"Những tòa nhà được xây từ bầu trời" (Buildings Made of Sky) là series nhiếp ảnh của Peter Wegner, mang đến ý tưởng mới về việc khắc họa bầu trời - bằng cách "lộn ngược" mặt đất.
Từ những khe hở của các tòa nhà chọc trời trên mặt đất, từng tòa nhà chọc trời "được xây từ bầu trời" được hiện ra theo góc nhìn mới lạ.
Cùng xem các tác phẩm của anh và thử hỏi lại bản thân mình rằng, đã bao giờ bạn suy nghĩ và thực sự hiểu về bầu trời: Bầu trời là gì? Tại sao ban ngày bầu trời lại có màu xanh lơ?
Bầu trời là một phần của khí quyển hoặc của không gian, được quan sát từ bề mặt của các thiên thể.
Bầu trời nhìn từ Trái Đất thường có màu xanh lơ vào ban ngày do sự tán xạ bức xạ Mặt Trời của các thành phần trong khí quyển.
Các nhà vật lý giải thích rằng màu xanh lơ của bầu trời là do các tia sáng xanh bị bẻ cong đi nhiều hơn tia sáng đỏ. (Do ánh sáng Mặt trời có 7 màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím).
Khi ánh sáng Mặt trời xuyên qua tầng khí quyển, ánh sáng đỏ mạnh nhất nên nhanh chóng xuyên qua lớp khí dày, tiếp đó là ánh sáng cam, vàng, lục.
Còn lại ánh sáng lam (xanh da trời) và ánh sáng chàm bị giữ lại trong tầng khí quyển bị lớp bụi bặm và hơi nước trong tầng khí quyển đùn qua đẩy lại, phản xạ qua và phản xạ lại, cuối cùng nhuộm cả tầng khí quyển thành màu xanh.
Nhìn từ mặt đất, bầu trời tất nhiên là một màu xanh, khi đi máy bay nhìn ra xung quanh bạn sẽ thấy bầu trời càng xanh hơn.
Nếu ngồi trên tàu vũ trụ bay ra khỏi tầng khí quyển, sẽ thấy bầu trời không còn màu xanh nữa, mà chỉ toàn một màu tím. Vì ánh sáng tím yếu nhất, nên bị "nhốt" lại ngoài tầng khí quyển.
(Nguồn tham khảo: Fubiz/Peter Wegner/Google Ask)