Quá trình hóa siêu sao Lady Gaga, Katy Perry... của thú cưng

Oksein, Theo Mask Online 00:01 08/05/2012

Chắc hẳn các nhân vật nổi tiếng cũng phải bật cười khi nhìn thấy những bản sao dễ thương của mình...

Hiện nay, thị trường cạnh tranh năng động đang khiến các thương hiệu không ngừng sáng tạo để trình làng những phương thức tiếp thị “độc và lạ” nhằm thu hút khách hàng. Takkoda - một công ty đồ lưu niệm ở Anh đã nghĩ ra một chiêu quảng cáo vô cùng độc đáo: giới thiệu sản phẩm với gương mặt đại diện là các bé thú cưng “đội lốt” siêu sao.

Chú mèo xinh hóa thân thành “kiều nữ” Katy Perry.

Mèo Moggie “giả danh” Johnny Depp.

Cún Chihuahua vào vai Ông hoàng nhạc Pop - Michael Jackson.

Series ảnh mang tên “Famous Faces” của hãng này bao gồm ảnh chụp những chú chó, mèo và chuột lang "xúng xính" trong trang phục của những nhân vật nổi tiếng được hâm mộ trên toàn thế giới. Đó là Katy Perry, Lady Gaga, Michael Jackson hay thậm chí cả Sherlock Holmes, Albert Einstein... Cùng thử tìm hiểu xem quá trình hóa siêu sao của pet như thế nào nhé!

Mèo "Amy Winehouse” với mái tóc búi cao và kẻ mắt kiểu cat-eye đã trở thành “thương hiệu”.

Phong cách này, chỉ có thể là "Lady Gaga" phiên bản mèo.

"Snoop Dogg" với hai bím tóc tết + dây xích vàng "phiên bản cún cưng".

Quá trình tạo ra những bức ảnh này gồm 3 khâu: chọn “người mẫu”, chụp hình và photoshop. Đầu tiên, người ta sẽ lựa chọn những chú chó, mèo phù hợp với hình mẫu nhân vật. Đây là khâu đòi hỏi nhiếp ảnh gia phải có con mắt tinh tế và am hiểu về các giống thú cưng, bởi có hàng trăm giống chó kiểng, mèo kiểng với hình dáng khác nhau, trong khi tìm đúng em pet có dáng vẻ phù hợp với phong cách, thần thái của từng ngôi sao là điều không dễ chút nào.

“Hoàng tử William” và cô dâu “Kate Middleton” trong đám cưới hoàng gia.

Kế tiếp, nhiếp ảnh gia sẽ chụp ảnh chân dung con vật theo cách tự nhiên nhất. Vì ở phương Tây thường phản đối việc tạo kiểu hay make up cho thú cưng để phục vụ mục đích giải trí, thương mại nên trong bộ ảnh này các con vật đều không phải chịu một tác động nào dù nhỏ nhất: không nhuộm lông, uốn “tóc”, thậm chí là mặc đồ... Vì vậy, tuy gọi đây là những “siêu mẫu” nhưng những người mẫu này không cần hóa trang, cũng không cần catwalk, các em chỉ cần pose để chụp hình mà thôi.

Bước 3 là công đoạn quan trọng và thú vị nhất: dùng photoshop để “phù phép” những bức hình thú cưng đã chụp thành chân dung người nổi tiếng. Đến bước này, các “thầy phù thủy” photoshop sẽ hóa trang cho các em: mặc trang phục, đeo mắt kính, phụ kiện, đeo râu, đội tóc, thắt nơ... Tác giả sẽ lọc bớt những chi tiết cầu kỳ và nhấn vào những điểm đặc trưng nhất của nhân vật, sao cho chỉ cần nhìn qua bạn sẽ nhận ra ngay tấm hình đó đại diện cho ai. 

"Ban nhạc ABBA" từ mèo và chuột lang.

“Elvis Presley” với mái tóc bồng bềnh lãng tử. 

Chú cún đáng yêu "cosplay" Charlie Chaplin.

“Grace Kelly” quý phái và quyến rũ.

"Mô phỏng" siêu thú của nhà thiết kế thời trang lừng danh Karl Lagerfeld.

Diễn viên Audrey Hepburn được tái hiện qua hình ảnh chú mèo thanh lịch và quý phái.

Chắc các nhân vật nổi tiếng cũng phải bật cười khi nhìn thấy những bản sao dễ thương của mình các bạn nhỉ?