Thăm "bảo tàng hồi ức" của người sống sót sau thảm họa Titanic

Tôm, Theo Mask Online 00:00 14/04/2012

Bảo tàng của Molly Brown, một phụ nữ đã may mắn giữ lại được sinh mạng của mình sau thảm họa Titanic.


Sơ lược về cuộc đời của bà Molly Brown:


  • Sinh năm 1867, Molly Brown là một người Ireland nhập cư. Tên thật của bà không phải là Molly mà là Margaret. Cuộc sống của bà khá nhàn nhã và giàu sang với người chồng khi cả hai cùng sở hữu một mỏ vàng ở Colorado nhiều năm trước khi bà bước chân lên Titanic.
  • Khi thảm họa Titanic xảy ra, bà là người đã đứng trên boong tàu và chứng kiến cảnh tảng băng trôi va vào thân tàu. Sau đó, bà được đưa lên con tàu cứu hộ số 6 và lênh đênh suốt một đêm trên biển cùng nhiều người phụ nữ khác trước khi được giải cứu bởi tàu Carpathia.
  • Trước khi nổi tiếng vì Titanic, bà Molly Brown đã thành lập rất nhiều quỹ bảo trợ dành cho trẻ em nghèo và mồ côi. Sau khi trở về từ thảm họa, việc làm ý nghĩa nhất của bà chính là lập ra một quỹ quyên tiền từ những người giàu có và giúp đỡ các nạn nhân Titanic nghèo khó. Bà còn đấu tranh cho quyền bỏ phiếu của phụ nữ cũng như những lợi ích của người lao động.
  • Bộ phim làm về bà đã có nhiều tình tiết hư cấu để mang đến những sự kỳ thú cho khán giả. Chẳng hạn như việc bà và chồng sau khi ly hôn đã không tái hôn lại như trên màn ảnh, ngoài ra bà cũng không bao giờ tự xem mình là người phụ nữ “unsinkable” (không thể chìm - như cách người ta gọi Titanic trước khi con tàu này… chìm).
  • Bà mất năm 1932, 20 năm sau thảm họa Titanic. Trước khi mất bà cũng đã kịp thực hiện một trong những niềm đam mê to lớn của mình, đó là diễn viên.


Từ sau sự kiện thảm họa Titanic, một bảo tàng nhỏ được xây dựng để kỉ niệm người phụ nữ may mắn này. Tên người phụ nữ đó không phải là Rose giống như trong siêu phẩm Titanic, mà là Molly Brown - người sống sót sau thảm họa Titanic. Tuy nhiên, giống với nàng Rose yêu kiều, Molly Brown cũng có riêng một bộ phim nói về mình mang tên “The Unsinkable Molly Brown”.  Từng tạo cơn sốt khi được ra mắt, bộ phim cũng được coi là một trong những siêu phẩm “Titanic”.

Molly Brown là một người phụ nữ có thật 100%. Tuy bộ phim làm về bà đã hư cấu quá nhiều chi tiết, nhưng sự thật là cuộc đời bà đã biến động rất nhiều từ sau sự kiện đó. Mức độ nổi tiếng của bà còn được thể hiện rất rõ qua việc bà có hẳn cho mình một viện bảo tàng nhỏ ở quê hương Denver của mình, nơi trưng bày tất cả những kỷ vật, hình ảnh của bà liên quan đến sự kiện Titanic năm nào. Nhân kỷ niệm 100 năm thảm họa Titanic, bảo tàng của bà đã quyết định có những hoạt động đặc biệt dành cho sự kiện này.

Bên ngoài nhà bảo tàng Molly Brown uy nghi và tráng lệ. Ngôi nhà nằm ở Denver, cách nơi Titanic chìm khoảng 2.700km.


Một góc căn bếp trong bảo tàng Molly Brown ở Denver. Đây là nơi trưng bày một phần cuộc sống về người phụ nữ sau khi sống sót trở về từ thảm họa Titanic.


Những góc trưng bày khác trong bảo tàng Molly Brown: trang phục bà mặc khi đi tàu Titanic với những chiếc rương, phòng ăn cùng chén đĩa mô phỏng cảnh trên tàu.

Đây là bà Janet Kalstrom, một nhân viên ngân hàng nghỉ hưu. Bà đã trở thành người đóng thế vai Molly Brown được hơn 6 năm. Nơi bà đứng là phòng khách của nhà bảo tàng Molly Brown.


Bức ảnh được chụp vào ngày 29/05/1912 khi bà J.J “Molly” Brown trao một chiếc cúp kỷ niệm cho đội trưởng Arthur Henry Rostron - người đã dũng cảm hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc cứu thoát những người bị nạn trên tàu Titanic.


Một bức ảnh hiếm hoi được chụp vào ngày 15/04/1912 ghi lại hình ảnh con thuyền cứu hộ đã cứu bà Molly Brown khỏi nơi Titanic bị đắm trước khi được tàu cứu hộ giải cứu.


Tấm banner treo bên ngoài nhà bảo tàng với bức ảnh bán thân của bà Molly Brown cùng con tàu bạc mệnh Titanic.


Một bản danh sách khá đầy đủ về những gì bà Molly Brown kê khai bị thất lạc và nằm lại biển sâu cùng với Titanic.


Poster của bộ phim “The Unsinkable Molly Brown”. Bộ phim kể về cuộc đời của bà sau khi trở về từ Titanic. Tuy là một trong những tác phẩm bom tấn vào thời bấy giờ, tuy nhiên rất nhiều chi tiết trong phim này đã được hư cấu và khác biệt hoàn toàn với những gì mà người ta thấy khi đến thăm bảo tàng của bà.


Một số ít những kỷ vật của bà Molly Brown thu thập từ sau sự kiện Titanic được mang ra trưng bày. Ngay cả chiếc áo phao bà mặc khi lên thuyền cứu hộ cũng được giữ gìn cẩn thận.