Các vị vua và hoàng hậu "bất chấp" để ngoại tình trong lịch sử

Việt Anh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/04/2014

Cùng theo dõi những câu chuyện "bất chấp" tất cả để ngoại tình nổi tiếng trong lịch sử...

Nhiều người thường nghĩ rằng, tình yêu luôn là thứ tình cảm đẹp đẽ, đáng trân trọng, nâng niu. Tuy nhiên, không ít trường hợp tình yêu tới với không đúng người, không đúng thời điểm nên là nguyên nhân gây ra những vụ scandal ngoại tình động trời trong lịch sử...

1. Vua Henry VIII phế hoàng hậu, "bất chấp" ân nghĩa vợ chồng 24 năm

Henry VIII là vị vua thứ hai của dòng họ Tudor cai trị nước Anh trong thế kỷ XVI. Đây cũng là vị vua nổi tiếng nhất lịch sử hoàng gia xứ sở sương mù bởi ông không chỉ mang lại sự giàu có cho nước Anh mà còn gây chấn động với câu chuyện ngoại tình cùng Anne Boleyn.


Chân dung của vua Henry III.
 
Câu chuyện tình cảm giữa họ bắt đầu năm 1525 khi Henry VIII đã có tới 24 năm chung sống cùng hoàng hậu Catherine. Thời gian đầu, nhà vua si mê Anne Boleyn tới mức hứa với nàng rằng: “Từ nay về sau, trái tim ta sẽ luôn ở bên nàng và mãi mãi chỉ có một mình nàng mà thôi”

Trước những lời lẽ ngọt ngào ấy, Anne Boleyn đã xiêu lòng và đẩy mối quan hệ ấy lên một tầm cao mới. Ngược lại, nhà vua bỏ bê và xa lánh hoàng hậu đương nhiệm Catherine của mình trong cô đơn, buồn tủi.

 
Chân dung người tình xinh đẹp của vua Henry III - Anne Boleyn.

Không chỉ vậy, vì tình yêu dành cho Anne, vua Henry VIII đã phế ngôi hoàng hậu Catherine, lập người tình vụng trộm của mình lên làm hoàng hậu mới. Anne Boleyn tiến một bước dài trở thành người phụ nữ đứng đầu nước Anh, sống trong sự xa hoa cực điểm với hơn 250 người hầu riêng.

 
Thế nhưng, câu chuyện này lại kết thúc vô cùng éo le. Sau một thời gian bên nhau, Henry VIII bắt đầu nghi ngờ hoàng hậu của mình ngoại tình. Bao nhiêu giận dữ, bực tức, vị vua này trút hết lên đầu nàng Anne Boleyn. Sau đó, án tử hình dành cho quốc mẫu Anne Boleyn được thi hành, chấm dứt chuyện tình kỳ lạ và nhiều bí ẩn giữa hai nhân vật này.
 
2. "Bất chấp" việc bị lên án, hoàng hậu Marie Antoinette vẫn "cắm sừng" vua Louis XVI
 
Marie Antoinette là cái tên không mấy xa lạ mỗi khi nhắc tới nước Pháp. Bà hoàng hậu xinh đẹp song phung phí, xài tiền như nước đã trở thành biểu tượng của chế độ phong kiến nơi đây. Những câu chuyện, vụ bê bối liên quan tới người phụ nữ này luôn có một sức hút vô cùng đặc biệt.

 
Hình ảnh của Marie Antoinette - vị hoàng hậu trẻ trung xinh đẹp.


Sau này, hình ảnh của bà đã được tái hiện lại trong nhiều bộ phim và tiểu thuyết.

Tháng 5/1770, Marie Antoinette và vua Louis XVI cưới nhau trong một bữa tiệc xa hoa, hoành tráng. Thế nhưng trong vòng 7 năm, cuộc hôn nhân ấy không hề hạnh phúc. Nguyên nhân là vì sự bất lực của hoàng đế nước Pháp. Bản thân Marie Antoinette cũng thừa nhận điều ấy. 

Trong thư gửi cho mẹ mình Maria Theresa, hoàng hậu Pháp đã thể hiện rõ sự thất vọng của mình về người chồng. Hệ quả tất yếu là năm 1774, bà bắt đầu "cắm sừng" chồng mình khi qua lại với người lính Thụy Điển hào hoa, lịch thiệp tên Hans Axel von Fersen.

 

Gặp nhau tháng 1/1774 trong một trận bóng, Marie đã bị Fersen hút hồn ngay từ ánh mắt đầu tiên. Chẳng mấy chốc, hai người trở thành tình nhân, Marie thường xuyên mời Fersen tới Petit Trianon - ngôi nhà mà Louis XVI dành riêng cho cô ở Versailles có giá trị lên tới 6 triệu USD (khoảng 120 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại). Hai người trao đổi thư tình và thậm chí còn cùng vẽ ra nội thất cho Petit Trianon.
 
Vậy nhưng vua Louis XVI chẳng hề hay biết. Ông ta thậm chí một mực bảo vệ người vợ "thiếu chung tình" của mình, cho rằng Marie đã làm tốt trách nhiệm của một hoàng hậu. Thậm chí khi Marie có thai và sinh con cho Louis XVI, vua vẫn tin vào sự chung thủy của vợ mình.

 

Cuộc tình vụng trộm này đi vào hồi kết khi Cách mạng Pháp nổ ra. Marie Antoinette bị bắt và Fersen không thể cứu người tình của mình ra. Sau này, trong khi Marie bị kết án tử hình thì Fersen ở vậy suốt 20 năm và bị đánh chết vì liên quan tới vụ ám sát thái tử Thụy Điển. 
 
3. Napoleon "bất chấp" sự an nguy nước nhà đem quân chinh phục nước của người tình
 
Người ta biết tới Napoleon như một thiên tài quân sự, chính trị nhưng ít ai ngờ rằng hoàng đế Pháp cũng là một “sát thủ tình trường” thật sự. Một trong những nhân tình nổi tiếng nhất trong cuộc đời của Napoleon chính Marie Waleska - một cô gái yêu nước người Ba Lan.

11 năm sau ngày cưới hoàng hậu Josephine, Napoleon lần đầu tiên gặp Waleska. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh và tính cách độc đáo đã khiến Napoleon say Waleska như điếu đổ. Có tài liệu thậm chí còn cho rằng, vì lời khẩn cầu của Waleska mà Napoleon mới đem quân chinh phục Ba Lan.

 

Đôi tình nhân đã có khoảng thời gian bên nhau gần 3 năm.  Một sử gia mô tả đây là “một cuộc tình mãnh liệt như có sức mạnh thần kỳ”. Sau đó, cuộc tình lén lút bị tạm ngưng khi Napoleon lại đem quân đi chinh phạt khắp nơi. 

Tuy nhiên, ông cũng đã có một đứa con với Waleska tên Alexander. Napoleon khi đó đang ở Bỉ cùng một người tình khác là Marie Louise biết tin, đã gửi từ Brussels 20.000 franc về cho con trai. 


Sau này, ông còn kí một văn bản pháp lý đảm bảo tương lai cho đứa con này vào tháng 5/1812 tại Saint Cloud. Đáng tiếc là cuối cùng, Waleska không còn được gặp lại Napoleon và buộc phải lấy một bá tước gần 70 tuổi đã qua hai đời vợ.
 
* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: How stuff works, Chateau Versailles...