Thú bông siêu cute "bước ra" từ tranh vẽ trẻ con

Oksein, Theo Mask Online 00:01 18/05/2012

Trí tưởng tượng của trẻ em luôn chứa đựng những gì trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu nhất...

Trẻ em là lứa tuổi của trí tò mò và tưởng tượng. Các bé có thể ngồi hàng giờ để trò chuyện với món đồ chơi yêu thích, nghĩ ra những nhân vật sinh động và “sáng tác” hàng tá câu chuyện kỳ lạ khiến người lớn nhiều lúc “chết cười”. Thế nhưng, có một nghệ sĩ lại tìm thấy trong suy nghĩ của trẻ nhỏ nhiều ý tưởng hay ho để tạo ra những món đồ chơi lạ mắt.

Wendy Tsao, một nhà thiết kế đến từ Vancouver, Canada đã dựa theo những bức tranh ngộ nghĩnh của các em bé để may thành con thú nhồi bông xinh xắn. Từ nhân vật trong truyện cổ tích, phim hoạt hình, đến chân dung tự họa hay bất cứ nhân vật nào do các bé tự nghĩ ra, qua bàn tay khéo léo của nữ nghệ sĩ, tất cả đều biến thành món đồ chơi ngộ nghĩnh. Nhiều phụ huynh đã gửi tác phẩm của con mình đến cho Wendy thiết kế và sản phẩm sau đó sẽ được trao lại cho chính “tác giả” của bức tranh. 

Một chú gà “béo ú” có hai tai nhọn.

Chú thỏ của Eileen (8 tuổi): răng nhọn nhưng màu hồng và điệu bộ cực kute.

Một nhân vật có tới 3 tay, 3 chân.

“Mẹ” và... laptop.

Chàng hoàng tử dễ thương...

… và nàng tiên cá  - những thần tượng trong thế giới cổ tích của trẻ con.

Ninja 1 mắt.

Với vải dạ nhiều màu sắc, dây thừng, hạt cườm... nữ nghệ sĩ đã hiện thực hóa ý tưởng của các em nhỏ thành đồ chơi.

Đây đều là những “mẫu thiết kế” có 1-0-2.

Chắc chắn, cậu bé Jayme (5 tuổi) sẽ rất thích phiên bản nhồi bông của chú cún yêu Mika do chính tay mình vẽ đấy.

Với đôi tay non nớt, bức vẽ của những “designer nhí” này có thể chưa thật giống, đường nét còn nguệch ngoạc và cách tô màu tự do, song cách các bé tưởng tượng về nhân vật lại độc đáo và đáng yêu vô cùng. Chính óc sáng tạo đơn thuần, không bị chi phối bởi kinh nghiệm đã mang đến cho trẻ nhỏ nhiều ý tưởng thú vị khiến người lớn phải ngạc nhiên.  

Người ngoài hành tinh - sinh vật luôn khiến lũ trẻ vừa tò mò vừa sợ hãi.


Bức tranh gia đình của Eleanor (4 tuổi).

 Piper (5 tuổi) với công chúa Rapunzel của riêng mình.

Trông nó giống nhân vật trong phim kinh dị nhỉ?

Trí tưởng tượng của trẻ con thật đơn giản...

… và đáng yêu.

Tác giả cho biết, sản phẩm đầu tay của cô chính là một nhân vật do cậu con trai Dani (4 tuổi) “thiết kế”. Ngày đầu tiên Dani đi mẫu giáo, Wendy đã quyết định làm một món đồ chơi mới từ bức tranh của cậu bé, với hi vọng cậu sẽ thích nó và quên đi cảm giác sợ hãi khi lần đầu đến trường.

Wendy Tsao có một khả năng thú vị trong việc “giải mã” những bức vẽ kỳ lạ của trẻ em. Có những bức tranh của bé mới 2 - 3 tuổi với toàn nét vẽ loằng ngoằng mà chắc chỉ trẻ con mới biết thì cô lại hiểu được và chuyển hóa vào tác phẩm một cách dễ dàng. Cô cho biết, chính nhờ việc thường xuyên giải đáp những thắc mắc ngây ngô của cậu con trai bé bỏng kiểu như "Tại sao con người không có cánh; tại sao khi trời mưa cây cối không biết chạy hay tại sao chó, mèo chỉ có 4 chân...", cô đã học được thứ “logic trẻ thơ” đặc biệt ấy.

Tác giả đã “giải mã” ý tưởng của bé như này đây.


Khủng long bạo chúa nhưng lưng lại có sừng.

Có cả quái vật hình gốc cây nữa cơ đấy!

Không biết tác giả của bức vẽ có dám ôm “em” thú bông này đi ngủ không nhỉ?

Công việc của Wendy Tsao đã khuyến khích trẻ nhỏ phát triển khả năng sáng tạo, ươm mầm cho những ước mơ trong sáng của các em. Nữ nghệ sĩ còn tâm sự, cô rất yêu quý công việc của mình. Khoảnh khắc những đứa trẻ reo lên thích thú khi nhìn thấy nhân vật mình tưởng tượng bỗng hóa thành hiện thực, khi chúng nâng niu, vuốt ve món đồ chơi và ngắm nhìn nó mãi không thôi chính là giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc sống của cô. 

Cô công chúa nhỏ.

Một chú lợn con đang ngủ chăng?

Chú thỏ hồng 6 chân của Maya (4 tuổi).

Đối với nữ nghệ sĩ, niềm vui của trẻ thơ chính là giây phút hạnh phúc ngọt ngào nhất trong cuộc sống. 

Chắc các bé sẽ vui lắm khi được ôm trong tay con thú bông do chính mình “thiết kế”.

Chú robot có mắt và biết phóng điện ư?