Smoky, chú chó anh hùng trong thế chiến II

MX, Theo 10:02 15/08/2010

Một anh hùng "bốn chân" bé nhỏ thứ thiệt <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Khi nghĩ đến những con chó cứu hộ hay chó trị liệu, người ta thường nghĩ đến những giống chó to lớn. Nhưng những anh hùng bốn chân thì có thể có mọi kích cỡ.
 
Smoky, một con chó Yorshire Terrier, giống chó Anh nặng 4 pounds, đã được một anh lính Mỹ tìm thấy tại rừng New Guinea trong chiến tranh thế giới thứ hai, năm 1944.
 

 
Giống chó này được chính thức công nhận vào năm 1870. Trước đó, chúng được biết đến với cái tên chó sục lông gãy xứ Scotch (Broken-haired Scotch Terriers).
 
Một năm sau khi Hiệp hội chó giống Vương quốc Anh (British Kennel Club) ra đời, Yorkshire terriers được ghi nhận trong sổ phả hệ của Hiệp hội vào năm 1874. Tuy nhiên, chúng ban đầu được đề cập đến với cả hai cái tên là Broken Haired Scottish Terriers và Yorkshire Terriers.
 
Cho tới năm 1886, Hiệp hội này mới ghi nhận tên Yorkshire Terrier như một giống chó riêng biệt. Nhưng thật thú vị là tên giống chó của Vương quốc Anh này lại được ghi nhận bởi Hiệp hội chó giống Hoa Kỳ (American Kennel Club) từ một năm trước đó.
 
Yorkshires có tính nết nghịch ngợm và tò mò, chúng cũng luôn sẵn sàng và thích thú để chơi đùa với chủ. Trong các cuộc thi chó, Yorkshires thường được ghi danh với những bài thi cần sự khéo léo, lanh lợi, cần yêu cầu có thể lực khá tốt.
 
Chó Yorkshire khi sinh ra có lông mượt, với màu đen-vàng, phần lớn là đen trên người và chân còn mặt và bụng có màu vàng. Màu thực của chúng chỉ lộ ra khi chúng qua đợt thay lông thứ nhất – sau khi chó con được khoảng 6 tháng tuổi.
 
Những con chó con sẽ lớn rất nhanh thành một chú chó thông minh, mạnh mẽ, tò mò và tinh nghịch, luôn sẵn sàng chơi đùa. Yorkshires có thể sống từ 10-15 năm, như phần đông các giống chó nhỏ khác, chúng thường sống lâu hơn các con chó lớn

 
Ban đầu, người ta nghĩ là nó thuộc về người Nhật, nhưng nó không hiểu mệnh lệnh bằng tiếng Nhật lẫn tiếng Anh, nguồn gốc của “nhân vật anh hùng” này đến nay vẫn không ai biết.
 
Theo như lời của hạ sĩ William A. Wynne, thì Smoky đã được tìm thấy tại một hầm cá nhân trong rừng bởi Ed Downey, một người bạn của anh ta và anh này là một người không mấy thích chó.
 

  
Sau đó, Ed đã đưa Smoky cho một tay mê cờ bạc là Trung sĩ Dare, và cuối cùng nó lại được hạ sĩ William mua lại ngày hôm sau với giá là hai pounds Úc, và lý do mà Dare bán con chó này là vì anh ta cần tiền để... chơi bài .
 
Smoky sống 8 tháng tiếp theo với anh hạ sĩ này và thực hiện những nhiệm vụ chiến đấu. Họ đã sống trong những chiếc lều ở rừng rậm New Guinea và Rock Islands, và cùng chia sẽ với nhau những bánh lương khô.
 

 
Theo như quyển sách của Bill Wynne (tên viết tắt của hạ sĩ William), thì Smoky đã tập đi trên một cái trống, và đi trên một sợi dây thừng được kéo căng ra trong khi bị bịt mắt, và rất nhiều "trò" khác mà một con chó bình thường ít khi được nếm trải . Thậm chí nó còn học cách đánh vần tên của nó từ những miếng bìa cactong.
 
Smoky trải qua hàng giờ đung đưa trên chiếc ba lô, và thậm chí còn nhảy xuống từ một toà nhà cao 30 feet (9m) trong một chiếc dù được thiết kế đặc biệt cho nó. Wynne nói là có nhiều lần Smoky đã cứu mạng anh ta bằng cách báo cho anh ta đề phòng những quả đạn pháo đang bắn tới, và Smoky đã nhận được tám ngôi sao mặt trận vì những chiến công này.
 

 
Smoky trở thành một anh hùng vào tháng giêng năm 1945 trong chiến dịch Luzon khi nó đã giúp các kĩ sư xây dựng tại một căn cứ không quân ở Vịnh Lingayen.
 
Một sợi dây điện báo cần được kéo ngang qua đường băng xuyên qua một đường ống dài. Việc lắp đặt đường dây này sẽ làm cho đường băng không còn sử dụng được và máy bay Mỹ sẽ phải phơi mình ra hứng chịu những trận bom của quân Nhật.
 

 
Thay vào đó, Smoky đã kéo sợi dây cáp xuyên qua đường ống, qua lớp đất đã được dồn vào bên trong, làm cho khoảng cách giữa nó và trần ống bị thu hẹp lại. Smoky đã biến một dự án nguy hiểm dài 3 ngày thành một bài tập chỉ trong vòng 3 phút.
 

 
Smoky đã trở nên nổi tiếng hơn khi trở thành chú chó y tế đầu tiên, trước hết là để giúp vui cho những anh lính trong doanh trại cũng như trong bệnh viện.
 
Nó đã bắt đầu công việc của mình vào tháng bảy năm 1944 tại bệnh viện Station Hospital ở New Guinea bằng việc thăm nom các chiến sĩ bị thương. Khi chiến tranh kết thúc, vì quá gắn bó với SmokyWynne đã lén đưa Smoky về nhà anh ta tại Cleveland trong một cái thùng chứa những chiếc mặt nạ dưỡng khí trên máy bay.
 

 
Smoky mất vào tháng hai năm 1957 ở tuối 14. Có một đài tưởng niệm dành cho nó ở công viên chó Eastlake, khắc những dòng sau: “Người lính và đồng thời cũng là một khuyển binh nổi tiếng nhỏ bé nhất trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2”.
 

 
Một đài tưởng niệm khác đã được khánh thành vào năm 2005 tại Cleveland Metroparks. Đó là hình ảnh một chú chó ngồi trong chiếc mũ sắt, trên bục có khắc dòng chữ: “Smoky, the Yorkie Doodle Dandy" và "Dogs of all wars”.