Tìm thấy "mật mã" ẩn dưới đôi mắt của nàng Mona Lisa

Chali Cúc Cu, Theo 00:31 14/12/2010

Dù là vô tình hay cố ý, họa sĩ thiên tài Da Vinci luôn khiến người ta phải tò mò và cảm thấy khó hiểu! <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Bình thường thì mọi người chỉ “chăm chăm” để ý đến nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa đúng không nào?
 
Nụ cười làm "điên đầu" giới phân tích, thẩm định tranh
 
Nhưng phát hiện gần đây đã mở ra một bí ẩn khác trong bức họa được cho là tuyệt tác của nhân loại: đó là những “ẩn số”, mật mã thực sự nằm khuất dưới… đôi mắt của nàng Mona Lisa.
 
Khó có thể tin được ẩn dưới 2 con ngươi được tô màu rất đậm kia là những kí tự và số cực nhỏ mà phải nhờ đến công nghệ phóng đại cao cấp nhất mới làm nó “lộ diện”. Đúng là thiên tài Da Vinci, luôn làm người ta phải bất ngờ!
 
Con mắt này được cho là chứa những kí tự “L” và “V”, có thể là tên viết tắt của Leonard Da Vinci đấy nhỉ?
 
Các chuyên gia cho rằng những chữ số và kí tự hoàn toàn có khả năng mang một dạng “mật mã” mà Da Vinci muốn “thách đố” với cả nhân loại...
 
Lan man một chút đến cuốn sách Mật mã Da Vinci của Dan Brown, ở trong truyện, nàng Mona Lisa “nắm giữ” những manh mối về chiếc chén thánh. Còn những kí tự “đời thực” mới được phát hiện kia có thể chứa đựng điều gì nhỉ?
 
Bằng mắt thường, chúng ta không thể nhìn thấy những kí tự đó, nhưng chỉ cần một chiếc kính lúp, hay “hoành tráng” hơn là dùng đến công nghệ phóng đại bằng máy móc hiện đại là có thể chiêm ngưỡng được những “mật mã” ấy.
 
Còn có những ý kiến cho rằng nàng Mona Lisa chính là chân dung tự họa đã “biến tấu” của Da Vinci.
 
Ở mắt phải là 2 kí tự “L” và “V”, nhiều khả năng là tên viết tắt của chính Leonard Da Vinci, trong khi đó những chữ số ở mắt trái khó nhìn hơn rất nhiều và việc đoán biết dường như đang đi vào… ngõ cụt.
 
Đó có thể là 2 chữ “C” và “E” viết liền (CE) hoặc chỉ là một chữ “B”. Còn ở phần cây cầu hình cung phía sau, có thể nhìn ra số 72 hoặc đó là chữ “L” và số “2”. Cần biết rằng, bức họa đã có gần 500 năm tuổi, vì thế việc xác định là rất khó.
 
Bản thân Da Vinci đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho bức Mona Lisa này, vào những năm cuối đời, ông luôn mang theo nó bên mình. Da Vinci cực kì thâm thúy và thường sử dụng những biểu tượng vào công việc để “giấu giếm” những thông điệp muốn nói của mình.
 
Các nhà khoa học đang tìm hiểu xem liệu phần hài cốt của người họa sĩ thiên tài này có còn nguyên vẹn, họ sẽ mang phần xương sọ đi phân tích, từ đó dựng lại hình dáng của khuôn mặt Da Vinci để xem nó có khớp với khuôn mặt của nàng Mona Lisa không? Khi ấy, sự việc sẽ được sáng tỏ một phần!