“Tăm tia” Lễ Phục Sinh trên thế giới

Mymoon, Theo 09:27 24/04/2011

Hôm nay, rất nhiều cư dân ở khắp mọi nơi đang vui mừng chào đón Lễ Phục Sinh của năm 2011 đấy!

Lễ Phục Sinh là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của những người theo Kito giáo để tưởng niệm sự kiện Phục Sinh của Chúa Jesus 3 ngày sau khi bị đóng đinh xử tử trên Thánh giá.
 
Ngày lễ này không có một thời gian xác định cụ thể, thường luôn là một ngày Chủ Nhật bất kỳ trong khoảng 22 tháng 3 đến 25 tháng 4, sau ngày trăng tròn. Năm 2011 này, Lễ Phục Sinh diễn ra vào ngày Chủ Nhật 23 tháng 4 (tức là hôm nay đó!).
 
 
Lễ Phục Sinh còn được coi như Lễ hội mùa xuân, mừng đất trời chuyển mùa với rất nhiều màu sắc rực rỡ, trẻ con khắp nơi háo hức chờ đợi một chú Thỏ Phục Sinh ghé thăm với rất nhiều bánh kẹo, trứng phục sinh và chocolate. Tuy luôn có những điểm chung nhất như vậy, nhưng Lễ Phục Sinh ở mỗi quốc gia lại có một nét đặc sắc riêng.

Những phong tục muôn thuở

Phong tục đi săn trứng phục sinh không chỉ diễn ra ở Mỹ mà còn ở rất nhiều quốc gia khác như Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Canada, Malayxia, Úc, Brazil, Ấn Độ và Philippine. Vào ngày này, bố mẹ sẽ giấu Trứng Phục Sinh và rất nhiều bánh kẹo (thường là giấu ở ngoài trời) và trẻ con thì háo hức cùng nhau đi “săn trứng”. Thật là thú vị đúng không?

 
Diễu hành với mũ thỏ là một trong những phong tục truyền thống ở Anh, Úc và Mỹ. Trẻ em Úc thường ùa ra đường phố, đến trường học với những chiếc mũ được trang trí hình tai thỏ, mào gà, hình quả trứng hay chocolate. Các cô bé cậu bé ở Anh thì đội những chiếc mũ rộng vành với rất nhiều hoa mùa xuân. Trong khi đó, mũ càng to càng tốt là khẩu hiệu của những đứa trẻ Mỹ.
 
 
Những chú Thỏ Phục Sinh đáng yêu thì luôn có mặt ở khắp mọi nơi để trao những giỏ quà xinh xắn (thường là rất nhiều kẹo và trứng chocolate). Tuy nhiên chúng cũng “biến hình” ở nhiều quốc gia khác nhau. Trong khi ở Mỹ và Canada Thỏ Phục Sinh được gọi là “Bunny” (Thỏ nuôi) thì ở rất nhiều nước Phương Tây như Đức, Thụy Sĩ người dân lại gọi chúng la “Hare” (Thỏ rừng). Trẻ em Pháp thì lại nhận được giỏ quà từ những chiếc Chuông Phục Sinh còn người Úc – vốn coi thỏ là con vật gây hại mùa màng- nên đã đổi thành những chú Chuột túi Phục Sinh.
 
 
Những món ăn truyền thống

Ở tất cả mọi nơi, Chocolate đều giữ vị trí “quán quân” cho món ăn cho Lễ Phục Sinh được yêu thích nhất: trứng chocolate, thỏ chocolate và rất nhiều thanh chocolate đủ các hình thù hay ho đủ sức làm mê mẩn tất cả các “tín đồ chocolate” đấy.

 
Tuy vậy, Lễ Phục Sinh không chỉ có bánh kẹo. Ở Brazil vào ngày này, người dân thường đi thưởng thức món cá tuyết muối và cắt hình vuông mặc dù giá cả của món ăn này khá là “trên trời” đối với rất nhiều gia đình trung lưu.
 
 
Nướng bánh Phục Sinh cũng rất phổ biến ở một rất nhiều nước. Người Tây Ban Nha thường nướng một ổ bánh với nguyên một quả trứng cả vỏ trong đó rồi…. đập lên đầu nhau.
 
 
Ở Anh và Úc, người dân thường làm những chiếc bánh mì nóng nhỏ, trên có rắc rất nhiều hoa quả khô và được vạch làm tư để tượng trưng cho chiếc Thánh giá.
 
 Bánh Simnel (một loại bánh gato rắc hạnh nhân) lại rất phổ biến ở Ireland vào ngày này.