"Tê giác bị cắt sừng" là hình ảnh thương tâm nhất tuần

Tôm, Theo 12:00 18/12/2011

Cùng update một loạt các hình ảnh mới nhất về thế giới hoang dã tuần qua!

Đầu tiên, mời bạn đến với 2 hình ảnh ấn tượng nhất trong tuần: 

Cá mập nguyên con được bày bán công khai tại một khu chợ cá nổi tiếng ở Lampulo, Banda Aceh, Indonesia. Những loài cá mập, đặc biệt là ở khu vực Thái Bình Dương vẫn đang chịu sự đe dọa từ nạn săn bắn lấy vi cá để cung cấp cho thị trường.

Một cặp tê giác ở Nam Phi vừa qua đã bị đánh thuốc và bị lấy sừng bởi bọn săn trộm. Cả hai con vật tội nghiệp bị hạ gục bởi loại thuốc gây mê có dẫn xuất từ morphine với tên gọi là M99, trước khi bị mất sừng bằng rựa. Đau lòng hơn khi con tê giác cái đang đối mặt với nguy cơ mất đi bào thai đang mang trong mình.

Trong khi đó: 

Cô nàng tê giác trắng Kidogo đang trông nom chú nhóc 1 tuần tuổi của mình tại vườn thú Lowry, Florida (Mỹ). Các nhân viên tại đây vừa tổ chức một cuộc thi đặt tên sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng này, như vậy chú tê giác con sẽ có quà Giáng sinh là một cái tên mới rất thú vị.

Những loài thường xuyên ngâm mình trong nước tại Vườn thú New Delhi (Ấn Độ) đang được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt từ những nhân viên vườn thú với một thực đơn ăn kiêng và nguồn nước được giữ ấm vào những ngày mùa đông lạnh giá.

Một số update cực "ấm áp" về tình cảm của loài vật:

Ngay cả ở nơi tuyết phủ trắng xóa, cái lạnh của mùa đông như bị xua tan đi bởi hơi ấm từ những bàn tay. Khoảng khắc “tình củm” này được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Silviu Ghetie tại Cảng Lockroy, một cảng thiên nhiên ở Nam Cực.

Chú gấu trắng 1 tuổi tên Augo, cư trú tại Vườn thú Aalborg, Đan Mạch đang trao cho mẹ mình một cái ôm rất thắm thiết.

Hai chú gấu Bắc cực 2 ngày tuổi đang ngủ say sưa. Ở giai đoạn sơ sinh, cân nặng của những chú gấu con chỉ khoảng 1kg, nghĩa là nhỏ hơn gấu mẹ khoảng… 280 lần.

Một pha phối hợp “đồng vợ đồng chồng” của cặp chim ưng trong một chuyến đi săn. Ngay khi vừa bắt được con mồi là chú chuột đồng "xấu số", chim ưng trống đã nhanh chóng thả con mồi cho chim ưng mái mang về tổ.


Thêm một số loài động - thực vật mới được phát hiện: 

Loài cá mập Greenland trong bức ảnh trên là một loài cực kỳ hiếm với lớp da nhìn như một tảng đá. Một cá thể thuộc loài này có thể sống hơn 200 năm ở độ sâu 600m dưới đáy biển Nam Cực.

Anh chàng đánh cá này quả là may mắn khi vô tình bắt được một con tôm hùm trắng cực kỳ quý hiếm trong lần giăng lưới vào tuần qua.

Một loài hoa lan mới vừa được phát hiện tại khu vực gần sông Mekong bởi một nhà sưu tập sinh vật. Khu vực sông Mekong có hệ sinh thái đa dạng đến mức người ta tin rằng, cứ trung bình vài ngày lại sẽ phát hiện ra một loài mới. Trong năm vừa qua, có một loài khỉ mũi tẹt, một loài thằn lằn toàn giống cái có khả năng tự sinh sản và những loài cây ăn thịt cùng với khoảng hơn 200 loài khác đã được tìm ra tại đây.
 
Và cuối cùng, hãy đến với không khí Giáng sinh đang rộn ràng trong thế giới động vật:

Mùa đông này, chú cầy "nhóc" sẽ ấm áp hơn rất nhiều nhờ vào đôi ủng mà các nhân viên vườn thú đã chuẩn bị sẵn để đón Giáng sinh.

Noel là thời gian làm việc bận rộn của các chú tuần lộc với công việc giao quà cùng các ông già Noel.