Phát hiện hàng trăm sinh vật mới

Cảnh Hiếu, Theo 06:01 07/10/2010

Shock ở chỗ tất cả các loài này chỉ tập trung ở khu vực núi phía sâu trong rừng nhiệt đới ở Papua New Guinea.

Cuộc nghiên cứu khu rừng nhiệt đới ở Papua New Guinea đã diễn ra trong 2 tháng. Chương trình tìm hiểu này được mở ra với mục đích “làm sáng tỏ” hệ sinh thái vốn rất bí ẩn ở chốn heo hút này. Vậy ở nơi núi non, rừng rậm ấy có những gì làm người ta phải kinh ngạc cơ chứ? Thử điểm danh một số loài "mới tinh" nổi bật nhất nhé!
 
Chân của chú ếch này to nhỉ?
 
Hơn 20 loài ếch mới đã được phát hiện ở đây. Chú ếch trong ảnh thuộc dạng “được nghe nhiều hơn là được nhìn thấy” vì nó sống ở những nơi hẻo lánh nhất trong rừng. Về đêm, những con ếch đực thường phát ra tiếng kêu đặc trưng để "mời gọi" con cái. Và đây cũng chỉ là một trong những loài ếch mới nhất tìm thấy ở Papua New Guinea thôi đấy! Tuy nhiên vẫn cần phải test ADN mới biết được chú ếch này có phải là một loài mới tinh không?
 
Tớ đào đất siêu lắm đấy nhé!
 
Mặc dù vẻ bề ngoài của chú chuột này không có gì lạ nhưng đây thực sự là một loài động vật mới đấy! Hiện các nhà khoa học vẫn đang phải bó tay trong việc liên kết loài chuột này với các đông vật tương tự nhằm tìm ra “họ hàng” cho chúng. Với mơi trường sống cao hơn mực nước biển khoảng 1,6km, thành viên mới trong gia đình gặm nhấm sử dụng móng chân và đuôi để đào đất xây tổ.
 
Mắt hồng sành điệu chưa nè!
 
Con châu chấu voi này được xếp vào giống mới vì đôi mắt màu hồng rất đặc biệt của nó. Và giống như các con châu chấu voi bình thường khác, “mắt hồng” sống dưới các tán lá cây trong rừng và thức ăn chủ yếu cũng là lá cây và hoa trong rừng Papua New Guinea.
 
 
Còn đây là một con nhện màu cam, được tìm thấy trên núi Nakanai. Nhện cam chỉ là một trong 100 loài nhện mới lộ diện ở nơi đây.
 
 
Loài kiến đen này cũng vậy, nó nằm trong rất nhiều loài kiến mới được tìm thấy. Nhưng thực sự là nó rất khác biệt so với các loài kiến còn lại. Các nhà khoa học đã rất khó khăn để tìm ra loài này bởi chúng sống ở dưới các tán lá cây nằm ở vị trí rất thấp trong rừng.
 
Bộ dạng tớ nhìn thì hơi rùng mình, nhưng tớ hiền lắm, chỉ ăn trái cây thôi!
 
Đây là một con dơi ăn trái cây “siêu mới”. Hành tung của chúng hết sức bí ẩn nên các nhà khoa học chưa thể đặt được tên cho chúng do chưa tìm ra được hết những đặc điểm sinh sống. Người ta tin rằng chúng sống trong các khu rừng nằm trên đồi. Cũng như những loài dơi ăn trái cây khác, đây là một “cộng tác viên” năng nổ trông việc gieo trồng hạt cây (do lúc "măm măm" hoa quả chúng sẽ làm rơi hạt quả xuống đất).
 
"Bữa sáng của ta đâu rồi?????"
 
Nhìn từ đằng trước, loài thú có túi trông khá giống dơi ăn hoa quả ở trên. Và cũng giống như người hàng xóm của mình, chúng cũng đang ở trong tình trạng “vô danh”. Theo như trong hình thì chú ta đang cố gắng bắt sâu bướm để làm bữa sáng.
 
 
Riêng với loài hoa này thì các nhà khoa học đã không gặp khó khăn gì trong việc phát hiện vì nó thực sự vô cùng phổ biến ở Papua New Guinea. Lý do thì rất đơn giản, là vì từ trước tới giờ chưa có cuộc tìm kiếm, “sục sạo” nào “tới bến’ đối với Papua New Guinea vì thế những thực vật và động vật phổ biến ở đây từ rất lâu đời cũng không được các nhà khoa học “update” thường xuyên!