Tác hại của việc than thở "Tôi béo quá"

A, Theo Mask Online 10:37 11/05/2013

Một nghiên cứu mới của Đại học Ohio cho thấy, chẳng ai có hứng thú kết bạn với những phụ nữ thường xuyên than thở và rên rỉ về trọng lượng của bản thân.

Những nhà tâm lý học thường cho rằng khi phụ nữ nói chuyện về những vấn đề như "Ôi tôi béo quá/Tôi lại tăng cân/Tôi muốn giảm cân" - đó là một cách để họ "kiếm chuyện làm quà", tăng kết nối giao tiếp với mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra sự thật ngược lại: Phụ nữ tự tin và có thái độ tích cực với vóc dáng cơ thể mình, dù có quá cân hay béo phì, lại là những người dễ kết bạn và "được ưa chuộng" nhất. Hay nói đơn giản, chẳng ai có hứng thú kết bạn với những phụ nữ thường xuyên than thở và rên rỉ về trọng lượng của bản thân.

Tác hại của việc than thở "Tôi béo quá"  1

Nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát với một nhóm các nữ nghiên cứu sinh. Trong một khoảng thời gian, họ được xem một loạt các video clip của các phụ nữ liên quan đến các cuộc trò chuyện có đề cập đến vấn đề béo, gầy, tăng cân hoặc hài lòng và tự tin với kích thước cơ thể. Sau khi xem xong, các nghiên cứu sinh sẽ đánh giá xem người phụ nữ nào trong clip dễ chịu và "được ưa chuộng" nhất. 

Kết quả cho thấy người được "Like" nhiều nhất là những phụ nữ quá cân nhưng vẫn có thái độ tích cực về cơ thể họ; trong khi đó, những người phụ nữ có vóc dáng thanh mảnh nhưng vẫn than thở về chuyện cân nặng lại nằm trong nhóm "không muốn kết bạn cùng" nhất.

Trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư Alexandra Corning từ Đại học Ohio cho biết, phát hiện này mang đến dữ liệu quan trọng cho việc nghiên cứu các bệnh về rối loạn ăn uống.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)