Những "siêu" sinh vật với kích thước khổng lồ

Mèo Lợn, Theo 00:00 15/11/2010

Trái Đất có những loài sinh vật to lớn bất thường mà chẳng ai muốn chạm trán. <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Chuột to như hổ

Chuột cống ở thành phố New York vốn rất nổi tiếng bởi kích cỡ ghê gớm của chúng. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã phát hiện ra dấu tích của một loài chuột kinh khủng hơn rất nhiều ở Peru. Vào đầu năm 2008, họ tìm được hóa thạch của một số con chuột và theo ước tính lúc đó nặng tới 1 tấn. Thật là đáng sợ.
 
Đây là phần hàm của chúng đấy.
 
Vài tháng sau, họ giảm bớt con số ước đoán đó và cho biết lũ chuột này “chỉ” nặng có khoảng hơn 300kg, ngang ngửa với những con hổ to lớn nhất. Hãy tưởng tượng trong bếp nhà bạn có một vài con vật như thế bò lổm ngổm xem…
 
Bò sát biển khổng lồ
 
Ngày xưa đi bơi thật là nguy hiểm quá.
 
Loài này có tên khoa học là Liopleurodon ferox và chúng từng là nỗi kinh hoàng dưới biển sâu cùng thời với các loài khủng long khác. Dựa trên kích thước hộp sọ được tìm thấy và ước đoán tỉ lệ giữa đầu và thân mình, các nhà khoa học từng cho rằng chúng có thể dài tới gần 30m. Tuy nhiên, các tính toán chi tiết hơn cho thấy lũ bò sát này chỉ dài có… 10m mà thôi.
 
Khủng long ăn thịt vĩ đại
 
Đầu to mà óc chỉ bằng quả… chuối.
 
So với loài Giganotosaurus carolinii này, đám khủng long bạo chúa T-Rex nổi tiếng cũng chỉ là trò vặt vãnh. Chúng có thể cao tới 13m và nặng hơn 6 tấn, nghe đã thấy thật là ghê gớm. Tuy nhiên không phải thứ gì của loài khủng long này cũng to vì bộ não của chúng chỉ bằng cỡ một quả chuối. Không hiểu đời sống nội tâm của loài khủng long này phát triển tới mức nào với bộ não mini như vậy.
 
Lạc đà bự con
 
 
Hiện nay, lạc đà là loài thú lớn nhất có thể sống tại sa mạc và các vùng khô cằn trên Trái đất. Tuy nhiên nếu so sánh với chính tổ tiên của chúng, lạc đà hiện đại cũng chỉ là đám “oắt con” mà thôi. Đã từng có thời lạc đà cao tới 4m, nghĩa là gấp đôi đám con cháu của chúng. Hóa thạch của loài lạc đà này đã được tìm thấy ở Syria.
 
Bọ cạp biển đáng sợ
 
 
Ở Đức năm 2007, người ta đã tìm thấy hóa thạch của loài bò cạp biển cao tới 2,5m với hàng chân dài cỡ 50cm. May mắn là chúng chỉ sống ở thời cổ đại cách đây đã 390 triệu năm. Các loài vật nhỏ bé ở biển vào thời đại đó quả là xấu số khi phải đối đầu với những con vật như thế này.
 
Cá sấu khủng khiếp
 
Cái hàm mà ngoạm mình thì…
 
Nói tới cá sấu, chúng ta liên tưởng ngay tới loài vật ăn thịt ghê gớm, to lớn và xấu xí. Hãy quên ngay điều đó vì so với ông bà chúng ngày xưa, cá sấu hiện đại vẫn còn quá hiền lành và dễ thương. Để tiện so sánh, cá sấu ngày xưa dài khoảng 10m, nặng 8 tấn trong khi giờ đây chúng chỉ dài cỡ 4m và nặng không quá nửa tấn. Hóa thạch của loài cá sấu to lớn thời cổ đã được tìm thấy ở phía nam sa mạc Sahara, một điều chứng tỏ rằng nơi đây từng là vùng ẩm ướt.
 
Chuồn chuồn “bé nhỏ”
 
Hóa thạch chuồn chuồn này.
 
Những ai thích bôi nhựa hồng xiêm vào một chiếc que và đi bẫy chuồn chuồn chắc sẽ khóc thét khi biết rằng 300 triệu năm về trước, bọn chúng có sải cánh tới 75 cm và lượn lờ khắp khu vực châu Âu. Có lẽ khi đó để bắt chuồn chuồn, chúng ta phải dùng gậy và tốn không ít sức lực. Đây cũng là loài côn trùng có cánh lớn nhất mọi thời đại và kích cỡ của chúng giảm dần khi lượng oxy trong khí quyển hạ thấp đi.
 
Vịt ma quỷ
 
Xương của loài “vịt” ngày xưa.
 
Loài chim không biết bay này sống cách đây 15 triệu năm ở Úc. Chúng chỉ cao khiêm tốn ở mức 2,5m và nặng sơ sơ 250kg. Nếu có cỗ máy thời gian để quay lại thời đó, săn một con vịt có lẽ đủ cho cả làng mở tiệc. Trở ngại duy nhất là loài “vịt” này có thể là loài vật ăn thịt nên các thợ săn cũng nên đề phòng bị chúng truy đuổi ngược.
 
Mực ống bé bự
 

Sau khoảng 2.000 năm đồn đại và bàn tán sôi nổi, nhân loại cũng đã được chứng kiến loài mực này bằng xương bằng thịt. Bảo tàng Tự nhiên Quốc gia Nhật Bản đã chụp được ảnh loài mực này vào năm 2004, cung cấp những bằng chứng xác thực đầu tiên về loài vật dài tới 13m này. Hãy tưởng tượng đến món mực chiên giòn thôi nào…