BẦU TRỜI LÀ KHUNG TRANH
Người ta nói rằng "The sky's the limit" - Bầu trời không có giới hạn, có nghĩa là chẳng có gì có thể giới hạn ước mơ, sáng tạo và thành quả của bạn cả. Lấy ý tưởng từ định nghĩa bầu trời - giới hạn, nghệ sĩ người Pháp Thomas Lamadieu đã biến bầu trời thành khung tranh của anh.
Bầu trời giữa những khe hẹp của các tòa nhà trở thành nơi để Thomas Lamadieu thể hiện khả năng sáng tác của mình: từ khuôn hình đáng yêu của con người, động vật cho tới các sinh vật siêu tưởng.
(Nguồn tham khảo: RootsArt)
BẦU TRỜI "DỊCH CHUYỂN"
Những đám mây trên bầu trời giống như bị "miết đi miết lại" với các dải ánh sáng mới lạ. Đó là ý tưởng sáng tạo của nhiếp ảnh người Canada Matt Molloy: chồng lớp 100 bức ảnh vào nhau để tạo nên sự "dịch chuyển" thú vị của ánh sáng và mây.
(Nguồn tham khảo: HypeNotice)
VŨ TRỤ "BIẾN HÌNH"
Xa hơn bầu trời mà chúng ta ngước nhìn là hình ảnh những vì tinh tú trong không gian. Liệu sáng tạo của con người có thể "vượt vũ trụ" như thế nào?
Nghệ sĩ Chris Keegan đã sử dụng những bức ảnh vũ trụ của NASA để "biến hình" thành các tác phẩm hình họa mới.
(Nguồn tham khảo: VisualNews)