Thăm công viên "hoang dã châu Phi" ở... châu Âu

Tôm, Theo 14:00 05/02/2012

Đến Tây Ban Nha để hòa vào thiên nhiên hoang dã ở công viên Cabarceno bạn nhé!

Cách Santander khoảng 32km về phía Nam chính là công viên hoang dã Cabarceno - khu vực có diện tích lên đến khoảng 800 hecta với hơn 1.000 cá thể động vật hoang dã từ khắp nơi trên thế giới, mà phần lớn là ở châu Phi. Được bao bọc bởi vùng đồi xanh ngát, công viên này từng là mỏ quặng sắt lớn mãi cho đến năm 1989. Bây giờ, nơi đây đã là ngôi nhà chung của hàng trăm loài động vật khác nhau, bao gồm voi, gấu, hổ, báo, hà mã, tê giác, bò rừng, hươu cao cổ, ngựa vằn, lừa... 

Trong công viên có khoảng 30km đường bộ để du khách có thể di chuyển bằng xe hơi, xe đạp hoặc đi bộ. Ngoài sự phong phú của các loài động vật, khung cảnh trong công viên còn mang đến cho bạn một cái nhìn hoang sơ tưởng như chỉ có trong thời kì khủng long với hơn 5.000 cây xanh, những đỉnh núi đá vôi kì bí tương phản với khu vực đất đỏ của những mỏ quặng cũ.


Với những gì đã và đang có được, Cabarceno là một trong những công viên hoang dã lí thú nhất trên thế giới, đủ sức khiến bất kì một cô, cậu bé nào cũng phải "mê mẩn" với thiên nhiên nơi đây.

 

Nếu được bình chọn, Cabarceno chắc chắn sẽ trở thành hình ảnh tiêu biểu cho nỗ lực của con người trong việc cứu ngôi nhà Trái đất, khi biến một nơi từng là mỏ quặng độc hại trở thành một góc "hoang dã châu Phi" - nơi mà những loài động vật đang bị đe dọa như báo, bò rừng Bison có thể tự do đi lại.


Dù không được sống trong môi trường quen thuộc, nhưng rất may mắn là các loài động vật ở đây đều nhanh chóng thích nghi và có tỉ lệ sinh sản cao.


Hai chú ngựa vằn này từ nay có thể an tâm nô đùa với nhau bởi chúng không còn lo bị những kẻ săn trộm đe dọa nữa.


Hai chú sếu thuộc dạng hiếm với chiếc mào trên đầu hết sức đặc biệt.


Chú khỉ Manac con này cũng biết “xí hổ” khi được chụp ảnh. Khỉ con nép vào lòng mẹ cũng không quên thói quen xấu là mút ngón tay.


Cái tựa đầu đầy âu yếm và trìu mến của cặp đôi hươu cao cổ.


Gia đình hà mã với giấc ngủ trưa bình yên trên bãi bùn yêu thích.


Ở góc máy này, chú ngựa vằn quả là có một cái mũi quá khổ.


Hình ảnh của một gia đình bình yên, lần này là mẹ sư tử cùng hai nhóc tì đang thong dong vào buổi trưa oi bức.


Anh chàng hà mã này thích được tung tăng bơi lội một mình hơn là ngủ trưa.


Dù sống trong môi trường mới nhưng dường như anh chàng đại bàng này không hề mất đi một chút oai vệ nào.


Hai chú voi này trang bị cho mình một lớp “kem chống nắng” trông cũng khá được mắt đấy chứ!


Anh chàng Gorilla này có tư thế pose ảnh nhìn hay không chê vào đâu được.


Chú hổ trông dữ tợn như thế này, chẳng trách loài nào cũng phải sợ!