Nòng nọc cũng biết cười

Mèo Ú, Theo 14:14 15/03/2011

Bằng kính hiển vi điện tử có độ phóng đại lớn, người ta đã phát hiện ra nòng nọc cũng biết cười. <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Nhà nghiên cứu David Spears đã đặt con nòng nọc mới 14 ngày tuổi này lên chiếc kính hiển vi "tối tân" để chụp ảnh và quan sát trong căn phòng thí nghiệm ngay ở nhà mình tại Kirland, Somerset, nước Anh.
 
Khuôn mặt cười của nòng nọc
 
David muốn quan sát thật kỹ những đặc điểm của con nòng nọc mà mắt thường không thể nhìn được. Cũng nhờ đó mà ông chụp lại được tấm ảnh con nòng nọc "nhoẻn miệng" cười trước ống kính.
 
Chú nòng nọc 14 ngày tuổi này được tìm thấy trong hồ cá ngay ở vườn sau nhà David. Nhà nghiên cứu động vật này chia sẻ: “Bạn có thể chụp được những bức ảnh như thế này nếu sử dụng kính hiển vi nhưng chỉ có kính hiển vi điện tử mới cho ra được những tác phẩm rõ nét như thế này”.
 
Nhà nghiên cứu David Spears bên chiếc kính hiển vi điện tử
 
Tôi cũng không rõ đây là con đực hay con cái, nhưng bạn có thể thấy rõ ràng nó đang nở nụ cười. Còn 2 lỗ đen phía trên không phải mắt mà thực tế là lỗ mũi của nó. Mắt của nó nằm ở phía trên đầu”.
 
Hình ảnh nòng nọc khi nhìn bằng mắt thường
 
Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1970, David Spears bắt đầu bước vào nghiên cứu sinh học thần kinh và làm việc tại trường Đại học Mở tại Somerset.
 
Vòng đời của loài ếch