Rocket "tự chế" cũng muốn du hành vũ trụ

MX, Theo 06:01 01/09/2010

Liệu có khả thi không hay chỉ là một ý tưởng điên rồ? <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Kristian von BengtsonPeter Madsen, 2 người bạn đến từ Đan Mạch có một uớc mơ cháy bỏng là được du hành vũ trụ. Ước mơ này lớn đến nỗi họ đã tự chế tạo, thiết kế một chiếc rocket với hy vọng sẽ được chu du trong không gian.
 
Kristian von Bengtson và Peter Madsen.
 
Dự án này không hề ngớ ngẩn một chút nào đâu” - Bengtson phát biểu. Bengtson có chuyên môn về ngành thiết kế tàu vũ trụ nên có vẻ rất tự tin.
 
 
Von Bengtson đã từng làm việc cho văn phòng đấu thầu không gian của chính phủ Mỹ trước đó. Anh đã có rất nhiều kinh nghiệm nhưng lại tỏ ra khá là “bất mãn” vì: “Ở NASA, bạn được tiếp xúc, làm việc với những dự án vô cùng thú vị, nhưng có điều chúng sẽ chẳng được áp dụng thực tế trong vòng từ 20 đến 30 năm, thậm chí còn bị xóa bỏ nữa”.
 
"Đứa con cưng" của họ đấy!
 
Bengtson đã ấp ủ và thực hiện giấc mơ của mình từ năm 2008 khi gặp Madsen, cũng là một chuyên gia về rocket có chung ý tưởng. Họ tự thành lập một tổ chức và kêu gọi tài trợ cũng như tình nguyện viên. Họ cùng chung sức xây dựng chiếc rocket này.
 
Chiếc rocket có cái tên HEAT-1X tycho Brahe. Von Bengtson cho biết cho dù có thất bại thì anh ý cũng chẳng buồn vì đã có gắng hết sức rồi.
 
Ngay trong tuần này, họ sẽ cố gắng cho test thử lần đầu sản phẩm của mình ở khu vực biển Baltic. Địa điểm cũng là một bài toán nan giải cho nhóm vì đây đúng là một sự kiện khá “ầm ĩ” nên chắc chắn các cơ quan chức trách sẽ “soi” rất kỹ.
 
 
Theo đó thì họ sẽ phải “tuyên thệ” với quốc gia về những trách nhiệm, rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra khi cho vận hành chiếc rocket dù ở bất cứ đâu trên thế giới.
 
Nhưng thật may là chính phủ Đan Mạch rất ủng hộ hoạt động này. Cơ quan chính phủ còn cho nhóm của Bengtson mượn những trang thiết bị cần thiết và còn hứa sẽ điều động lực lượng tuần tra, bảo vệ bờ biển hỗ trợ thêm cho họ.
 
 
Thời gian xuất hành sẽ phải tùy vào điều kiện thời tiết. Nhóm của Bengtson hy vọng có thể cho test ngay trong tuần này, họ có vẻ rất háo hức.
 
Về “đứa con cưng” của tổ chức, đây là chiếc rocket “nghiệp dư” bằng kim loại lớn nhất thế giới với chiều cao hơn 9m. Phần động cơ phản lực vừa được lắp đặt vào hôm chủ nhật vừa rồi. Cho đến lúc này, công trình đã “ngốn” 64.000 USD, tương đương với giá một chiếc xe ô tô gia đình.
 
Test động cơ này!
 
Vẫn còn nhiều điều phải làm nhưng trước hết cần phải khen ngợi nhóm “amateur” này, việc chế tạo một chiếc rocket với đủ thứ rắc rối, phức tạp đi kèm đâu phải chuyện đùa!