Phát hiện hồ nước khổng lồ từng tồn tại giữa sa mạc

Thủy Chip, Theo 12:02 09/12/2010

Khu vực sa mạc vốn cực kỳ khô cằn ở miền tây Ai Cập đã từng là nơi tọa lạc một hồ nước khổng lồ và có thể đã được các trận lụt hàng năm của sông Nile thời cổ đại “nuôi sống”.

Các hóa thạch cá và hình ảnh chụp từ vệ tinh đã cho thấy rõ khu vực đáy hồ và các đường thoát nước của hồ nước đã biến mất từ rất lâu này. Vào thời kỳ còn tồn tại, nó rộng trên 60.000 km vuông và kéo dài tới khoảng 400km về phía tây ở của sông Nile.

Hồ nước này là một trong những kết quả từ “quà tặng của sông Nile”, những trận lụt hàng năm đã bắt đầu từ khoảng hơn 1 phần 4 triệu năm về trước và tạo ra một bức tranh của Ai Cập cổ đại khác hoàn toàn với những gì chúng ta biết ngày nay. Nó cũng giải thích một bí ẩn đã tồn tại từ lâu về việc tìm thấy nhiều hóa thạch của cá trong sa mạc, các loài cá tương tự với những con đang sống ở sông Nile hiện nay.
 
 

Các nhà nghiên cứu đã phải xem xét nhiều bản đồ địa hình được dựng từ ảnh radar có độ phân giải cao trong suốt những năm 80 và 90 của thế kỷ trước để đưa ra kết luận như vậy. Tuy nhiên, bản thân các bức ảnh không thể là bằng chứng chứng tỏ có một cái hồ tại khu vực này cũng như việc nó được hình thành ra sao.

Đầu tiên, phải có nguồn nước. Có vẻ như nguồn nước hồ tới từ Wadi Tushka, một nhánh đi về phía tây của sông Nile, nơi có địa hình thấp đủ để nước lụt hàng năm tạo ra một hồ nước lớn. Sau đó, người ta tìm thấy nhiều hóa thạch của cá và đó là bằng chứng không thể chối cãi rằng nước sông Nile đã từng chảy tại đây.

Ngoài ra, các kết quả khảo cổ cũng giúp giới hạn thời gian nâng lên của đáy hồ và giúp chúng ta biết rằng thời gian đó tương đối gần với hiện tại. Nhưng vẫn còn những bằng chứng đáng lẽ phải tồn tại nhưng chưa được tìm thấy.
 

Chẳng hạn, đường bờ nước ven hồ, thứ thường là bằng chứng của các hồ nước cổ đại ở các nơi khác trên thế giới. Người ta đã dùng chúng để xác minh rằng tại những nơi khô cằn khác tại Mỹ như Utah, Nevada và California cũng từng có các hồ nước lớn. Ở Ai Cập, có thể chúng đã bị cát và gió bào mòn trong suốt hàng ngàn năm.

Một số ý kiến khác lại cho rằng không phải sông Nile mà chính nước mưa, nước ngầm cũng như các nguồn nước chảy từ vị trí cao hơn đã tạo ra một hồ nước. Hồ nước này lớn dần và đến một ngày nó vươn xa tới mức đủ sức nhận nước từ những trận lụt hàng năm của sông Nile, cho phép cá từ dòng sông này vào hồ sinh sống, điều đó giải thích cho các hóa thạch được tìm thấy.

Nói tóm lại, một hồ nước khổng lồ giữa sa mạc là có thật nhưng chưa ai giải thích được nguyên nhân xuất hiện của nó.