Những ý tưởng hài hước của năm 1910 cho năm 2000

Cảnh Hiếu, Theo 00:01 23/10/2010

Có những ý tưởng mà cho đến nay, tròn một thế kỉ đã trôi qua nhưng chúng mình vẫn phải há hốc mồm vì vẫn chưa làm được! <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Năm 1910, thế giới đang ở trong giai đoạn giữa của những cuộc cách mạng công nghệ. Trong khoảng thời gian ấy, trí tưởng tượng của con người vì thế mà cũng bay xa và có phần hơi hài hước. Người ta mong đợi rằng công nghệ mới sẽ làm thay đổi cả thế giới – điều này cũng đúng trong tương lai nhưng cũng có một số ý tưởng rất ngây ngô, đại diện cho những mong mỏi của con người ở thế kỉ trước thể hiện qua những tấm bưu thiếp. Điều này khá giống với những ý tưởng đến từ nước Đức qua những thanh Socola.

Thư viện quốc gia Pháp chính là nơi sở hữu bộ bưu thiếp được in từ năm 1910, mô tả cuộc sống vào năm 2000. Cùng xem những ý tưởng mà đến tận bây giờ là năm 2010 con người vẫn chưa vươn tới được nhé!
 
Lính cứu hỏa được trang bị "cánh dơi", cực kì hữu ích cho công việc chuyên môn luôn!
 
Năm 2.000, máy bay cá nhân cực kì phổ biến?
 
 Những "siêu xe chiến đấu" dùng trong chiến trận.
 
 
Hình trên miêu tả một lớp học. Chưa bao giờ khái niệm "audio book" trở nên rõ ràng như thế này!  Audio book đơn giản là cho tất cả sách vào một cái máy "đọc", vận hành bằng cách quay cần xoay. Kiến thức từ những quyển sách sẽ được truyền đến tai học sinh qua những chiếc headphone.
 
 
Ở trong hình trên, có thể thấy mọi người đang nhìn một chú ngựa với những ánh mắt kinh ngạc. Tất cả là vì người ta từng dự đoán ngựa sẽ tuyệt chủng vào năm 2.000 và khi ấy nếu một con ngựa xuất hiện, đó sẽ là một hiện tượng.
 
Muốn viết thư chỉ cần "trình bày" vào loa gắn với máy chữ mà thôi! Công việc còn lại là ngồi chờ bức thư được tự động đánh.
 
 
Tấm bưu thiếp miêu tả việc sưởi ấm trong nhà dùng nhiên liệu Radium . Chúng ta đều biết rằng chính nhà bác học Marie Curie là người phát hiện ra nguyên tố phóng xạ nguy hiểm này.
 
Lúc Radium mới được công nhận, người ta chỉ biết đến đặc tính của nó là phát sáng trong bóng tối và bắt đầu dùng nó để chữa một số bệnh, giá trị của nó lên cao vùn vụt. Dần dần một số nhà máy và bệnh viện được thành lập để sử dụng thứ kim loại quý đó. Nhưng sau này Radium lộ ra "bản chất" là một nguyên tố phóng xạ cực kì nguy hiểm. Chính nó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe ngày một suy sụp dẫn đến cái chết vì nhiễm xạ của Marie Curie. Vì thế việc "sưởi ấm" nhờ Radium thực sự rất gây sốc. Nhưng ngẫm ra thì cũng dễ hiểu, mới là năm 1910 mà!
 
Nhiều máy bay cá nhân thì cảnh sát giao thông cũng phải được trang bị để làm việc trên không chứ!
 
Với những máy móc tự động hoàn toàn thế này thì trên công trình chỉ có kiến trúc sư ngồi điều khiển máy móc hoạt động thôi!
 
Ấn vài cái nút là công việc tút tát, trang điểm của chị em phụ nữ sẽ thật nhanh chóng nhờ các cánh tay robot.
 
Thế này thì chẳng mấy chốc các bác thợ cắt tóc sớm thất nghiệp!
 
 
Năm 1910 chỉ dám mơ có tàu điện chạy thẳng một mạch từ Paris tới Bắc Kinh. Qua một thế kỉ, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn khi các hãng máy bay mọc lên như nấm!