Tham quan 5 bảo tàng "hay ho nhất quả đất"

Ling Ling, Theo 12:00 16/11/2011

Bảo tàng "tử thần", bảo tàng mỳ ăn liền, bảo tàng "xấu xí"...

1. Bảo tàng sắc đẹp “cam chịu” (Malaysia)

Bạn tự ti về mái tóc hơi mất trật tự của mình sáng hôm nay ư? Hãy trang bị một chiếc gương nhỏ và cùng chúng tớ đến thăm tầng 3 Bảo tàng Nhân dân Malaysia ở thành phố Banda Melaka của đất nước này.


Bên ngoài bảo tàng.

Nơi đây được coi như một đài tưởng niệm cho những vẻ đẹp vô cùng đặc biệt, thể hiện khả năng cam chịu để làm đẹp của một số dân tộc trên thế giới.


Khu vực "dành" cho tập tục bó chân ở Trung Quốc.

Đến với bảo tàng, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những bàn chân hình “bông sen” của người phụ nữ Trung Quốc thế kỷ trước do bị bó nẹp từ khi mới 5 tuổi, hoặc những người đàn ông xăm khắp cơ thể, môi dưới và tai gắn một chiếc đĩa rất to.


Những người đàn ông "chịu đau làm đẹp".

Ngoài ra, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên với những người phụ nữ có chiếc cổ dài “ngoằng”, gắn bên ngoài là những chiếc vòng đồng. Được biết, do quan niệm “cổ càng cao càng đẹp” nên bộ tộc đó đã cố đeo được số lượng vòng nhiều nhất có thể. Từ đó, vô tình phá hoại cấu trúc xương cổ, khiến chúng trở nên rất yếu, không còn khả năng đỡ được đầu nếu bỏ những chiếc vòng đó ra.

Sau khi nhìn những hình ảnh này, có lẽ teen chúng ta sẽ thấy mình trông thật giản dị và đáng yêu khi soi gương.

2. Bảo tàng “tử thần” Sirirai (Thái Lan)

Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá bảo tàng “tử thần” ở nước láng giềng Thái Lan. Dĩ nhiên, nơi đây tuyệt nhiên không phải là địa điểm thích hợp cho teen yếu bóng vía và những ai có tiền sử bệnh tim.
 
Một vị lễ tân vô cùng đặc biệt sẽ chào đón bạn ngay từ cửa bảo tàng: bộ xương của người sáng lập bảo tàng, một cách báo hiệu cho sự thú vị… thật rùng rợn bạn chuẩn bị phải đối mặt.



Bảo tàng trưng bày mô hình những cánh tay bị cắt đứt, những lá phổi bị thương do bị dao đâm. Ngoài ra, mô hình được đánh giá là ghê rợn nhất có thể kể đến những bộ não bị đạn bắn thủng. Và bạn đừng quên “ghé thăm” xác ướp Si Quey, kẻ ăn thịt trẻ em khét tiếng vào những năm 1950.

Sau này, tuy đã bị bắt nhưng bóng đen về tên đồ tể này vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến người dân Thái Lan. Thậm chí, để dọa nạt những đứa con hư của mình, các bậc phụ huynh thường nói rằng: “Nếu không ngoan sẽ cho ông Si Quey đến bắt đi”.

Mặc dù đây là một địa điểm vô cùng đáng sợ nhưng thật thú vị khi lượng khách tham quan bảo tàng này không ngừng tăng. Điều đó cho thấy các địa điểm mang hơi hướng “dị hợm” ngày càng thu hút du khách và cả cư dân bản địa.

3. Bảo tàng mỳ ăn liền Momofuku Ando (Nhật Bản)
    
Mỳ gói từ lâu đã trở thành “bạn thân” của teen đi du học, ở xa nhà và cả của những anh chàng độc thân lười nấu nướng. Để “tri ân” sự giúp đỡ của mỳ gói và cha đẻ của phát minh này là ông  Momofuku Ando, Nhật Bản đã cho xây dựng một bảo tàng trưng bày mô hình tất cả các loại mỳ ăn liền.





Các mô hình mỳ hộp và mỳ gói được phóng to cực đại và trưng bày dày đặc trong bảo tàng. Nhưng hãy đảm bảo chỉ tham quan bảo tàng khi bụng đã no thôi nhé vì bạn sẽ khó lòng “kiềm chế” được trước những sợi mỳ vàng ươm cùng những chú tôm tươi ngon bên trên khi đói đâu!


Còn nếu không kịp chuẩn bị những bữa ăn nhẹ trước khi đến bảo tàng, bạn cũng có thể thưởng thức mỳ ăn liền trong khu bếp bảo tàng, nơi bạn có thể tự tạo ra những tô mỳ theo vị yêu thích của mình.


Thậm chí, bảo tàng còn mở lớp dạy làm mỳ ngắn hạn cho những khách tham quan có nhu cầu.

4. Bảo tàng “xấu xí” ở Mỹ

Bạn mê vẽ tranh nhưng tài năng lại không được “mama” công nhận. Bạn cố dán những bức tranh đó lên tủ lạnh hay trong bếp nhưng khi “papa” nhìn thấy lại yêu cầu gỡ bỏ ngay. Đừng vội rơi vào trạng thái tuyệt vọng bởi chúng tớ biết có một nơi giúp bạn tỏa sáng - Bảo tàng Louvre (Mỹ).



Nếu bạn từng biết đến Bảo tàng Louvre đầy quyến rũ tại Paris, Pháp với việc sở hữu hàng trăm tác phẩm giá trị nhất thế giới thì bảo tàng Louvre của Massachusetts, Mỹ lại ngược lại hoàn toàn với “người anh em” của mình. Nằm khiêm tốn cạnh một nhà vệ sinh công cộng ở Dedham, Massachusetts, bảo tàng đặc biệt này chỉ chấp nhận những tác phẩm thật sự xấu và không có gì đặc biệt để thu hút sự quan tâm “ngược” từ phía công chúng. Đây là nơi trưng bày của hơn 600 tác phẩm bị “kì thị”.




Bức tranh “Lucy trong cánh đồng hoa” – một trong những tác phẩm được đánh giá là “nổi bật” nhất bảo tàng.

5. Bảo tàng tóc Avanos (Thổ Nhĩ Kỳ)

Đây là nơi lưu giữ mẫu tóc của hơn 16.000 phụ nữ trên khắp thế giới.

Avanos là một thị trấn nhỏ ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi đây nổi tiếng với nghề làm gốm truyền thống lâu đời. Tuy vậy, những năm gần đây, thị trấn này còn trở nên thu hút khách du lịch hơn khi khai trương bảo tàng tóc, được sáng lập bởi một thợ gốm có tên Chez Galip.


Các bức tường bên dưới khu trưng bày gốm của Chez Galip được phủ kín bởi bộ sưu tập tóc của rất nhiều phụ nữ tên khắp thế giới, cùng thẻ tên và địa chỉ của họ.

Theo Chez Galip, mái tóc là thứ có ý nghĩa đặc biệt với người phụ nữ. Vì vậy, anh muốn lưu giữ chúng lại như một cách để miêu tả “nét duyên thầm” của các cô gái. Đó cũng chính là lí do anh sáng lập bảo tàng đặc biệt này. Khỏi phải nói, anh đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều cô gái trên toàn thế giới. Thậm chí, họ không ngại cắt tóc và gửi tới bảo tàng, mong muốn được đóng góp vào dự án của anh.

Trông căn hầm như một “thiên đường” tóc, “nom”có vẻ hơi rùng rợn khi nhìn từ xa.