Thú vị câu chuyện thiên nhiên - động vật tuần qua

Tôm, Theo 00:00 13/11/2011

Dù nạn săn trộm cũng như ngược đãi thú vật vẫn còn tồn tại, nhưng ở đâu đó, con người và động vật vẫn có những mối dây liên kết hết sức khăng khít…


“Pô” ảnh ấn tượng nhất trong tuần thuộc về câu chuyện chú tê giác đen được “cẩu” đi bằng trực thăng của quân đội khỏi khu vực bị nạn săn trộm hoành hành. “Nhà mới” của chú tê giác này sẽ an toàn hơn, cách “nhà cũ” 24km. 

Để dễ dàng trong việc vận chuyển và tránh làm tổn thương chú tê giác này trong quá trình di rời, các nhân viên bảo tồn quyết định đánh thuốc mê cho chú “một giấc ngon lành”. Cuộc giải cứu này được tài trợ bởi WWF – Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới.



Tiết trời thu ấm áp quả là thời điểm thuận lợi cho chú vịt này “tung tăng” bơi lội trong hồ nước. Toàn bộ mặt hồ tại công viên ở Boston, Massachusetts, Mỹ như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu màu vàng huyền ảo từ lá mùa thu.



Chắc bạn sẽ không thể tin được đây chính là sa mạc Atacama ở Công viên Quốc gia Llanos de Challe, Mỹ. Năm 2011 là một năm có thời tiết lạ lùng ở khu vực này khi lượng mưa lớn bất thường giúp hơn 200 loài hoa bản địa tỏa sắc rực rỡ trên vùng sa mạc khô cằn bậc nhất thế giới.



Ralph là tên chú sư tử biển 2 tuổi hiện đang được chăm sóc và điều trị tại Trung tâm Phục hồi cho Động vật hoang dã đặt tại Thủ đô Lima (Peru). Ralph được tìm thấy bởi các nhân viên Tổ chức Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật dưới nước với vết thương do lưới đánh cá gây ra.



Chú khỉ có bộ lông rực rỡ này hiện đang “thường trú” tại Vườn thú Bắc Kinh, Trung Quốc. Vườn thú Bắc Kinh là vườn thú lâu đời nhất ở Trung Quốc, trở thành nơi cư trú của hơn 600 loài động vật với số lượng lên đến 7.000 cá thể khác nhau.



Một bức ảnh tuyệt đẹp chụp từ trên không cho chúng ta thấy các lớp muối đọng tại phía Nam Biển Chết, gần Ein Boqek, Israel. 



Chú đại bàng tên Toruk, thuộc giống đại bàng Harpy, thật sự là ngôi sao ở Vườn thú San Diego. Loài đại bàng Harpy có một thị giác tuyệt vời, cho phép chúng nhìn rõ được những con mồi có kích thước 2,5cm từ khoảng cách hơn 200m. Chiếc lông vũ trên đầu chính là đặc điểm nhận diện dễ dàng nhất của đại bàng Harpy so với những loài đại bàng khác ở Mỹ. Nhân viên chăm sóc Toruk cho biết, “anh chàng” này sẽ dựng ngược chiếc lông của mình lên khi thấy tò mò một điều gì đó.



Cả một khoảng trời Bắc Kinh, Trung Quốc bị nhuộm vàng bởi màu lá cây bạch quả đang độ vào thu. Mùa thu là mùa rất được yêu thích ở Bắc Kinh bởi thời tiết ấm áp, gió nhẹ dịu và những con đường đầy lá vô cùng lãng mạn.



Bất chấp nhiệt độ khắc nghiệt dưới 0 độ C ở Hebburn (Anh), bông hoa dại này vẫn mạnh mẽ vươn lên khoe sắc khi mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi tuyết.



Hình ảnh hai chú chim cánh cụt châu Phi Pedro (bên phải) và Buddy đang chăm sóc cho nhau được ghi lại tại vườn thú Toronto, Canada. Điều đáng chú ý ở đây là các nhân viên chăm sóc tại vườn thú đang tìm cách tách cặp đôi này ra do chúng có dấu hiệu “lệch lạc về giới tính”: Cả hai đều là những chú chim cách cụt… trống. Chúng sẽ được nhốt riêng với những “nàng” chim cánh cụt khác và chỉ được gặp lại nhau sau khi kết thúc quá trình phối giống.



Chú chuột túi đầm lầy 8 tháng tuổi có cái tên rất lạ là Tilley Devine đang được các nhân viên Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã tại Melbourne, Úc chăm sóc cẩn thận. Chú có hoàn cảnh rất đáng thương khi bị mẹ bỏ rơi kể từ khi lọt lòng.



Trong khi đang dạo chơi tại vùng vịnh Cook (bang Alaska, Mỹ), anh chàng Roman Golubenko bất chợt nhận ra một chú rái cá đang bơi theo mình trong tư thế rất thoải mái và cực kỳ dễ thương. Khi nhìn ảnh trên, ta có cảm giác chú rái cá này đang khoe với anh bạn Roman mới quen rằng: “Này cậu, tớ vừa bắt được một con cá to chừng này đấy!”.



Một nụ hôn cực kỳ thân thiện qua lớp kính chắn của cậu bé và chú đười ươi được chụp tại Vườn thú Moscow, Nga. Phát hiện ra mình đang được một cậu bé “tia” rất kỹ, chú đười ươi này đã tiến đến gần và… “chụt”.



Cô Frances Leate, sống tại Colchester, Essex (Anh) đã vô cùng hoảng loạn khi phát hiện “cục cưng” của mình đang mắc kẹt trong lồng giặt của máy giặt sau khi đã bật công tắc. Nhờ có sự trợ giúp của một người hàng xóm tốt bụng, cô đã phá cửa máy giặt vốn bị khóa tự động để mang chú mèo ra. Bác sĩ thú y địa phương cho biết, chú mèo đã uống rất nhiều nước và thật sự rất may mắn khi thoát chết. Hiện tại, “cục cưng” của cô Frances đã hoàn toàn khỏe mạnh.