopotamia và các nền văn minh xa xôi khác.

Khám phá này sẽ góp phần mang lại sự hiểu biết về xã hội thượng lưu thời đại Đồ đá và hoạt động thông thương trong khu vực.

Tòa thánh Vatican lên tiếng về Ngày Tận thế 4

Cụ thể, những cổ vật nói trên thuộc thời đại Đồ Đồng Đá (Chalcolithic) hơn 7.000 năm trước và được xác định là một phần của nền văn hóa Wadi Rabah địa phương.

Phát hiện này cho thấy nền văn hóa Wadi Rabah có mối quan hệ giao thương chặt chẽ với các nền văn hóa xa xôi khác ở tận Mesopotamia và Anatolia, hiện thuộc Thổ Nhĩ Kỳ.

Tòa thánh Vatican lên tiếng về Ngày Tận thế 5

Các nhà khảo cổ học tin rằng những món đồ xa xỉ được phát hiện ở Ein Tzipori thuộc sở hữu của thành phần thượng lưu và đây không phải là một địa điểm tôn giáo hay khu vực có hoạt động giao thương phát đạt.

(Nguồn tham khảo: DailyMail)